1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nghỉ lãng xẹt trôi qua nhanh thật đấy!
    Muốn làm 1 cái gì đó, nhưng ko thể định hình trong đầu đc!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã thấy được điểm giống nhau giữa tớ và bạn, thấy được cả sự khác nhau nhỏ nhỏ trong cách hành xử ở cùng 1 sự việc ... k hợp.
    Tớ sẽ chờ những ngày kế tiếp để tìm ra những điểm k hợp giữa bạn và tớ ... rồi tớ sẽ tìm được cách giải quyết phù hợp cho mối quan hệ này.
    Ngay từ đầu tớ k có niềm tin, đến bây h cũng vậy ... và có thể cái cảm giác ban đầu của tớ đúng. Tuy nhiên thì bây h cũng khác trước ...face to face, it helps everything easier to decide.
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    1/5: Cái ngày mà cả thế giới được nghỉ thì mình phải đi phỏng vãn, đúng là khó đỡ =((. Vừa thò mặt lên GI thì thấy thằng Thomas nổi cơn thịnh nộ với một chú có lịch phỏng vấn lúc 9h nhưng 9h5'''' mới đến, đúng là khó đỡ cả hai người. Một thằng thì mặt đỏ bừng bừng, xì khói lỗ tai, chân tay vung vẩy quát tháo ầm ĩ "Mày ko đúng giờ, rất tiếc, cảm ơn và hẹn gặp lại vào sang năm", một thằng thì mặt ngây ra, cố tìm từ ngữ để nói mà ko nói được. Thật may là mình được vào phòng phỏng vấn của Wolfgang, nhìn mặt ông gs này đã thấy thiện cảm, hài hước và thân thiện, biến cuộc phỏng vấn thành một cuộc nói chuyện cho dù tự nhiên hôm qua mình cứ như đơ đơ, ko thể nào mà nhớ nổi cái từ "parameter với cái từ indicator", xong lại ko nhớ nổi từ "gói viện trợ", hic hic, về kể cho anh anh cười lăn cười bò, bảo "em đúng là always gaga". Dù sao thì nhận xét của Wolfgang vẫn là sehr gut :D.
    Chiều tối quyết định lượn lờ đi shopping với con em, hai con đúng là hai con nhợn, ban đầu chỉ định đi ăn lẩu, nhưng thấy quán lẩu Kichi đông quá nên lượn lên mua sắm, tiện thể thấy lẩu Nhật, ăn xong lượn xuống lại nhảy vào Pizza Hut, kết quả là lúc đứng lên mới phát hiện ra no ko đỡ được :(. Và hậu quả là đêm qua mình cóc ngủ đc vì ... no.
    Sao lại có người câu nệ thế nhỉ :-?, mỗi cái chuyện ai trả tiền mà cũng phải câu nệ :-?, chả giống phong cách Europa tí nào :)). Đi với mình mà cứ câu nệ như thế thì lần sau cho ở nhà, chẹp, bạn bè ko nên thế.
    Này, tớ bắt đầu bực mình vì một vài câu nói đùa của ấy rồi đấy nhé, cẩn thận cái mồm, cái mồm làm hại cái thân mãi mà chưa chừa à. Anh em chơi với nhau có hiểu nhau thì cũng vừa phải thôi chứ, sao ấy cứ chọc tức tớ để rồi lại phải đi làm lành ấy nhỉ :-w
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 02/05/2009
  4. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Ta ơi! Ngày mới đến rồi sao ta vẫn còn lưu luyến ngày hôm qua đến thế. Ngày hôm qua? Phải rồi, là ngày mọi thắc mắc được gỡ rối, nhưng cũng là ngày buồn nhất tháng qua...
    Tại sao ta không thể chấp nhận hiện tại, để cho qua khứ trôi đi. Làm sao ta có thể tìm đường dẫn đến tương lai?????
