1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    NK ngày tháng năm
    Đúng là hnay rét hơn 3 ngày trước, cơ mà mình đang nằm trong chăn nên chẳng biết rét là giề hề hề
    Hnay chẳng hiểu sao mình lại mất ngủ, chẳng nhẽ cái đầu lại nghĩ vẩn vơ hix
    Dạo này nhiều việc quá, từ đầu tuần đến giờ đi suốt chẳng mấy lúc ở cty để mà viết NK. Đc xíu thời gian thì lại fải tập trung giải quyết cv, chán thía chứ . Mai hứa hẹn thêm 1 ngày nhong nhong ngoài đg hờ hờ
    Làm thế nào để ngủ bây giờ hix
  2. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    nhật ký sáng 1/4...
    8h30 phải đi đá giải rồi trong khi đo mình đang đau hông trầm trọng
    tình hình như này đành ngồi ghế dự bị cho lành ko lại ảnh hưởng đến đội
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Ngày này Tháng tới Năm chưa đến:
    Hôm nay là ngày cá tháng tư, sáng sớm trời mưa to rầm rã, mình đã nhắn tin trù ẻo bọn bạn ra đường sẽ dẵm phải ... nhiều thứ[​IMG], kết quả là chúng nó chửi cho lên bờ xuống ao[​IMG]... Hí hí! Công nhận miệng mình...không thơm [​IMG]
    Nhật ký cùng Ngày cùng Tháng và chắc là cùng Năm:
    Thèm thịt người[​IMG]
    Được hippopotamusvn2000 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 01/04/2009
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Cách đây mấy phút mình cảm thấy thật u tối và chán nản
    Bây giờ thì mọi chuyện đã khác.
    Tâm trạng mình đã khá hơn.
    Mình đã lấy lại cảm hứng muốn làm việc
    Và việc mình sẽ làm sau ít phút nữa, sau khi turn off laptop đó là
    đi làm tóc
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình ngoan xế
    chả lừa ai cả.
    chạp, thấy mình thật thà thật
    Hâm mộ mình quá à
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi trong mưa thấy lòng vẫn ấm áp. Hôm nay chỉ thấy lạnh, mưa và gió.
  7. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    hôm qua đá bóng bị chấn thương nặng...bong gân...chắc phải dã từ giải đấu mà mình mong muốn nhất....thật buồn...đội tuyển đã thẳng tiến vào trận tứ kết rồi...mong rằng năm nay sẽ vô địch sau bao nhiêu năm mong chờ
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...giờ lời hứa đã tàn phai
    chờ đợi chi để thêm ưu phiền
    lời nguyền xưa nay đã tàn tro...
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái gì quá sức cũng khiến con ng ta phát hoảng, dù là nó tác động trực tiếp hay gián tiếp. Đọc xong các điều kiện yêu cầu mà tí nữa mình ngất, có hai khả năng, một là phải thừa tiền vung bét nhè, hai là phải có kinh nghiệm làm việc với nước ngoài, ôi, tưởng đâu ..... Tuổi cao sức yếu, đành chấp nhận với những cái mà mình có thể cố gắng được thôi :(. 15,000 euros, 18,000 euros :(( :(( :((((((((
    Mất ngủ cả đêm hôm qua vì ... con muỗi vô lại :(
    Cuối tuần này trượt mất vụ đi HL hội nghị, cũng ko phải trượt, nhưng mình ko muốn vác mặt đi những chỗ như vậy để đụng mặt một số nhân vật mà mình nên tránh mặt , kể cũng hơi tiêng tiếc, được đi miễn phí , nhưng vì sự an nguy của em khi em còn hàng ngày vác mặt lên trường làm việc nên em xin cáo ạ :). Có ng hứa đi mua quà về cho mình, thế là ok rồi :)))))
  10. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    NK ngày tháng năm
    Mình ngoan xế này mà có ng lại bảo mình lừa ng ta mới kin chứ
    Tối nay đi về lại làm quả lãng mạn, đội mưa về, ướt như chuột và lạnh khủng khiếp nhưng mà sao vẫn khoái. Fởn thế nào í, chẹp chẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này