1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    CHân chọng cảm ơn các bẹn lào vote đểu mình nhé
    Sao khôg để nại tên mình vote chả 5* nhờ
  2. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    hôm nay trời mưa to quá...chẳng biết làm gì đành ngồi nhà lướt wed
    vào diễn đan thì mình có nhiều nick quá ko biết làm gì đành nghịch mấy ngôi sao cho vài bạn nào đấy mà mình ko biết
    chỉ biết là thấy có cái bạn mặt to to đang tìm người vote sao...
    chạ biết mình có vote nhầm 1 sao cho bạn ý ko chỉ biết mình
    cũng vote 1 sao cho vài bạn mặt to to như thế
    mình chạ biết cái trò nghịch cụa mìn có ác lắm ko...amen..xin chúa tha tội...mô phật
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhật lý ngày 05 tháng 04 năm 2009
    Có nên bình bầu Hôm nay là ngày buồn và chán nản nhất trong năm ko nhỉ
    Gia đình - Gia đình - Gia đình - ôi Gia đình
    Cuộc sống thật phức tạp
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
    Càng lớn càng thấy cuộc sống khó khăn.
    uầy,
    Cứ nghĩ tối nay sẽ vui lắm đây, hoa ra be bét cả
    Lần nào cũng vậy
    xuầy.
    Cả 2 ng, đều nóng tính và bảo thủ, ko ai nghe ai cả
    mún hét to lên quá
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Thèm đi đâu đó quá
    Quá tải roài
  4. navit847

    navit847 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đi chợ đã
    Buổi sáng làm được 1/2 cái đề cương rồi. mà rõ là vớ vẩn. làm đi làm lại, hôm nào cũng làm được 1/2 thế là dừng . Không hiểu phải làm 1/2 còn lại ntnao` nữa đây. Sao khó thể nhỉ.
    Tâm sự thật lòng là bây giờ mình rất thích trêu các bẹn Admin bên Tư Vấn Tình yêu.
    Mình chỉ ước mình có quyền lock nick thì mình sẽ cho các bạn íh vào nhà đá khoảng vài tháng. Ước mơ giản dị quá
    Chỉ có ở bên Làm quen mình mới thấy yên tâm vì anh Gió chẳng bao giờ tàn nhẫn với mình cả
    Iu anh Gió nhất
  5. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    mình đang để 1 sao đẹp như thế mà lỡ lòng nàop có đứa vote đểu 5 sao....thật ác độc
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày...tháng...năm
    Thế là mình sắp sửa biến thành con ma mỳ tôm. Nhờ có ngày nào cũng ăn mỳ tôm mà dung nhan mình xinh tươi trông thấy . Chưa bao giờ mình bị ăn nhiều mỳ tôm như dạo này. Người ta bảo ăn mỳ tôm thì làm gì có chất, chỉ tạo cảm giác no ảo thôi, thế là ngày nào cũng phải cố thêm vài hộp sữa.
    Tối qua mệt nên mình ngủ từ 8h, chả làm gì cả, rốt cuộc sáng nay tranh thủ mọi lúc mọi nơi mình cũng sửa được 1 nửa phần kết quả nghiên cứu. Một buổi sáng cũng không tệ lắm.
    Hôm qua mình lập kế hoạch chuồn về HN sớm.Sáng nay tự nhiên mình thấy tội lỗi đầy mình nên mình quyết tâm không về nữa.
    Mấy hôm nay mình liên tục làm cho mọi người rơi vào tình thế ngượng đến không biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Biết thế nào được, mình cực ghét lúc mình đang muốn ngồi một mình mà có người lân la làm quen, nhất là những ông tự cho rằng bằng hoặc hơn tuổi mình là có quyền phỏng vấn, tiếp cận,gần gũi.
