1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Tôi không thích những người đàn ông dễ dãi. Họ cho rằng chỉ cần áp đặt tình cảm của mình lên người khác phái thì nghĩa là người ta cũng phải đáp lại như thế.
    Tôi không thích sự quan tâm nồng nhiệt rồi sau đó lại làm ra vẻ lạnh nhạt. Tình cảm nếu có hãy đơn giản thôi. Như người ta đói thì cần ăn, mệt thì muốn được nghỉ ngơi.
    Tôi cũng có những xúc cảm của riêng mình. Cũng cần được yêu thương , được quan tâm, chăm sóc, nhưng nó phải xuất phát từ trái tim. Không phải của trẻ nhỏ, ba bảy hai mốt ngày rồi thôi. Mặc dù điều này tôi chẳng ép được. Người ta có thể thích tôi vì một ngày đẹp trời thì cũng có thể hết thích khi hôm sau thời tiết bỗng trở nên u ám.
    Giữ được sự chân thành dành cho nhau mới khó. Còn một khi " lời nói gió bay " rồi thì...cũng nhạt toẹt thế thôi
  2. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác sEvEn lovE, phải không nhỉ.
    [​IMG]
    Bao giờ mới thoát khỏi cái cảm giác khó tả này?
    Tự làm tự chịu, kêu ai hả con trai
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    He he..
    hum nay i cf với mấy đứa bạn,cả cũ lẫn mới toanh..
    Cười mỏi mồm, nói chuyện như chém chả.
    Được cái bất ngờ, có một ông bạn đẹp trai như binh minh,vô cùng tự tin và lắm mồm lắm miệng.
    Được cái mình phải công nhận mình càng ngày càng dùng giờ dây siêu thun hia hia..
    Hẹn 7h15 mà 8h mới mò mặt tới..
    Nhưng vui cực kì. Ông già đó thì tự tin y mình hồi trứơc ...Nói chuyện như được bôi trơn từ trước lạ thật.
    Vui.. cũng chẳng hiểu tại sao ổng b mình thix rok, là la'' la.. trúng tủ rồi là la'' la he he he.Lại hẹn hò một lúc nào đó đi yoko là la'' la. đi thì đi nào là la'' la. ha haha...
    Tụi mày cứ tán tỉnh nhau đơi
    Mà kô hiẻu sao ucf mà lại buồn ngủ ngay được..
    zui quá ...
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ


    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 21/04/2009
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0

    chạp, thế là lỡ cơ hội đi ĐIện Biên rồi
    Ôi, Điện Biên, Điện Biên, cơ hội 4 ngày lang thang vùng núi miễn phí, sau đó là 5 ngày đi biển tan thành mây khói
    ối xời ơi là xời ơi.
    Tiếc quá, tiếc đứt hết cả ruột non + dạ dày + ....
    chạp, lại muốn nhảy việc rồi
    Có lẽ, tại trời nóng bất chợt thôi
    uh, đúng thế
    xuầy, nhanh nhể, thời gian trôi đi qua nhanh thật đấy
    5 năm thế mà cũng sắp xong rồi
    Lại sắp đến sinh nhật nữa
    Rồi ra trường
    Rồi chuyển đổi, có lẽ là lần cuối cùng thôi.
    Rồi cuối năm
    Rồi .... ko muốn, ko muốn, ko muốn chút nào cả, ko muốn đâu. Ko phải lúc này và ko phải đối tượng này.
    ờ, icks kỷ củ chuối nó thế đấy
    Chả liên quan, nhưng mà KO MUỐN
    Muốn đi nhiều nơi nữa quá. Tình hình là càng ngày càng khó xin nghỉ
    Lúc cần nghỉ lại ko cho nghỉ, lúc ko cần lại dễ thế
    Bực cả mình, đã thế nghỉ nhiều cho đỡ nóng.
    Chít dở, hôm nay ngủ nhiều quá, giờ chăng buồn ngủ gì cả
    ôi, Thời gian ....
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cũng chẳng biết rồi sẽ đi về đâu nữa, cứ cái tình trạng này
    không mún lông bông mãi để mẹ già mỏi mắt mong cháu nữa, hic. nhìu lúc cũng mún cưới quách 1 anh đi cho xong, rồi phọt cái ra thằng cu cái hĩm, thế là yên bề gia thất
    bi giờ cứ tích tịch tình tang thế này, vớ vẩn không khéo mà lại...như chơi hi hi hi
    ôi thật là đáng sợ
    tự dưng mình lại lẩm cẩm rồi
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    chẹp, dạo này nhiều chuyện quá ... thành ra mọi thứ ở VP cứ rối loạn cả lên. Rồi không biết mọi việc nó sẽ như thế nào đây ... thôi cứ đến đâu biết đến đấy vậy ...
  8. huongsmile

    huongsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tự dưng hôm nay mình dở chứng, cứ để stt là "yêu đời""yêu đời"" và ""yêu đời " :)) :))
    nhưng mà đúng là tâm trạng hôm nay yêu đời thật vui quá, sếp đi vắng mà :)) cả sáng ngồi đọc báo , hét bói toán trên kenh14.vn, lại nhảy sang xem youtube, rồi ngoisao.net, rồi gioquangchau.com, hehe
    chưa thấy bao jờ đẹp như hôm nay
    mai s về, thế là hết tự do nhé,
    haiz
    thôi cứ biết ngày hôm nay rất vui, đứa nào cũng vui, và biết là đều vì cái j rồi đấy, :))
    buổi trưa lại cafe trà đá nguyễn xí, đời chỉ có những lúc như thế là vui nhất nhỉ :)
    dạo này mùa hè trời nóng, mắt buồn ngủ díp vào rồi mà vẫn chưa thèm đi ngủ,
    thôi đi ngủ cái, mai dậy còn đi làm, đ...i..l..à..m...
    mong mau sớm đến 30/4, để cả lũ còn đi chơi hehe
  9. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    hôm nay chẳng làm đc gì chỉ ngồi nhà
    chán ko chịu đc
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rõ là lắm biến cố và bực mình.
    Phòng làm việc của mình sáng ra như một cái chợ, ồn ào, người ra người vào tấp nập, tất cả cũng chỉ tại cái vụ biên bản hội nghị mà đến 4 con người đánh vật suốt cả hai tuần chưa xong, ôi giấy tờ thủ tục của cơ quan nhà nước :-<.
    Chỉ vì cái thói chém gió mà HM chưa hoàn thành công việc, mình lại phải gánh, xách cả thằng ku Duy sang chuyên nghề rọc giấy :)). Ngần ấy con người đánh vật mà đến 11h trưa nay mình còn phát hiện ra thiếu một đống chữ kí của các sếp, ôi trời ơi :((. Phải đi đón mẹ, mà lúc mình ngẩng đầu lên thì HM đã đi mất đất cầm theo chùm chìa khóa phòng làm việc của mình , gọi điện, tức tím mặt, cáu um tỏi, vội vàng quay về, mất 15 phút để chờ, ko hiểu chết đi đằng nào mà lâu thế, nóng hết cả ruột vì mẹ chờ quá lâu ở viện rồi . HM về, chắc cái mặt mình lúc đó đủ làm cho tất cả mọi người phải xanh mắt, nói đúng một câu rồi xách túi đi thẳng, bỏ lại HM léo nhéo đằng sau. Đến đón mẹ nhận đc cái tin nhắn "Anh xin lỗi mà, hôm nay đầu óc có vấn đề :(". Hừ, có phải mới hôm nay có vấn đề đâu, lần này là lần thứ hai trong tuần mình bị bác C trách oan vì tại mình ngồi đó mà HM rối loạn ko làm việc đc, grrrrrrrrrr, cáu dã man . Đã nhiều việc còn bực mình.
    Mai lại còn phi xuống tận Mỹ Đình lấy chứng chỉ cho học viên, rồi trưa còn phải đi tiếp khách thay sếp nữa, sao mà lắm việc thế, đang điên đầu vì APS, ZD, IELTS, lại thêm cái vụ HM nữa, bực mình .
    Ôi đời sao lại lắm đứa "đại tiện" thế nhỉ, mở mồm ra xin tài liệu của ng khác dịch hàng tháng trời một cách thản nhiên như ko, mà lại còn "đại tiện" đến mức cứ thế là bê nguyên vào bài thuyết trình của mình thôi, chả cần biết ng thuyết trình sau là chủ nhân của đám kiến thức đó sẽ xoay xở thế nào , ô hay thật đấy.
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 23/04/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này