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    chả hỉu sao,từ hqua đến nay phởn đến kì lạ
    Vui vui
    Hy vọng niềm vui này sẽ tồn tại với mình mãi mãi
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ước muốn dẫu ngây thơ nhưng trên cuộc đời người ta vẫn mơ
    được sống kiếp sống đơn sơ, cho nhau nụ cười và bao ý thơ
    P/s: nhắn Không Ai Cả nhắn tin cho Ai Đó " nội dung khác lần trước " - có nhắn hem ?
    P/s: ước gì 1 tiếng có 1 tin nhắn

    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 04/05/2009
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    từ hôm nay không điên nữa

    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 05/05/2009
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    nhiều lúc cảm thấy bực mình tới độ không buồn nói nữa, tốt nhất coi như mình bị điếc để không nghe thấy, mình bị câm để không nói được.Đỡ mất công tranh luận với nhau.
    Điên cả người
    Đã dốt còn hay chơi chữ. Không phân biệt được là ai với ai mà còn thích cãi chày cãi cối.
    ôi giời ơi, điên quá, không biết có ngủ đc k nữa
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày kì lạ như ngày hôm nay :)
    Sáng lờ phờ vác cái mặt ngái ngủ đi làm, mấy hôm nay gần đến due date chả muốn làm ăn gì, chán nản, đến học cũng chả muốn học nữa, lẽ ra hôm nay mình phải nghỉ ko học hành gì, thì mình vẫn còn cả đống chưa học nên phải cắm mặt vào ngồi học, ối nhục :(.
    Vì cái vụ chìa khóa mà mình phải lồm cồm dậy sớm hơn dự định những ... nửa tiếng :-w, 7 rưỡi HM gọi ý ới qua nhà đưa khóa phòng làm việc, nói đưa hôm qua thì ko đưa, sáng nay bắt ng ta dậy sớm, vô lối thế chứ. Hắn nghỉ làm có 1 ngày mà bao nhiêu người hỏi ... mình lý do. Ơ hay nhỉ, các bác cứ việc gọi điện mà hỏi, cơ bản mọi hôm chốc lại thấy hắn phi từ bộ môn nọ sang bộ môn kia, mồm oang oang, hôm nay cả khoa vắng lặng nên mọi ng dễ nhận thấy sự yên ắng đến ... bất thường của nó :D. "Thằng M nó nghỉ hôm nay à, nó đi đâu đấy em?" "Thằng M có đấy ko, nó đã burn CDs chưa?", hay thật thôi, mình chỉ biết lắc đầu quầy quậy "Em ko biết ạ, sáng giờ em ko thấy anh ấy lên bộ môn" cho nó đúng chất nai tơ "bao che". Hừ, mọi ng mà biết HM đi đâu thì có đứa chết nhẩy ;;). Có kẻ đi chơi phè phỡn sung sướng với ... gái, để mình ở nhà đỡ đòn cho thế đây :-w. Thế mà mọi ng cứ đổ điêu cho mình.
    Nhận đc một cái liên lạc với một người mà đã mất hút từ khá lâu, thực ra ko hẳn là mất hút, số đt vẫn còn đấy, nhưng mình nhớ lần cuối cùng mình nhắn là tháng 11 năm ngoái, tự nhiên hôm nay nhắn tin buôn chuyện ríu rít suốt từ chiều đến giờ :D, cũng vui. Chuẩn bị hẹn hò một bữa cà phê do nối lại contact :)). Oài, lại đau đầu với một vài câu hỏi ... rất khó trả lời.
    Mai ...... chả biết thế nào :(
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    thèm ngủ,đã ngủ nhưng chưa đủ,kỉu nì lại lên cân thoai
    Chèm chẹp,fải đợi 1time nữa xem sao rồi mới lại tiếp tục giảm cân chứ
    Mưa rùi,thấy lòng chợt nhẹ nhàng và thanh thản hơn
    Biết mình đã làm đúng và đi đúng hướng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này