  7. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ko thể tin vào mắt mình nhưng đã nhìn thấy rùi thì sao xoá khỏi trí nhớ đây. 1 người khác nữa cũng cài tên giống mình. Sao lại như vậy? Ko thể nhớ được là đã đọc những gì trong đấy, chỉ thấy mắt mình hoa lên... đổ vỡ. Niềm tin với mình sao quá khó khăn. Trong cuộc sống ko thể tin ai được nữa. Những người mình hết lòng yêu thương đều làm cho mình sáng mắt vì quá cả tin...
    Phải luôn nhớ những nỗi đau này để mãi mãi ko bao giờ được phép phạm sai lầm nữa.
    Xoá hết tất cả những gì có liên quan... liệu có xoá được nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng. Người ta cài bài nhạc thật đúng với mình nhỉ. Có lẽ họ đang giễu cợt vào lòng tin và tình yêu mù quáng của mình đấy. Ôi là ngốc!!!
    Người đàn bà ngồi đếm những bất ngờ
    Đã đi qua đời mình... những bất ngờ đau đớn
    Cứ cả tin như ngày vừa mới lớn
    Dại khờ ơi, ngồi đếm đến bao giờ!?​
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn tự đặt cho mình một cái ranh giới cần thiết trong hoàn cảnh như thế, ừ, cười nói, đi cùng, thoải mái, nhưng chỉ là như thế, nên biết rằng mọi thứ chỉ như thế, chả phải đã rất vui sao?
    Lâu rồi mới lại tụ tập mấy đứa thân thân cấp 3, lý do để có cái nhóm này là "hồi cấp 3 chả chơi với nhau đâu, nhưng bây giờ tự nhiên dở chứng, toàn đứa chưa chồng chưa vợ :)))", hôm nay nhờ mình dẫn ng đi mà Hòa có đồng minh. Đi thế này chả cần phải giữ kẽ gì với nhau, quá hiểu nhau từ hồi cấp 3 rồi, cười nói, ăn uống, thoải mái :).
    Thằng em Vinh làm mình shock gần chết khi gửi cái ảnh đó, hic, sao lại có thể như thế nhỉ, chỉ vì mỗi chuyện đó thôi sao? Ôi thật là ko còn gì để nói nữa, thất vọng vô cùng :(
  9. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chán cái khóa luận tốt nghiệp đến thậm tệ rồi. Ko lẽ lý do mẹ mình nói là đúng sao? Nếu thật sự như vậy thì mình... chịu!
    Ở nhà chán.
    Cái dạo mình đi vắng thì ai cũng kêu là sao đi nhiều thế. Bi h ở nhà để viết thì lại bị kêu là suốt ngày chỉ thấy ở nhà. Làm việc ban ngày thì xung quanh ầm ầm như cái chợ, ko viết được. Làm việc buổi tối (phải sau 23h) thì bị bắt phải đi ngủ sớm. Chả hiểu bố mẹ mình bị làm sao?!!
    Bạn bè chán.
    Hầu hết đều đang hì hục với khóa luận. Đứa nào cũng mở mồm ra là ôi chán, mệt, nản... đủ kiểu, còn từ nào nữa thì chúng mày nói nốt tao nghe. Trừ Cún, tất cả đám còn lại đều xác định chỉ viết ngắn nên khi thấy mình viết dài, chúng nó kêu loạn lên là mày viết ít thôi. Ts chúng mày, đề tài của tao, tao chỉ viết dựa trên những gì tao biết, ko bịa đặt, cũng ko có tài liệu để chép (như chúng mày!), cấu trúc hoàn chỉnh phải gồm những phần đó, bi h bảo tao cắt gọt đi kiểu gì? Điên!
    Yêu.
    Sau mấy hôm bị các đồng chí tiên đoán chuyện tình này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tối qua, bát đầu xuất hiện dư luận rằng thì là "ấy đang dấn thân vào thứ đáng lẽ nên rũ bỏ". Biết gì mà nói?!!
    Bực từ cái nọ dồn sang cái kia.
    Còn anh nữa, sao anh cũng bận, bận hơn cả em thế này?!!
  10. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    hôm nay mình đã bắt đầu đi học
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này