1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật buồn! Đọc những tn, những lời người ta viết trên diễn đàn về mình..... Một chút gì còn sót lại trong lòng đổ vỡ... Thấy tiếc những gì đã có.......
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bây giờ cái phòng làm việc của mình cứ như là cái trung tâm hội nghị quốc tế ấy. Nó rộng - ừ thì nó rộng, nó riêng biệt và kín đáo - ừ cũng đúng, nó có sẵn nước đóng chai và một bộ bàn ghế họp rất to - cũng phải, nó có máy tính, máy in, máy fax, máy điện thoại - cũng có nốt, nhưng mà nó đâu có phải sở hữu của mình đâu :((, thế mà cứ nay người này vào nhờ một tí, mai người kia vào nhờ một tẹo, tất nhiên nó thuộc vào dạng BẤT KHẢ TỪ CHỐI, nhưng nếu như ... nếu như ... ai đó nhìn thấy, thì thật là tai họa :(.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tự nhiên thấy ghen tị.
  4. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì đã cố để chấp nhận rồi cũng vỡ oà ra, tại sao cứ fải nói dối nhỉ??? Người ta nghĩ mình trẻ con,hay jận dỗi,nào có hiểu đc gì về mình đâu. Phù du lắm
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày tháng năm
    Lại một ngày mới nữa rồi
    Tối nay thấy rát cổ quá
    híc... đang lúc thấy mình hát hò vào nhất lại phải về
    híc... mình đang cố gắng đây
    Nhưng
    Thấy sự cố gắng của mình có nên ko?? Có đáng ko?? Họ có cần ko???
    Có bao nhiêu câu hỏi trong đầu, muốn vỡ tung ra
    Liệu họ có hiểu ko?? Mà hiểu thì họ làm gì?? Họ có làm như mình muốn ko?? Hay là .... xuầy
    ước gì mình như ngày xưa, ko ngại ngần, ko lăn tăn, cứ thích là nhích
    híc.. lòng ng, sao phức tạp quá đi
    " Cần thêm Anh, hỏi han cho giấc trưa em yên lành"
    Có đúng là CẦN ko???? Đúng ko nhỉ????
    Ngủ thoai, ngày mới rồi
    híc... thấy nản quá à
    Thái độ như thế, khiến mình ko thể cố gắng đc nữa
    Chả nhẽ buông xuôi ????
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình bị tỉnh giấc giữa chừng, vì thế sáng nay mình cảm thấy mệt mỏi quá đi mất.
    Hôm qua trốn học, lang thang đi mua mấy cái đĩa về tự học. Ôi con đường học vấn sao quá vất vả. Đôi khi mình thèm như mọi người, về đến nhà là coi như công việc quẳng ra khỏi đầu, chỉ còn chí thú lo việc gia đình. Biết thế mà sao mình vẫn yêu cái nghề khốn khổ này đến thế.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ có vẻ mắc bệnh ham ngủ, tối ngủ sớm, ăn trưa xong ngủ ... thế mờ bây h mới có đầu h sáng lại thấy bùn ngủ. Hình như càng ngủ nhiều thì lại càng ham ngủ hơn hay sao ấy ...
    Tớ dạo này rất chí thú chụp hoa hoét ... khì....khì ... cũng chụp được mấy cái hoa trông lạ phết, ... nói chung là tớ iu ... cái máy ảnh của tớ
  8. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    1đêm ko ngủ với bao suy nghĩ,mệt mỏi thật đấy,sáng đến cơ quan với đôi mắt thâm và sưng,chỉ 1đêm thôi nhé,ngày hum nay sẽ ko như ngày hôm qua nữa. Cho vào dĩ vãng những gì ko nên nhớ....
    Mưa rồi đấy,miên man với những hoài niệm
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chúc cho bạn trên kia hết miên man..
    Nhật kí.
    Thứ bảy phởn. đang xem ng cha vô hình trên vtv2 (được con bạn giới thiệu)
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày u ám, cuối cùng tối nay mặt trời lại lấp lánh trong tim.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này