1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lại quay về VT tiếp tục công cuộc cày cuốc, chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi sa đoạ , tuần này là tuần có rất nhiều thứ quan trọng phải thảo luận để có quyết định cuối cùng ... chả biết rồi sẽ thế nào. Thôi tự an ủi và nhắc nhở tớ cố lên vậy ... cố lên vậy

  2. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    làm chai bia, rồi lại đi nấu cơm...
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày tháng năm
    híc.. sao mấy hôm nay nắng thế nhỉ, toàn phải ra đường vào giờ cao điểm. Nắng rát hết cả người. hu hu hu hu .. lại cầu sống yên ổn qua mùa hè
    chạp, dạo này nghỉ học rồi, thấy nhớ lớp quá. Nhớ những hôm đi học quá. Phào, thế là cũng xong mấy năm trường kỳ đi làm - đi học. hâm mộ mình ghê. uh, có thấy nhớ bạn ko nhỉ ??? ...
    Nắng nóng kinh khủng, May mà hôm nay đi bơi được, nhẹ cả người
    Lâu lắm rồi ko bơi, uh, lần cuối cùng bơi là ở ĐL nhể. Năm ngoái chả xuống bể bơi lần nào
    He he he, năm nay tiến bô là " bơi theo kiểu bơi sải" được 1 đoạn rùi. Nhưng mà bơi ngửa lại kém rùi, có cái thằng bé cứ bơi cạnh làm nước bắt hết lên mặt, sặc nước. hu hu hu .
    Chạp, bắt đầu vào chiến dịch đc 1 tuần rồi, chưa thấy kết quả đâu cả. chít dở.
    Uầy, bơi thích thì thích thật, nhưng tóc khô, da khô, bàn tay ráp rap.chít dở. hu hu hu hu hu.
    No quá, ứ ngủ được.
    Cố gắng lên nào.
    mừng quá, chỉ mong giờ là đến ngày đi luôn rồi. Đặt vé rồi, chắc chắn rồi, chỉ chờ đến ngày là lên đường thôi
    Mong mong mong
    Muốn đi lắm rồi
    híc.. muốn đi sau khi thi cơ, nhưng mà điều kiện ko cho phép, đành đi chơi về rồi thi vậy
    Lại sắp hết tháng 5 rồi,
    Hè về rồi thật đấy
    Hè rồi
    sau hè là đến THU.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế nào nhỉ, nhàn nhạt bình thường. Đêm qua, thức cả đêm làm power point, 4h sáng mới xong. Mà tính mình cũng lạ lắm, còn hơn 20 ngày nữa mới bảo vệ, Pp thì hết tuần này làm xong cũng được, còn nửa tháng tập bảo vệ nữa thôi nhưng sao mình cứ làm đến mức thế nhỉ. Tính mình cứ xong việc gì là muốn cắt rốn việc đấy, đã cuốn vào nó là không dứt ra được. Hôm qua ngủ, thíeu 1 mess, hơi buồn, ừa dạo này bận nên ít gặp nhau, nhưng mình thông cảm được vì còn nhiều việc, mình hiểu. Thức đến 4h hơn, nghe tiếng gà gáy cạnh nhà mới sực nhớ ra. Mình đã hoàn thành xong. Trưa thì nấu cơm ăn, nóng kinh khủng, nấu xong mồ hôi chảy ròng ròng, ăn chẳng còn ngon nữa, trưa không ngủ mà lên chỉnh lại pp. Tối lại nấu cơm, ăn 1 mình, Linh đi học. Chán lắm, lúc nào cũng phải ăn 1 mình thôi. Đến bao giờ được ăn 3 mình, 4 mình, 5 mình nhỉ. Đang hình dung
    Tối thì lại ngồi ngắm cái pp, cuời mãn nguyện, mẹ về mua cho cả đống váng sữa. Dạo này ăn cái váng sữa vào, thấy lúc nào cũng đói. Mọi người nhìn thì bảo là hơi gầy, mới tối nay thôi. 45kg còn gầy cái gì, ăn cái váng sữa mình thấy ăn nhiều, béo lên được vài lạng
    Muốn đổi khác đi, thật đấy, thôi, 1 2 tháng nữa thôi mà.... sau đó là, 3 4 5 tháng nữa... Sẽ nhiều sự đổi khác lắm đây
  5. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến VT làm mình nhớ VT quá cơ, nhớ đến nao lòng nhớ con đường dọc theo bờ biển, nhớ vị mặn mòi trong từng ngọn gió, nhớ tiếng rì rào của những con sóng vỗ bờ, nhớ những buổi trưa lang thang đi xem người ta đánh cá gần bờ, những con cá còn giãy đành đạch khi gỡ ra khỏi lưới ... nhớ những buổi leo núi, ngắm mây trời & biển mênh mông từ trên cao ... nhớ những quán cafe ngày mưa, bên ghềnh đá, ngắm mưa ... nhớ những đêm trăng đi trên cát ... nhớ những con đường sạch sẽ thênh thang hiếm khi kẹt xe ... nhớ!.....
    cuối tuần này bảo về chơi mấy ngày nhưng ko biết có đi đc ko, ngại đi xe quá ...
