1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nangoo

    Nangoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh, em ra đường co ro, đôi bàn tay ôm lấy đôi vai. Em ước em hiền như hơi ấm.
    Trời trở gió, khăn em đang quàng bị hất lệch về một bên. Em ước em hiền như khăn buông hờ hững.
    Trời tối, đường khuya những ánh đèn giáng sinh lấp lánh như sao sa. Em ước em hiền như bóng tối.
    Thế thôi.
    Đôi tình nhân trong quán café cười tươi quá. Em ước em hiền như bọt cappuchino đọng nơi khoé môi.
    Ông lão nắm tay bà lão đứng đợi tàu vào ga. Em ước em hiền như nếp nhăn dưới vầng tóc bạc.
    Cô bé con trong công viên líu lo những tiếng đầu tiên. Em ước em hiền như lời chưa nói.
    Thế thôi.
    Nếu em hiền, nhỉ, em sẽ khóc nũng nịu và cười bối rối.
    Nếu em hiền, nhỉ, em sẽ tròn mắt tươi nghe tiếng nói cười.
    Nếu em hiền, nhỉ, em sẽ tìm một bờ vai, tựa vào một ánh mắt.
    Thế thôi.
    Mắt em không sắc, miệng em không sâu, lời em bình thản. Sao em không hiền nhỉ?
    Em không biết liếc, em không biết lườm, không biết lả lơi. Nhưng em không hiền, thế thôi.
    Em không là giông, em không là bão, ước làm phấn hoa neo gió đi hoang. Sao em không hiền nhỉ?
    Có những môi cười hiền như niềm vui
    Có giọt nước mắt hiền như đầy vơi
    Có chút giận hờn hiền mưa bụi rơi
    Có vị đắm say hiền ngả nghiêng đời
    Sao em không hiền nhỉ?
    Em ước em hiền như tiếng ?ohiền? rơi vào khoảng lặng
    Thế thôi !
    [ Anh nhận ra em được thì tốt biết mấy
    Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai bao giờ
    Giống như Anh
    chưa 1 lần nghĩ mình có thay đổi để sống 1 cuộc đời khác
    ]

  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lại quay về chốn mù căng chải với cái dạ dày viêm nhiễm. Nhan sắc đã suy giảm 1 cách trầm trọng sau 2 vụ ốm liên tiếp ... cái này k hiểu tớ đi làm hay được coi là tự đi đày đây nhỉ?
    Lại lăn tăn vụ có nên đầu tư đi học tiếp hay không, 3-4 năm nữa đấy, ôi cái yêu thương mong manh, tớ phải tập hát cái bài này mới được Để nghĩ thêm chút nữa, nếu quyết tâm thì tháng 9 tới bắt đầu lại ... haizzzzzzzzzz ... tớ đúng thật là đứa tham, cái gì cũng muốn
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên cái ước muốn được đi tiếp con đường mình đã chọn cách đây gần 1 năm lại bùng cháy dữ dội trong mình, muốn bỏ lại sau lưng tất cả để được thỏa thích bay bổng, như mình vẫn mong ước. Chẳng hiểu nổi mình, cứ lăn tăn giữa hai con đường.
    Từ hôm qua đến hôm nay nhận đc bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi chúc may mắn cho ngày hôm nay. Nhưng cái trời mưa gió ảm đạm đã làm cho cái ngày hôm nay tệ hết chỗ nói. Tóm lại là chả biết thế nào khi mình phát khùng lên bốc khói trên đầu ko thèm nói tiếng Anh nữa mà vác tiếng Đức ra để cãi nhau với Prof ở ĐSQ. Rất vô lý và ngu ngốc khi chúng nó kêu mình phạm luật. Mang nỗi bực mình từ sáng đến tận khi nhận được một cuộc gọi lúc gần 10h tối hỏi thăm hôm nay mình phỏng vấn thế nào. Hơi bất ngờ, ngạc nhiên một chút, nhưng thấy cũng vui vui, an ủi mình "Bọn nó cần em chứ em cần gì bọn nó =))", ừ thì cứ cho là thế đi cho đỡ chán.
    Khổ thân, có người mấy hôm nay stress nặng, ai bảo tham công tiếc việc làm gì, thôi còn 1 tuần nữa, cố nốt chứ biết làm sao.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    " i''ll keep it for myself, only for myself. "

    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 08/05/2009
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ngày xưa đi xa Hà Nội, có người bảo thấy vắng, và thiếu 1 cái gì đấy , nhưng vẫn chưa hiểu được
    Chỉ đơn giản thế thôi mà yêu.
    Ngày ấy là tháng 6
    Cách đây 4 năm...
    Cứ tưởng không quên được nhau, mà có ngờ, mỗi người một cuộc sống.
    Nhưng không còn niềm tin vào những lời hứa
    Rồi cuối cùng cũng theo gió bay, vậy thôi !
    " Hà Nội phía anh giờ ngớt mưa chưa?
    Hà Nội phía em mưa vẫn còn đang hát..."

    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 08/05/2009
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 08/05/2009
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 08/05/2009
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Buông tất cả
    Mệt mỏi lắm rồi
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đang đau đầu vì ngày hôm nay được tắm mưa bất đắc dĩ suốt gần 2 tiếng đồng hồ buổi trưa >.<.
    Nguyên nhân thì khỏi phải nói, mà cũng chán chả buồn nói nữa, mình cảm thấy mình đang bị lợi dụng, làm những việc mà bản thân mình chả đc lợi lộc gì, trong khi người ta ở tận đẩu tận đâu gọi điện về ra lệnh, người khác thì ngồi trong văn phòng khô ráo gọi điện, bản thân mình thì đội mưa lội nước đi làm. Nản. Cuộc điện thoại lúc gần 12h trưa "Em đang ở đâu, em đi về nhà đi, ko cần phải đứng dầm mưa nữa, em mặc kệ, bỏ đấy, mai anh về làm". Nói là nói thế, gần 2 rưỡi chiều đang ngồi ấm áp ở viện Goethe lại bị gọi "bây giờ ngớt mưa rồi, T đi lấy hóa đơn đi". Bỏ lớp lóp ngóp đi, thôi đi cho xong, và có lẽ là lần cuối cùng mình chấp nhận cái khái niệm gọi là nhờ vả đó "Cảm ơn, cảm ơn nhiều" nghe rác hết cả tai.
    Hehe, có được một mớ vé đi xem phim ở TTCPQG, đúng là ngồi ở Goethe cũng có cái lợi .
    Đau đầu quá, trời lại mưa, liệu có bị dính mưa ko? Đường thì xa thế ...
    --------------------------------------
    Tớ cực kì bực mình với cái kiểu lững lờ con cá cờ của ấy nhé, cái thái độ đó khiến tớ muốn khùng lên, đừng có làm tớ điên lên :-w
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 08/05/2009
  8. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ốm rùi, chả có ai thuốc thang chăm sóc cả
    Xem cái chữ ký mới
    Ve đang kêu ầm ĩ mà chả có cảm giác gì cả, hết cái thời học trò rui` :(
    ...
  9. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    " Có một dòng sông mới qua đời "
    23 tuổi - bạn đã làm được những gì nhỉ ?
    để hôm nay được về với đất mẹ, có lẽ đất mẹ nhớ bạn, cần bạn.
    mong bạn ở nơi ấy bình yên
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhá,ko cho đi hát nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này