1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Off QK7, làm có 2 ly thui mà tèo luôn cả ngày hôm nay ... sợ thật.
    Trình của mình càng ngày càng thê thảm
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quote vào NK 1 câu chuyện cười, dạo này nhìu thứ phải suy nghĩ quá mà quanh đi quẩn lại thì suốt ngày lượn ra lượn vào TTVN với cả ngó nghiêng blog, xem mấy tin lá cả về các hót boys, hót girl, mụ hết cả đầu óc. Không chịu động não nghĩ cái gì, không suy nghĩ phải làm gì trước mỗi sự việc nữa, nói chung là rất thụ động. Sợ quá, phải F5 lại mau thôi không là chết trước tuổi quá
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cái vụ buôn điện thoại báo cáo tình hình đã trở thành một thói quen rồi, mình chuẩn bị thành chuyên gia tư vấn được rồi :)). Sống kiểu phải dòm trc ngó sau thật mệt mỏi, nhưng thấp cổ bé họng thì phải chịu chứ biết sao đc :(
  4. Nangoo

    Nangoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao muốn gặp 1 người đến thế
    Sau cùng của 1 ngày ồn ào nhộn nhịp là sự tĩnh lạnh, muốn có được sự quan tâm nhẹ nhàng của một người.
    Như thể khi thấy tôi phiền muộn anh sẽ nhắn tin. Vu vơ thôi. Nhưng mà vui.
    Bởi anh cũng có nơi thuộc về riêng mình.
    Nên tôi thuộc về tôi.
    Có một người ngưỡng mộ anh âm thầm có thế thôi.
    Đêm nay anh ngủ ngon bên vợ.
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    nhìu lúc mình toàn làm những việc ngớ ngẩn
    những việc chẳng ai cần mình phải làm
    thế là 30/4 đi Cửa Lò, dứt mãi mới đc 1 điểm.
    không biết chuyến đi có mang lại điều gì thú vị không
    không biết đi về rồi có cảm thấy thoải mái, tư tưởng có thông thoáng hơn không nữa
    ôi đau đầu quá
    lại tắt nick thôi, sửa cái LV tiếp
    hic, khò dậy mà đau hết đầu và người
    vì ngủ trong lúc đang hi vọng 1 cái gì đó đến thì làm sao ngon giấc đc
    con người đôi khi thật dịu dàng, nhưng nhiều lúc cũng ác thật
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng chưa j lại ốm với đau, dạo này sức khoẻ suy giảm tệ hại quá
    Chỉ còn chưa đến 24h nữa là chuồn on vacation rồi, cố lên nào ... bây h nên gọi là đi an dưỡng
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, có người dỗi mình mới kinh chứ, sáng nay mình cáu nhỡ viết mail mắng mà tối online nick sáng cả YM lẫn skype nhưng nhất quyết ko chịu gọi chờ mình nhảy vào gọi trc. Ai bảo nhờ dịch thì cứ e*** nội dung bản gốc của mình đi, để mình lại mất công hì hụi dịch lại, đúng là anh ngố. Fewwwwwww, cuối cùng thì bản dịch của mình nhờ sự trợ giúp của cả anh cả HM đã hoàn thành, cô Doris ko chê một tí nào cả, chỉ còn học thuộc và ... chiến thôi :D. Cái vấn đề về văn hóa cũng thật rắc rối, vì nó mà mình phải bỏ mất mấy câu rất thông thường trong tiếng Anh đi, vì khi dịch sang tiếng Đức nó bị "arrogant" (theo cách nói của cô Doris) quá :-<.
    Chủ nhật đi câu cá :D, có ng xin đi cùng, nhưng mà ko cho, he he. Phải xin phép TL chứ có đơn giản đâu. He he, hôm nay mình dọa được một ng mất ngủ sướng quá =)))))))), mà có phải dọa đâu, nói thật, đã có em Kb đứng ra bảo đảm là có một bài thuyết trình dài về "bùa ngải" dân tộc rồi cơ mà =))))))).
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 30/04/2009
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em đi đây !
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận đc mail của cô Doris, muốn đấm thằng stinker Thomas quá X-(, hơi một tí thì nó ton hót lại với cô, mà hỏi toàn những câu chuối, grrrrrrrrrrr, chỉ là pre-exam thôi mà nó làm cứ như .... Ngày mai hy vọng mình vào phòng Wolfgang chứng nhìn mặt thằng Thomas là mình ko muốn trả lời rồi. Mình vốn có thiện cảm với ng Đức, điển hình là cô Doris, hay Inga, một vài ng mình đã từng gặp, nhưng sao có cái thằng này mình ko tiêu hóa nổi nó thế cơ chứ lại :(.
    -------------------------
    Bây giờ ai là người có đủ sức mạnh để cản được mình, chắc là không, hiện tại thì không? Không ai có tầm ảnh hưởng đủ lớn để có thể làm mình thay đổi quyết định. Bản thân mình nghĩ nếu mình đi, thì nó chỉ tốt cho mình trong 2 năm thôi, 2 năm đó, bay nhảy, tự do, thỏa mãn sự hiếu kì và tham vọng đc nhìn xa trông rộng, nhưng sau 2 năm đó, liệu mình sẽ tính thế nào. Tiếp tục đi hay quay lại? "Anh sẽ về", liệu có ai được như vậy, vì mình (chỉ một phần), vì tình yêu với cái vùng đất này, với con người ở đây mà bỏ tất cả để về, nếu mình đi, thì lại hoán đổi lại vị trí của hai năm, lại hai múi giờ chênh lệch, hai khoảng thời gian và không gian xa vời, sao tự mình lại muốn làm khó mình ấy nhỉ. Nếu mình ở lại, chí ít cũng sẽ đc gần nhau, hiểu nhau hơn, và cũng có thể giúp đỡ nhau. "Em tính nếu ở nhà em sẽ học Columbia", "Anh về học với em nhé", nghe thấy cả một sự quan tâm lớn lao mà ít ai có đc, thôi thì dù cái mqh này nó đi đến đâu, mình cũng chả bao h phải ân hận vì mình đã dành tc cho một người xứng đáng. Nhưng cái ngọn lửa mơ ước vẫn lớn lắm, vẫn còn mạnh mẽ lắm, khó lắm để dập tắt nó đc :(.
    ---------------------------------
    BK - TH hay là HK nhỉ :D, tự nhiên chiều nay có ng rủ mình tháng 8 đi HK chứ, nhưng thôi, em có đi em cũng chả đi với các "đại nhân" đâu, dở hơi. Lập kế hoạch với Myt iu rồi, QC - TQ - HK :D
  10. TieuNgao123

    TieuNgao123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    2
    Một ngày dài đã qua.
    Sáng ra cùng đội box du lịch lang thang Thiên Đường Bảo Sơn. Đường bẩn và mưa, ướt hết. Vô vẹo.
    Chiều cả bọn ra Bảo Sơn Hotel tắm, rồi về.
    Hết một ngày khá vui, để bây giờ ngồi nghe nhạc Trịnh, chợt nhận ra là mình không thể độc thân đến cuối đời được, 10 năm nữa đành cưới vợ vậy, chán đời cô độc!
    Mai ngủ cả ngày! Thiên hạ đi xa hết, Hà nội bỗng dưng lại bớt ngột ngạt, thế! Chúc thiên hạ ngủ ngon!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này