1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện tưởng đã nguôi ngoai, không ngờ...
    Đời mà, biết thế nào được. Cùng là 24h, nhưng ngày hôm qua đâu có giống hôm nay, và người hôm qua cũng chỉ là hoài niệm.
    Thôi thì...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã nhận được thư approve của Bộ và J...., ban cũng đã issue thư approve cho đổi người, vậy là thế hệ đầu tiên của giai đoạn GSXD đã chuẩn bị đi đến bước cuối, để chuyển sang thế hệ thứ 2.
    Không thể biết được rằng sau đợt 30/4 này sẽ có j thay đổi k, nhưng thôi mình cứ xác định 1 cơ số thứ nên tách riêng ra cho thoải mái.
    Tự dưng bây h tớ k còn thích em supporter cho tớ nữa, tự dưng thấy ác cảm làm sao ấy. Mà khi đã gây ấn tượng với tớ = kiểu đó, thì tớ sẽ trở nên 1 người cực kỳ khó tính đấy ... em ah.
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    1đêm gần như thức trắng
    Nói chuyện với anh mà lòng buồn vô hạn,cố gắng để ko khóc,ko buồn
    Thôi thì chấp nhận,1tuần nhé,1tuần để có quyết định cho chúng ta
    Em biết anh suy nghĩ nhiều nhưng biết sao được...
    Dù rằng có thế nào thì vẫn mong hp sẽ về với anh.
    Em sẽ im lặng và chờ đợi.......
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mình cảm thấy thật là đáng sợ
    cái lòng dạ con người
    là 1 sự việc nhưng tùy theo cách hiểu của mỗi người
    nó lại thành ra nhiều kiểu khác nhau
    mình tự hỏi
    nếu được nghe những điều này từ mình mà không phải từ him
    mọi người sẽ nghĩ về mình và him như nào
    chuyện qua rồi, vậy mà...
    sống và bắt đầu lại cũng mệt mỏi như vậy ư ?
    kết luận lại là việc mình bỏ him thật không có gì để hối tiếc cả

    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 24/04/2009
  5. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ngày tháng năm
    mai sinh nhật rồi, số tiền còn lại của mình ít quá, làm sao đây
    chủ nhật đi Đường Lâm chơi cùng nhà off nữa...amen hjchjc
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay
    ko hiểu sao một tâm trạng rằng thì mà là rất chi là khó chịu và bực mình, ko hiểu sao nữa
    híc.... củ chuối
    phào, mình hâm mộ mình ghê cơ
    bài báo cáo đã qua trót lọt
    làm bài từ 12h00 đến 2 sáng, làm xong 3 bài khảo sát + 3 bài báo cáo cho mình, phúc và anh hiếu.
    Định làm sơ qua roài đi thầy cô, nhưng mà chả ai biết là đi ai cả. Nên thoai, anh em lại góp xiền đi kara. Phù, kiểu gì mà lại qua mới sợ chứ. Tiết kiệm. hí.hí.hí...
    Khổ thân bạn Hương, hì hục làm rồi chỉnh sửa trước tận 3 tuần, cuối cùng lại bị làm lại. cả nhóm chỉ có 2 ng bị làm lại. chạp, làm tối nay hát mất cả vui
    híc... học 5 năm, 3 năm tụ tập, chỉ có 1 mình mình 1 míc, giờ, ai cũng bon chen hát hết roài. hu hu hu hu hu .... hu hu hu hu...
    Phào, chuyển vị trí mới, thấy cũng khá ổn. Tâm lý thoải mái hơn, ít bị ức chế hơn. Cơ mờ xiền ít hơn, ối xời ơi là xời ơi.
    híc... tất cả đều tốt, sao thấy khó chịu thế nhể
    cố lên, sắp tốt nghiệp roài
    cố lên, cố lên nào
    chạp, hôm nay nghe Phúc hâm hát bài Rêu phong, chạp, chạp, chạp, mấy cái bài hâm hâm ông chọn nữa, đồ dở hơi, cứ thích cho tôi thấy mấy cái cảnh đó ko thấy chán à? Trẻ con kinh ng
    xuầy
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chưa có một ngày nào nhục như ngày hôm nay, 12 tiếng đồng hồ liên tiếp ko đc nghỉ một tí nào, bữa trưa đc mấy cốc bia, một ít rau và mấy miếng thịt, ngày nào đã bận thì sao mà bận thế cơ chứ :(.
