1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi làm buổi đầu tiên...lương 4T cũng tạm
    chả biết tình hình thế nào
  2. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết làm con người ta khó chịu thật
    Mệt mỏi
    CÓ đám cưới,định đi nhưng fút cuối,ko đi nữa
    thấy lòng trĩu nặng,chợt muốn đi lang thang và nhấp môi chén rượu nồng
    gọi người bạn để có thấy chút yên bình,vậy mà bị từ chối
    Hơi buồn
    Nhưng rồi sẽ qua nhỉ,mọi việc đang bắt đầu mà
  3. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay vừa nghiên cứu ra 1 con lô đẹp như mơ. Tối nay phải cắm ô tô để đập cho em này nát bét ra mới được
  4. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh gòi 'iẶn hò?i thứ 7 rà?nh khĂng? KhĂng, em chf?ng rà?nh ngà?y nà?o hẮt 'Ău, cho dù? hè? sf́p 'Ắn, em khĂng muẮn gf̣p. Nhưng em khĂng nòi với anh cĂu 'ò 'ược.
  5. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Ớ, hôm nay mình bị bẹt dí í á í ế
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy cái bọn nào bố láo bố toét như phòng APS của đại sứ quán Đức, mà thực ra chả phải là phòng APS mà là cái bọn Prueferen chết tiệt, đánh giá như ... &^*$$%^*. Một đứa nói tiếng Đức thuộc loại hàng khủng như con bồ của mình, 5 năm sống ở Đức mà nó đánh giá mức độ tiếng Trung Bình, trong khi tất cả các giáo viên dạy đều khẳng định là con bồ của mình có một giọng Đức chuẩn miễn chê :-w. Trong khi một đứa nói tiếng Đức rất bình thường, cũng ko có gì đặc biệt lắm thì được đánh giá là xuất sắc, đúng là bọn nhảm nhí hết sức. Tóm lại là mình yêu tất cả những gì thuộc về nước Đức trừ con người Đức :|.
  7. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    still alive without You
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên văn phòng khoa nộp Luận văn, đông ơi là đông, đủ mầu sắc xanh đỏ tím vàng. Cũng mãn nguyện, sau mấy tháng trời mệt mỏi đi lại rồi mất dữ liệu các loại loạn cả lên thì cũng xong cuốn lv trên tay.
    Trưa nay thì đi lựon lờ 1 chút, mua 1 vài thứ lặt vặt, bảo thôi không mua nữa rồi thế mà xui khiến thế nào lại mua 1 cái áo nữa. ôi trời, bn là phông, là 2 dây rồi mà cứ cố đấm ăn đấm mãi , kiểu này đi làm khéo lại chả tiết kiệm được mất.
    Dạo này cứ dán mặt vào cái máy tính đau hết cả mắt, bắt đầu làm power point, chọn hình đẹp nhất để làm, rồi đi luyện nói cùng em Ngọc.Chủ yếu là tập cái phản xạ khi lên bảo vệ thôi.
    Tối nay nấu cơm ngon lành, bày vẽ rõ lắm, cuối cùng Linh nó lại đi học về muộn, ăn cơm 1 mình. Chả thấy ngon gì cả, nhưng cũng cố ăn 2 bát, dạo này thấy có vẻ gầy gầy, hình như thức đêm nhiều và ngủ ít.
    Còn 1 tháng nữa thôi là bảo vệ rồi, trong đầu có bao nhiêu là dự định sau khi ra trường nào là đi du lịch nhiều nơi này, xin việc làm này,... nhiều thứ khác này. Bảo nhiều dự định thế nhưng khéo đến lúc ra trường rồi thì lại kiểu khókhó mà được như thế í.
    Không sao, dự định như thế nào, suy nghĩ ra sao cứ thế mà thưc hiện, mình cũng có phải người không biết suy nghĩ đâu, Mình đã quyết gì phải làm bằng được, đã muốn và mong ước như thế thì sẽ làm hết sức cũng như hi vọng nó được thế.
    Mấy hum nữa lại đi ăn cứoi này, sắp hè rồi mà cứoi lắm nhỉ bình thường người ta chỉ cuới từ tháng 8 âm lịch cho mát mẻ đến ra riêng thôi chứ.
    Cũng đi ăn cứoi đủ mọi nơi rồi đới chứ, học hỏi kinh nghiệm đựoc kha khá.
    khà khà, bùn cười quá, chưa có con mà muốn có con lạ kỳ. Cái cảm giác ôm con vào lòng, ngắm con ngủ, diện quần áo cho con, chăm con mà thích :x, mà thèm:P, hì hì, bao giờ nhỉ, mình muốn là muốn luôn, dưng mà thôi, đợi.....
    Hum nay O bảo, nhanh O còn làm mẹ cùng với chứ. he he tại có lần mình bảo nếu mìn có con thì những đứa bạn thân sẽ là mẹ con mìn hết. O nó nhiều chuyện buồn, nó chán yêu đương mà sao nó thấy mình thế nó hạnh phúc nhỉ?, mình yêu nó thật đấy, mình thương nó nhiều lắm. O ơi, N thương O lắm, bạn thân nhất của N ah, O đã từng nói thấy N hạnh phúc là O cũng hạnh phúc rồi. Nó vẫn chưa thoát ra được mối tình đầu, 7 năm mà, sâu đậm thế, cái thằng dở người kia, sao chưa chịu buông tha nó chứ. Mình ghét thằng đấy vì nó làm O đau, làm O khổ, làm O buồn, làm O mất niềm tin. Tự nhiên thấy Anh và O jống nhau 1 cách kỳ lạ. 2 người thân thiết nhất của mình sau gia đình. Cùng hiểu mình, cùng tôn trọng mình, 1 bên là bạn thân 1 bên là . Mình thích cảm giác là chính mình, được tôn trọng được hiẻu đúng và dù như thế nào đều biết đó là N, tính N thế, tính E thế mà khôg chấp mà càng yêu thương, càng động viên, càng bên cạnh.
    Đêm sao cứ mưa mãi thế. Ghét rồi đấy.
    Hôm nay tưởng buôn được với O thì cái net FPT nó dở chứng, bực cả mìn. Dạo này thức đêm khủng qúa, mặt bắt đầu có mụn, xấu quá. Phải béo lên thôi, có người bảo gầy, hix hix, 45kg rồi mà. Cô giáo còn bảo sao dạo này gầy chắc lo nghĩ LV ah. hix hix, làm như chăm lắm.
    Ngủ ngon hani:x, ngủ quên cả rep cho mìn mới hay chứ, dễ ăn dễ ngủ dễ nuôi.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 16/05/2009
  9. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    chó cứ sủa và đoàn người cứ đi
    mình thích câu này.
    hãy đối tốt với nhau khi còn ở bên nhau. Mình hay cáu, bực bội và dễ nổi nóng. Những lúc như thế thật nguy hiểm cho ai ở bên cạnh
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hôm nay có người cảm động suýt khóc khi cầm cái khối phale khắc đó :)), nói chung là chơi với mình thì toàn hàng độc :D.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này