1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày bao nhiêu tháng bấy nhiêu năm chạ biết
    Sáng nay boạ với gia đình là đi học nhưng thục chất là đi chơi
    Mình thật là con ngoan trò giỏi thế ko biết
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hôm ni đi hoc về sớm lên mạng sớm, thở dài nhìn cái lít, thở dài tiếp khi vào ttvnol, buồnn nẫu :)
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    @ lừa ng ta thì chấp nhận dê, lại còn kêu kinh
    uầy, hôm nay mệt thật đấy.
    Nhiều chuyện,
    đến hạn nộp bài rồi mà kệ, chả làm gì cả
    Chị Thuỷ thì cứ chèo kéo, chưa muốn cho nghỉ.
    uầy, thấy oải thật đấy
    chạp, chả đâu vào đâu cả. Đang chơi vui vẻ, tự dưng thế
    Mình cũng chiu, đã nghĩ thế rồi, chả thích giải thích, mệt nhắm. Với cái miệng lưỡi đấy thì mình cãi sao lại.
    Chạp, mấy hôm nay mát mát trời, thèm đi lang thang thế
    nhưng mà đi 1 mình thì ngại và lười
    Chạp, lại có thói quen đi đâu cũng có ng đến đón, lười đi rùi đây. Chít dở
    Giờ chán nhờ, nhìn thấy nick sáng cũng chả nhảy vào nói chuyện nữa
    Xuầy,
    Tự nhiên thấy chán nhuữg cái cũ. Muốn đổi mới quá. muôố thay đổi,
    Thấy gò bó và tù túng quá. Suy nghĩ nhiều về tương lai. Xuầy, thấy chưa ổn. Còn nhiều điều chưa làm được lắm. Những ước mơ, hoài bão của mình, chưa thực hiện được.
    chạp, Phải cố gắng lên, Ko có cái gì mà mình ko làm đc cả
    híc... mưa gió, linh ta linh tinh
    nick này gắn bó với mình lâu phết rùi đới
    bao nhiêu vấn về, bao nhiêu hoài vọng khi đặt cái nick này
    Rồi mới thấy, hư vô nhiều quá
    Mỏi vai, muốn dựa rồi, chạp.
    Thèm một chốn bình yên
    Ngủ yên
  4. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật lý ngày tháng năm
    vừa đi họp lớp về...chỉ sau 2 năm mà tất cả đã thay đổi hoàn toàn
    1 cuộc gặp thật vui nhưng cũng thật tốn kém...hjchjc
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày...tháng..năm
    Hôm nay buồn, lang thang đi dọc con đường hai bên ngập tràn màu xanh cánh đồng lúa, đi mãi vẫn không thấy dịu lại. Ức chế kinh khủng, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cùng lúc mình đã mời 2 người ra ngoài lớp. 26,27 tuổi, có phải là trẻ con nữa đâu mà sao lại không ý thức được giá trị của bản thân nhỉ? Chẳng hiểu trước những ánh mắt không bình thường của mọi người nhìn họ, họ cảm thấy thế nào mà thản nhiên mang cái mặt nhơn nhơn đó bước ra ngoài, con trai đã không chấp nhận được, huống hồ lại là con gái. Xã hội đảo điên, hay mình quá lạc hậu?
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đời vẽ trong tôi một ngày
    Rồi vẽ thêm đêm thật dài
    Từ đó tôi thề sẽ rong chơi ​
    _Chỉ có ta trong một thời - TCS _
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hum ni mới thây được sức hút của ng khác phái, tụi nó sẵn sáng bỏ rơi bợn,
    mình là kẻ bị bỏ rơi huuuu...
    Sao tụi nó tàn nhẫn vô nhân đạo thế ko biết :(
    huu.. lũ bạn .. đáng chém:.. cứ gọi là nẫu hết cả lòng mề
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một cú điện thoại ngoài dự đoán của mình, nhưng cũng chả sao, quen cái bài này rồi, cứ gọi là khuôn đúc, chờ xem rồi mọi thứ sẽ ra sao :D
  9. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    NK ngày tháng năm
    @ Hay nhỉ đã bảo là ko lừa mà cứ bảo mình lừa, vớ vịn thế
    Thấy có đứa thèm bình yên mà mình cũng muốn, chẹp
    Bình yên một thoáng trong tim mềm
    Bình yên ko ngờ
    Thế là hết một ngày nghỉ chỉ có ăn với ngủ, chậc
    Đã tìm ra 1 nơi mà mình mún đến, nhìn ảnh mà thèm muốn đến đó quá cơ.
    Phải lên kế hoạch thôi
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới sang nhà anh chị
    Nhìn ảnh của anh mà em lại thương anh
    Anh đã đi xa nhưng trong lòng em gái luôn nhớ về anh
    Mong anh sẽ bình yên !!!!
    2 cháu của cô ngoan nhé ,cô tin cháu của cô sẽ ko phụ lòng của cả nhà!!
    Em lại nhớ về những lời anh dặn dò em gái trước lúc ra đi.....
    Em sẽ cố gắng anh ạ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này