1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ như đêm qua. Ngọt ngào. Quên hết mọi chuyện linh tinh trên đời.
    Tối qua nghe 2 người bạn phân tích, tự nhiên bỗng thấy tại sao mình phải câu nệ thế nhỉ. Có lẽ nào chỉ vì một vài chuyện mà từ bỏ những điều có thể rất tốt đẹp đang ở phía trước, và nếu là mình, mình cũng sẽ bỏ qua tất cả cơ mà. Bỗng nhiên thấy mầu hồng rực rỡ phía trước, nhưng liệu mình có đủ mạnh mẽ gạt bỏ cái tôi để giành lại tất cả?
    Sáng nay nhận được những thông tin rất tốt đẹp và đầy hy vọng.
    Khởi động cho tất cả, sẽ mệt mỏi hơn, phải cố gắng nhiều hơn, nhưng niềm tin đang đong đầy.
    Cuộc sống mến thương!
  2. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    vừa đi 1 chuyến về quê thay đổi ko khí thế mà còn thấy mệt hơn
    đến nản
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc,chợt hiểu ra cái điều cần fải hiểu là gì
    Nhạt thật đấy
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nói chuyện mí ngta, ngta ứ nói chuyện mí mình lại.
    buồn quá.
    Làng nước ơi hum nay buồn quá.
    Hình như đã qua rồi..
    Ôi chưa có bi vờ buốn như hum nai
  5. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    đang rất buồn vì gia đình, tìm hướng giải quyết nhưng dường như bế tắc...chán quá...chắc phải đi uống rượu thôi
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Hôm qua gọi điện đến AIT CV mấy lần mà không được, hôm nay chán chẳng gọi điện nữa. Từ hôm qua đến giờ cũng lười chưa liên hệ với anh T để làm thủ tục nữa. Mai kiểu gì cũng phải gọi nếu không muốn anh ấy lại kêu gào sếp P. Sếp hôm nọ dễ tính lắm nên mới chỉ nhắc nhở mình nhẹ nhàng thế đấy.
    Hai hôm nay ngủ rất thanh bình với những giấc mơ đẹp như trong chuyện cổ tích.
    Hai hôm nay nhìn mẹ vui lắm, chắc mẹ đọc được những tin nhắn của mình và ex mà mình không nỡ xoá trong điện thoại của mẹ. Lúc nào mọi người cũng hy vọng vào một happy ending. Dù bọn con có thể không bao giờ quay lại, nhưng sự chia sẻ, động viên, quan tâm đến nhau cũng sẽ làm mọi người an lòng hơn mẹ nhỉ.
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 14/04/2009
  7. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ mình mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn này?
    Sao bây giờ lại ko can đảm? nếu ko nói điều đó thì tới bao giờ? Không lẽ cứ kéo dài mãi, cứ để người ta tưởng... như vậy mãi?
    Thật khó để nói lời xin lỗi trong hoàn cảnh này? Mình sợ sẽ làm ngta tổn thương, sợ sẽ làm ngta buồn, sợ mất 1 người trò chuyện, sợ...
    Tại mình hết, tại mình đã tạo sự lầm tưởng, tại mình đã tạo ra những hi vọng. Mình đâu có yêu anh? Chưa 1 lần nhớ, đúng thế, nên khi anh hỏi :"nhớ anh ko?" mình ko trả lời đc. Vì mình ko thể thốt ra... Tệ mình quá đi mất, làm thế nào bi giờ? Nói ra sự thật? Nói xin lỗi. Anh sẽ ntnào???Rồi sẽ hàng trăm câu hỏi tại sao?tại sao???...
    Có lẽ, trái tim mình chưa mở được, dù người xưa đã không còn....
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng D chết tiệt, chả biết nó hay là đồng chí kia quảng cáo cái tên mình bên bộ môn tài chính nữa, mà tự nhiên sáng nay chị Hương thò đầu sang "xem mặt" em T, nhân vật đc hai kẻ kia nhắc đến và suốt ngày có hai kẻ ngồi cắm rễ bên phòng làm việc của mình để buôn chuyện. Tưởng ai hóa ra toàn người quen :)). Vụ "tắm nhờ" hôm qua làm mình cười muốn bể bụng trong khi đồng chí kia vừa ngượng vừa cáu, cứ quay sang hằm hè thằng D "Sao mày lại đi kể cho Tr nghe chuyện đấy", gớm chả kể thì cả bộ môn, thậm chí cả khoa ngày mai cũng biết hết ấy mà , cơ quan nhà nước thì làm gì có cái gì tên là bí mật.
    Anh Tuấn chu đáo quá làm mình phát ngại, sáng nay gọi điện lên Redtour mà ngạc nhiên quá đỗi khi chị Hà vẫn còn nhớ mình, vậy là mọi thứ thuận lợi hơn rất nhiều rồi .
    Đang confused hết chỗ nói vụ học hành và một số vụ khác, đầu cứ gọi là ... full :-<
    -----------------------------------
    Một bài diễn văn khá là dài và súc tích về vụ "tắm nhờ" khiến mình nhận ra một điều "Không phải ai sống ở nước ngoài lâu cũng khôn ngoan", ôi trời ơi, người đâu mà khờ khạo thấy thương luôn. Đúng là ăn nhầm cá ươn, bó chiếu :(
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 14/04/2009
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    9h sáng đọc thấy tin, cả ngày đi học, 5h về lụi hụi viết viết xóa xóa (ý tưởng ấu trĩ) rồi lạch cạch thu âm rồi post. Thi thố kiểu gì? nộp bài cách 3 tiếng deadline trong khi ngta nộp cả tháng nay.
    Mọi người vote ủng hộ em đi!
    http://asiasoc.vietabroader.org/index.php?page=music&section=view&mus_id=100105
  10. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Vỡ tan, nát vụn....Tha thứ cho em ư? Vậy em hãy dạy cho tôi cách để có lòng bao dung , rộng lượng để tha thứ cho việc em đã làm đi?
    Em có biết anh vừa " đọc" xong quyển truyện có tựa đề là gì ko??? Tựa đề của nó là : XIN LỖI...EM CHỈ LÀ CON ĐĨ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này