  6. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay tâm trạng của mình phải nói là rất vui vẻ... nhg chuyện ko dừng lại ở đó, chỉ vài phút trước thôi, khi vừa bước chân vào đến nhà là đã gặp chuyện ko mấy may mắn... Nhưng mà không sao, hôm nay coi như là ngoại lệ, gạt bỏ tất cả những chuyện không vui sang một bên... Cười lên một cái thật tươi để ngày hôm nay của mình trở thành hoàn hảo...
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mie, bực mình
    Ts, tui đi làm chứ tui có đi xin ông đâu mà nhiêu khê rách ruột ...
    Không giải quyết xong trước thứ 7, thì tui bố trí nghỉ ... ông tìm người khác mà làm.
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày vật vã thi cử, chính xác là suốt vài tuần liền vật vã với cái kì thi này, kì thi cuối khóa, kết thúc nửa năm trời ròng rã đánh vật ngày nào cũng nói tiếng Đức méo hết cả mồm. Thề chứ cái bọn Đức nhợn, thi cái bằng ZD thôi mà khó ngang cả IELTS, 4 kĩ năng đầy đủ, cũng phân tích biểu đồ (mà còn hiểm hơn là phân tích biểu đồ nói chứ ko đc thi viết để mà nghĩ nhiều ), cũng nói theo chủ đề, cũng thi nghe bản tin, nghe thông báo, đọc còn dài hơn IETLST (tận 90 phút), ẹc, đúng là bọn Đức nhợn. Hôm qua chả biết thi thế nào, tóm lại biết mình đỗ vì hôm nay thấy đc đi thi nốt kĩ năng còn lại :)))))), còn chả biết đỗ ở mức độ nào. Vụ thi nói hôm nay mới đau hết cả cỗ lòng, số đen khủng hoảng, rơi vào ngay phòng sát thủ Inga, hic, nó quay mình ngang quay nhợn :(((((, mà đến phần 3 mình với em Partnerin như bị khớp, nói cứng đờ, lại đc thêm con khỉ Inga, đang nói nó nhảy ngay vào mồm mình nó ngồi rồi ko chịu nhảy ra :((((((, cú cú cú :(((((. Chả biết mình đc bao nhiêu điểm đây :(, chán, chả gì nhóm mình cũng là nhóm học khá nhất ở lớp, mà đi thi xong đứa nào cũng kêu thi chán :(.
    ISU 08 lại tụ họp, nhưng lần này là để tiễn bé Linh, cô em út của cả nhà đi săn chuột túi trong vòng 3 năm, ISU 08 toàn nhân tài, ai cũng chăm chăm kiếm học bổng, học bổng mọi nơi mọi lúc, hic. Lúc nào gặp nhau cũng cười nói ầm ầm, phá loạn cả quán Tzo lên :-ss. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ lên kế hoạch ăn chơi xả hơi cho bõ ghét.
    Công việc - Ừ, vụ công việc được offer hôm qua cần phải suy nghĩ lại, chả hiểu sao, với một vị trí khá ổn như thế, với chức vụ ko phải là nhỏ, điều kiện làm việc xem ra khá tốt, tại sao mình lại cứ hờ hững ấy nhỉ. Đúng là từ hồi mình quyết định ở VN, ko đi nữa đến giờ, mình chả lúc nào cảm thấy thoải mái, đi làm cũng chả thích :(.
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 29/05/2009
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    NK ngày tháng năm
    Mưa,
    Hôm nay mưa khá khá toa
    đi làm đúng lúc mưa to nhất => có áo mưa cũng như ko => phải đi mua áo mưa mới thôi
    Mấy ngày nắng nóng thật kinh khủng
    có trận mưa,
    thích thật
    Mát mẻ
    29/5 rồi đấy
    nhớ 29/4 còn vi vu xe máy đi về Sầm Sơn,
    Thế mà đã 1 tháng rôi, nhanh thật
    ôi, thời gian ...
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    15/6 về VT đi, nhé ..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này