1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    nhật ký buổi sáng...
    dậy rất sớm đi chạy
    đang tự điều chế cho mình 1 ly cafe thật ngon để thưởng thức
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ?oRàng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.?
    **
    Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
    như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
    như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
    như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
    bất cứ điều gì cũng cam tâm!
    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 18/04/2009
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới nhận được một cái "tối hậu thư" lấp lửng, hơi có một chút ngỡ ngàng nhưng liền sau đó chỉ là cảm giác buồn cười, kệ, chẳng nhẽ mình cũng ra một tối hậu thư ngược lại, có 2 năm để thử thách à, hừ, cứ làm như là ....
    Lâu lâu mới lại có lắm cái hẹn như tối nay, muốn phân thân mà cũng được, thôi thì đành hy sinh cái nọ vì cái kia thôi :)).
    Bây giờ chính thức thì mình đang phát điên lên vì ko biết nên làm thế nào, ko có sự lựa chọn thì bế tắc, bây giờ có nhiều sự lựa chọn quá thì cũng bế tắc :(( . Bây giờ chỉ cần một quyết định sai là mình phải trả giá bằng cả cuộc đời và tương lai sau này, chứ ko còn nhí nhố như cách đây mấy năm để quyết định theo cảm tính, rồi mặc kệ mọi thứ muốn đến đâu thì đến nữa. Lần thứ hai thấy cái rào cản về tuổi tác và sức ép về tuổi tác đáng sợ. 2 năm nữa, liệu rồi mình có gì sau 2 năm nữa, liệu mọi thứ có thể như mình dự tính hay chỉ vì cái mơ ước của mình mà mình sẽ trắng tay theo đủ mọi nghĩa.
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 19/04/2009
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thành ra là vậy, quên luôn nhá.
  5. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mà cũng nhớ ng ta thế này thì không chịu nổi mất.
    Chỉ muốn nt bảo với cậu rằng t nhớ c lắm, nhưng mà đã tự hứa với c và với m là sẽ không nt làm fiền c nữa :( làm sao bây h .......
  6. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày hôm nay
    chuẩn bị đi chơi
    có thể là đi câu
    đi đá bóng hoặc đi đánh bi-a
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Không Ai Cả nhắn tin cho 1 Ai Đó
    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 20/04/2009
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    TS, dạo này máy tính như kít, k vào được web .... thật là vớ vỉn. Chẹp, tuần sau k biết có nên lên SG nhậu nhẹt k nhể?, hôm qua ở nhà cũng bị lôi đi chùa rồi, nên đằng nào mà k té thì ở nhà chưa chắc đã yên ổn trốn trong nhà cả ngày .......haizzzzzzzz cũng khó nghĩ phết đấy
  9. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày đi chơi tháng phá hoại
    hôm qua và hôm nay tổng cộng đã câu đc 15 con cá
    làm đứt 2 cái cần
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Trốn tránh hay đối đầu??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này