1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét phá .
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mắt ra nhận được off của mụ già, nhảy vào xua chó rồi đi đóng bìa mạ chữ công trình con cưng của mình. Mất 250K, mà vẫn chưa ưng ý lắm , chấp nhận, con cưng thì con cưng.
    Về nhà ăn giỗ, đến hẹn lại lên, cứ lúc nào cần culi rửa bát là đến lượt cái thân mình, ăn thì ít, rửa bát thì nhiều. Nhà đông quá cũng mệt xác, vui thì vui thật nhưng oải quá.
    Rượu bia làm người cứ đơ đơ, ngủ ko ngủ được. Mệt
    Mọi thứ bao giờ kết thúc đây????
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cỗ ngon lắm...... Ực... nhớ Hà Nội. Nhớ các em iu, và cả các anh iu nữa.
    Cuộc đời trôi nổi xộc xệch, để được nhớ, được thèm. Đơn giản thế thôi á?
    Đúng vào lúc này lại nhận được hồi âm. Thành phố này thật khéo níu kéo.
    Biết không, anh sắp bước chân vào một con đường khác. Thực ra nó không mới. Nó đã ở đó và luôn chờ đợi anh.
    Một ngày nào đó, anh làm tiểu thuyết gia, các nhân vật của anh tất nhiên có đủ những thứ hâm hâm dở dở của ngần ấy người: lys, witch, butchi, norgià, his... và những giai gái F177 một thuở.
    Thời gian trôi nhanh thật. Một sự kiện lớn khiến ta không khỏi nhìn lại những gì đã qua.
    Một sự kiện gọi là hạnh phúc!
    Mừng phát khóc đi được
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ngày hôm nay vẫn tốt đẹp , trừ việc đau đầu và đau đầu
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khéo chọn ngày, đến đúng giờ xách dép đi ăn thì trời mưa to thế chứ, ngóng lên ngóng xuống chờ tạnh mưa để diện váy đẹp tung tẩy, thế mờ giời chả chịu chiều ý người gì nhể
    Đường vào đẹp và lãng mạn dã man, dọc 1 lối toàn Lys vàng và Hồng trắng, Bí em hôm nay diện 1 cây đen tuyền trông eo ót phết. Lên phòng trên thì hoa hồng kê dọc lối, Lys đỏ nổi bật trên bục, èo ... èo ... tội đến muộn nên eck được nhìn thấy em iu nhà mình kéo con dê đầu của nhà mình lên cắt bánh. Ngồi măm cùng bút chì với Nor già cũng buôn được dăm ba câu chuyện. Thiếu mụ Cún, và bác His. Bác Nor bảo, nếu giời k mưa thì cho cháu đích tôn nhà mình theo, phí thế chứ. Nào bây giờ ngồi cầu trời thứ 3 đừng mưa thui

    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 18/05/2008
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em iu tường thuật rất sinh động. iu quá cơ!

    Có chụp ảnh không? Hôm nay anh lấy máy ảnh ra chỉ để tưởng tượng mình đang ở đó, chụp và chụp..........
    Lúc tối em iu nhắn tin, máy anh hết kụ nó pin, ko nhắn lại được. Bây giờ thì hết tiền. Mai anh nạp thẻ gọi để buôn tiếp. Mấy hôm nữa lĩnh lương anh làm quả máy rẻ tiền chuyên dùng SIM khuyến mãi, tha hồ gọi.
    Anh vừa mới có thầy tử vi - chuyên xem đường quan lộc cho anh - phán là đầu tháng 5 âm, tức đầu tháng 6 dương, anh sẽ chuyển vào một công việc có tí tiền tí quyền hơn hẳn việc bây giờ. Anh bảo anh quả là có người mời gọi, nhưng anh chửa quyết. Thầy phán chắc nịch: Sẽ nhảy vào chỗ đó!