    Tình hình là HM đang mất điểm thê thảm trong mắt các sếp trẻ, ai bảo quen thói làm việc ở nước ngoài vác về ốp vào cơ chế chính sách của cơ quan nhà nước tại VN, dại, chưa cái dại nào giống cái dại nào. Vô tình hay cố ý mà những lời nhận xét cứ bay vào tai mình, cũng để cho mình nhìn nhận lại vấn đề một chút khi cộng tác làm cái gì. Nhưng mình tin là mình ko hề nhìn nhầm ng, có điều con ng này ko nên làm việc ở môi trường gò bó như vậy thôi.
    Buôn điện thoại gần 1tiếng đồng hồ để chỉ ra hết những chuyện ko hay ko phải, mình cảm thấy mình nên nói ra, vì nếu ko nghĩ thấy tồi tội HM thế nào ấy, ko có khả năng để oánh nhau ở một cái môi trường toàn con ông cháu cha như thế này, cũng chưa có khả năng ra ngoài để làm riêng. Thôi thì cố lên chứ biết làm sao, vị trí bây h là một chỗ dừng chân tạm thời lý tưởng để có đc một cái background ổn, còn dù sao thì tớ vẫn thích ấy làm trợ lý phó tổng của Melinh Plaza hơn, nó hợp với ấy hơn, tha hồ có đất cho ấy bay nhảy. Ai bảo ấy tham cái danh TS làm gì :-j
    ------------------------------------
    Sau vụ nói chuyện hôm qua thì có vẻ như HM đã biết sợ " Anh hứa là anh sẽ điều chỉnh cho phù hợp với cách sống rất củ chuối này", "ừ thì nó củ chuối, ai bảo anh đang sung sướng bên kia lại bỏ về VN chui vào chỗ củ chuối để làm còn kêu gì". "Chẳng phải em cũng chọn cái chỗ củ chuối này làm nơi tránh bão tạm thời của em đấy à", "em có phản đối đâu, nhưng từ khi bước chân vào cái nơi đầy tai tiếng và quyền lực này, với hai bàn tay trắng và trên đầu ko có cái ô nào, em đã tự đặt ra phương châm: nghe nhiều, nói ít, làm vừa đủ nếu ko em đã chả tồn tại đc rồi. Sau vụ biên bản hội nghị này thì mời anh vác máy về bộ môn của anh mà ngồi" "ừ, anh mà về thì anh lại khổ với tắm nhờ thôi". Kể cũng đúng, cái phòng làm việc của mình là nơi tắm nhờ ko bao h dám bước chân vào, nó là một nơi có thể nói là "không phận sự miễn vào", cho nên HM được yên ổn hai tuần vừa rồi ở phòng mình.
    Sáng vứt máy ở nhà rủ mẹ đi chơi, về thấy HM gọi lỡ, tưởng có chuyện gì gọi lại, hóa ra là nhớ ra cái vụ tại sao sếp N phán "thằng này ăn nói lung tung" nên phải bẩm gấp với mình. Ôi cha mẹ ơi là khờ, đời có ai khờ như ấy ko hả, đúng là cái đồ ... thiếu kinh nghiệm sống trầm trọng :-j. quả này thì đúng là khó đỡ rồi. Từ hôm quá đến giờ mình nghe câu merci đến đầy cả lỗ tai. Người đâu mà lại ehrlich đến mức độ ấy cơ chứ, chính thằng Thomas còn phải khuyên mình ra APS nên "ehrlich aber nicht so ehrlich" với người của nó, huống chi là người của mình. Thật là ....
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 25/04/2009
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    trôi miên man về đâu một nhành hoa mới nở
    ...
    tìm cho ta một cảm giác bình yên, ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên
    ...
  9. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    1ngày vui và chia sẻ
    sáng thi,làm bài tốt,hy vọng ổn nhé
    chiều tụ tập cafe với mấy em,dạo này sao toàn chuyện bùn nhỉ
    chị cũng bùn nhưng đang cố ko nghĩ
    thương các em,chỉ biết đviên,cố lên,cố lên mà thôi
    hy vọng sẽ ổn nhé
    rồi lại đi
    vui lắm,thèm có baby nữa
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    mình cần có 1 điểm tựa
    để biết mình là ai
    chông chênh quá
    ngày dài hơn một ngày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này