1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Lại rơi vào tình trạng này,cố gắng vượt qua nhé
  2. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Không còn thiết gì nữa, đầu chả tập trung vào làm được việc gì ra hồn. Quên đủ thứ, nhưng điều đáng quên lại ko thể quên được! Thôi nào hãy cố gắng lên! Tất cả rồi sẽ qua nhanh thôi mà...
    Nặng nề quá! Đêm qua đã ko ngủ, trưa nay cũng chẳng thể ngủ!Rã rời...
  3. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    mình nguyền rủa lão beauhome vô cùng
    chắc lão ý vô cùng xấu trai
    ế vợ
    không ai thèm để ý
    lại thêm cả vừa lùn vừa lé nữa
    không chịu kiểm duyệt nick cho mình bên TV
    không thể nào mà post bài được
    lão còn trắng trợn bẩu là 3 ngày nữa pm anh, anh kiểm duyệt cho
    sau khi mình vãi nước bọt năn nỉ
    độc ác thiệt là độc ác
    mai ra tù rồi deck cần
  4. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    hôm nay cô em gái học cùng lớp hỏi mình bao h tổ chức sinh nhật để em còn tặng quà....trong khi đó mình còn chưa xác định đc sẽ tổ chức sinh nhật hoành tá tràng đến mức nào...còn có mỗi 18 ngày nữa để tích góp vỏ đạn làm sinh nhật...hjchjc khó khăn rồi đây
  5. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm đưa T đi học, đường về nhiều hoa quá. Mua một bó rum thật đẹp. Chả việc gì phải chán đời vì một người ko xứng đáng phải ko? Thôi cắm hoa nào! Dù sao thì vẫn phải sống tốt và vui vẻ!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở Đà Lạt vìa ... nói chung là mệt găm được 1 cơ số ảnh ọt hay ho ...
    Gặp Đại ca trên đó, hội nhà mình cũng off được cả tiếng đồng hồ ... keke ... chả ai ngờ đến hôm nay hội nhà mình off trên Đà lạt
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    "Đàn ông như củ hành tây
    phải lột hết lớp này đến lớp khác mới thấy ruột của nó
    lúc lột nó sẽ làm cho bạn chảy nước mắt
    lúc bóc đến lớp cuối cùng bạn mới nhận ra đàn ông không có trái tim"

  8. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật ký của Ken
    ngày hôm nay vẫn chẳng khác gì mọi ngày
    vẫn chốn học đều vẫn chìm trong quá khứ như bình thường và
    vẫn cafe đều đều
    ông anh gọi điện về quê bê tráp cho ông ý....lại 1 lần nữa bê tráp
    thế là tổng cộng chuẩn bị phát thứ 16 rồi...thật vãi chưởng
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    1ngày long tong ,mệt mỏi lắm,chỉ muốn ngủ 1giấc cho an lành ,chỉ muốn ko vướng bận chút rì...
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 về gió hát mùa hè...Mây xa vời,nắng xa vời con sông lững lờ trôi...
    Ôi cs rồi sẽ trôi về đâu nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này