    Còn một thầy tử vi khác - chuyên xem đường tình ái cho anh - bảo là tháng 6 âm lịch sẽ vồ được một mối hàng rất bở, liều liệu mà đong cho xong.
    Thế chứ lị! Anh cũng muốn có một cái bữa tiệc hoành tá tràng hoa lys như của ẻm rồi đó. Mà sao Saigon này níu chân dữ quá ta!
    Anh đi ngủ đây. Và mơ một ngày ôm em Witch ở biển Vũng Tàu. ke ke
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khéo thật đấy, vừa mới đóng bìa xong, ngắm vuốt con cưng chưa được bao lâu thì nhận được tin sét đánh, ôi %#$%#, khốn nạn, Mist, crap, ko biết dùng từ gì để miêu tả cho cái thông tin mình nhận được vào lúc 10h tối nữa tóm lại là bốc mùi hết chỗ nói. Chửi ko thiếu từ nào, quá bực mình, quá điên tiết, lộn ruột lộn gan lên vì cái qui cách đáng nguyền rủa, thay đổi cái gì chứ???? Cả một năm ko thấy nói năng gì, 3 tháng trời cũng ko thấy ai ý kiến ý cò gì, đùng một cái dở dói ra kêu thay đổi vào phút chót khi mọi thứ đã an bài, còn cái bực mình nào nữa ko, bực lắm rồi, tháng này là cái tháng ko ra gì, ko ra gì từ đầu tháng luôn, ôi mẹ ơi, hôm nay mới là rằm .
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm, nghe THE MAN YOU LOVE của IL DIVO, khoái quá trời.
    Lại còn đang chat với anh iu butchi nữa. Sáng thứ 2 đã có những đứa vì khách hàng mà dậy sớm cày cuốc như chúng mình, anh iu nhỉ? Thương thế chứ lại.
    Việc của em chỉ 15 phút là thảo xong cái file gửi khách. Em đang nghĩ nên đi ngủ tiếp hay là đi tắm gội, là lượt rồi ăn sáng, đọc báo. Hôm nay 11h mới đi làm cho nó oách. Dạo này thường ra khỏi nhà vào lúc 10h.
    10h anh iu đi khách nhỉ? Good luck!
    Cho phép lôi anh iu ra NK 1 tí, kẻo có đứa nó tưởng em les với cả em mê cái Witch. ka ka
    Nice day, cả nhà!
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy trời mát qá!
    Cả tối qa mưa cơ mà,trời quang mây tạnh,mát mẻ thấy sảng khoái.
    Sao hum nay dậy sớm thế chứ,rõ ràng hum qa ngủ mụn mà sáng nay ko ngủ thêm đc nữa.
    Chiều nay đi cắt tóc với Oanh,đang chả hiểu cắt kiểu j cho đẹp,đây là lần thứ mấy bảo cắt ùi!
    Mà với cả để cắt như kiểu mìn thix thì phải để tóc dài ra nữa,hay đi nối tóc nhở?hay cắt tóc ngắn?Chả hiểu.
    Chiều nay mát nên thix lượn lờ ngoài đừong mua sắm ăn uóng lung tung.Thèm mua mấy cái sơ mi đẹp đẹp qá!
    Hum trc lượn lờ hàng đồ công sở mặc thử thấy phê qá,nhìn người lớn,chững chạc thế,mỗi tội hơi jừ
    Vào dân trí đọc đc tâm sự một người mới cuới,hay thật,tcảm thế chứ lị,nói chung cứ tuỳ người mà hiểu thôi.Mình là mình trân trọng!.Tuần này ôn thi,rồi tuần sau nữa thi ùi,rồi đc nghỉ hè.Hè mà cứ mát ntnày thì thix nhỉ
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    ặh, may mà sĂng không mặa , he he , mỏằi cĂi 'ỏằu nhặ kỏ hoỏĂch . Dỏưy sỏằ>m , tỏm rỏằưa , thặĂm tho sỏĂch sỏẵ và 'ặỏằÊc ngỏm Ngặỏằi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này