1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Không biết được những gì , mất những gì
    trong lòng còn lại những gì
    sợ đối diện với cuộc sống mới
    sợ thay đổi mọi thứ để thích nghi với cái mới
    sợ tất cả mọi thứ
    không muốn phải có trách nhiệm với bất kì ai cả
    muốn là gió...
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    lại fải đi rượu chè,ước gì công việc của mình nó gói gọn trong 8h vàng ngọc.Đêk cần phải quan tâm hay quan hệ gì , chán vđ
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    NK ngày tháng năm
    Bố mẹ đi đâu mà về muộn thế nhờ??
    Nhà im phăng phắc, cháu ở bên nhà kia, chắc là ngủ rùi. Im lắng quá thể
    Tháng này đúng là mếu roài
    30/4 nài, đi chơi nài
    Tháng này nghỉ làm chỗ chị T rùi
    Tức là chỉ làm có 1 nơi thoai, tức là chỉ có 1 lương thui, lậu tháng này ko có
    Tháng này là tháng chít đói rùi ( Mấy tháng sau cũng rứa mà thoai)
    ối xời ơi
    làm có 1 nơi => Thời gian rỗi => nhu cầu tụ tập cao =>
    chạp, lo lắng quá, ko hỉu cái bài báo cáo của mình có bị trả lại ko nữa
    híc.. ghét cái kiểu ốm cứ nhu giả vờ thế này, mệt nhắm. Ở nhà thì mệt, cứ ra ngoài đường là hơn hớn hơn hớn ra.
    Xuầy,
    Mong mong lấy cái bằng để còn nhảy việc quá
    ối xời, bố mẹ đến giờ vẫn chưa vìa
    Tít mít quá cơ
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, mình ghét những đứa ko biết điều thế lắm X-(
    Dù rằng đó là Note của mình, và friends thì có quyền comment, nhưng trước khi nó tính chuyện mở mồm ra comment, nó phải nghĩ xem nội dung cái note về cái gì đã chứ, đó là tâm trạng, tâm trạng thực sự của mình, nó vào ném cho một bài thơ chả ăn nhập gì với nội dung cái Note với một cái thái độ vô duyên hết chỗ nói. Check điện thoại thấy có 8 cái Notifications cho cái Note của mình mà phát hoảng, đến người ngoài còn cảm thấy bực mình thay cho cái comment vô duyên ấy, chả lẽ lại xóa đi thì mang tiếng, mà để thì chỉ thấy bực mình.
  5. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    9h15 sáng nay mình đá trận tứ kết rồi thế mà chân vẫn chưa bình phục buồn quá đi mất
  6. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    đêm qua gặp ác mộng hơn 2h sáng tỉnh dậy mỏi hết người
    Dạo nì hay nghe kinh phật, đều đều sáng tối. Giờ cũng đang nghe cơ mà tự thấy bản thân ko có cơ duyên, nghe chứ chưa thấm đc bao nhiêu
    Mình thiếu lòng tin quá, vào đủ thứ, hic hic hic
    Linh tinh 1 tẹo roài đi làm nào
    Ngày mới tốt lành nhé
  7. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    hôm nay buồn thật...đội bóng của mình dừng chân ở tứ kết...đến chán
    Còn 9 ngày nữa là đến sinh nhật của mình mà chưa định hình đc sẽ tổ chức sinh nhật như nào...đến nản
  8. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ chiếc lá cuối cùng trên cây sẽ qua mùa đông lạnh và căng tràn sức sống khi xuân đứng bên thềm?
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác sĩ nói đúng, mình ko được đi dép cao gót, ko được đi lại nhièu..
    :(. sao khổ thế hả trời.
    Đi nhẹ nói khẽ cười duyên ... huuu
  10. giacmosoiree

    giacmosoiree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
    Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
    Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
    Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này