1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đã đàm phán xong, thành công ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ đang tự hỏi là hôm nay ngày j mà negotiation nó lại tốt đẹp đến vậy.
    Vậy là chuẩn bị bước sang 1 giai đoạn khác, độc lập hơn ... và thoải mái hơn, tuy nhiên nhắm mắt cũng thấy là vất vả hơn .... thui cứ biết thế
    Đường về HN còn xa ... xa lắm

  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang đi đú với bọn ở lớp thì bọn cty mới gọi điện "Em ơi lên văn phòng xem setup thế nào, em có ý kiến gì ko, họp luôn" "Anh ơi, em ko đi làm cuối tuần anh ạ, cuối tuần em nghỉ" "Em đang ở đâu, qua văn phòng đc ko?" "em ko ở HN, mà cuối tuần ko bao h em đi làm nếu ko có hẹn trc". Mie nó chứ, mình còn đang giai đoạn suy nghĩ xem có nhận lời làm ko mà nó đã ơi ới gọi mình đi làm, nghỉ đi nhá, đang chán đời sẵn.
    Ngày hôm nay qua nhà ku Hải sinh nhật, đi còn xa hơn cả nhà cô Doris, dã man, ăn đc một tí thì đi hết nửa vòng thành phố :-ss. Được cái mẹ ku Hải rất chu đáo, đúng là đầu bếp ở Đức về có khác, nấu cái gì cũng ngon, Pizza, Bánh ngọt, chuẩn bị chả cho cả lũ hì hụi quạt, mình già cả được tụi nó giao cho đi đón cô Doris, gần 12h về vẫn thấy một lũ con trai cởi trần trùng trục, nhảy nhót trên cái sân thượng tầng 17 quạt than. 1 rưỡi chiều mới đc ăn trưa, đúng phong cách "Đức" :))))). Ăn xong bọn con gái đóng cửa vào phòng ngủ, nằm tâm sự và làm một số việc ... riêng tư b-), bọn con trai chia ra hai tốp, một lũ cũng đóng cửa vào phòng ngủ làm một số chuyện ... riêng tư, lũ còn lại ngồi hóng hớt sòng bài. Ngủ ko ngủ đc với mấy đứa nặc nô, nhảy nhót, quay clip, hò hét, chạy đuổi nhau từ phòng nọ sang phòng kia :-w, cuối cùng khi tụi nó quyết định đi hát vào lúc 4h chiều thì mình đi về, buồn ngủ chết mất.
    Hừ, bọn cty lại nhắn tin bảo sáng mai đến văn phòng xem setup công việc, đc rồi, đến xem sao, tự nhiên ngày chủ nhật phải đi làm, khó chịu, chưa gì đã thấy khó chịu với sếp mới (đúng là qué :-w). Vụ này phải đàm phán lương lậu cho nó tử tế mình mới làm, ko thì miễn.
    Có ng bị cc hành cả ngày, lên kể lể, sao mình cứ thấy khó chịu, ko thích nói chuyện ấy nhỉ. Bây giờ chán hết mọi thứ, chả có hứng thú quan tâm đến cái gì cả :|.
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Let it fall like rain, from my eyes Tonight I wanna cry.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy rõ sớm, rõ ràng hôm qua hơn 3h mới đi ngủ. Sao dạo này thức muộn thế không biết, mà có làm gì, sửa lại cái pp, ngồi nói lảm nhảm như ma làm với việc tập bảo vệ.
    Ôi trời, trưa nấu cơm, ăn tận 3 bát mà dạo này ăn như heo, ăn nhiều kinh dị. Cái váng sữa hữu hiệu hơn thuốc bắc nhiều. Mình ăn mỗi ngày 1 hộp mà lúc nào cũng đói, ăn cơm xong được nửa tiếng đã đói. Cồn cào ruột gan, tưởng hạ đường huyết đến nơi mới hãi.
    Chiều hẹn em Ngọc đi cà phê tập cách present, 2 chị em ngồi 3 tiếng trên HOT, uống 4 cốc nuớc 2 suất nui chiên rồi cứ thế là thao thao bất tuyệt. Mình nói to quá, xung quanh cứ soi soi, nhưng mà theo kiểu quen dần rồi mà im im là mình quên, thế là bắn như lên đồng, hãi quá
    Chiều về có tẹo vui, bất ngờ A đến, nhưng mình hẫng. Chẳng hiểu rõ ràng của sự hẫng này, nhưng mình đã có hi vọng từ trước. Mình hiêủ được, nhưng mình vẫn có cảm giác trong người.
    Tối, ngồi linh tinh rồi chơi bài uống nước với bọn trẻ con, uống no nước đến 3 cốc, đầu cứ váng vất, khổ thế.
    Mai giỗ bố, nhanh thế, 8 năm rồi đấy, nhiều sự thay đổi nhỉ, nhiều điều mình cứ thấy khác lạ, không ngờ mình đã thay đổi thế. Nhưng tính cách và những cảm giác với điều lạ lùng cũng vẫn 1 kiểu phản ứng.
    Thôi ngủ sớm. Mai nhiều việc!
  5. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    To all of my honeies n lovers out there >:D<
    thank you sooo much for rememeber this day
    all the way from NY to HN, all around the globe
    from childhood friends over 15 years to muh best friends rite now
    to loving family, who hold me tight
    and from 4rum < tt > to facebook friends :))
    especially u, dearest
    u make my bday wish come true in a way i could never imagine
    i''m thankful for being borned and lead a healthy life these 21 years
    Mom n Dad, i want to thank you for being here with me
    i''m happy
    and i''m blessed
    being loved n cared for
    i am. living. im my bliss
    / cherish the moment /
    Được nodame sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 31/05/2009
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng cũng tìm được 1 cái apartment trên tầng 20, mới toe ... chưa ai sử dụng ... và mình là người đầu tiên bóc tem cái nhà đấy
    3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 khách + 1 bếp, ban công nhìn ra biển, dưới chân là siêu thị, đi độ 500m thì ra đến chợ ... nói chung cái nhà đó đạt yêu cầu, mỗi tội nhà ở tầng hơi cao và giá tiền thì hơi chát. Tuy nhiên chả tội gì mà ở khổ làm gì, đi làm thì phải enjoy, thế may ra mới có hứng làm việc lâu dài được. Mà tình hình cứ thế này thì đường ra HN còn xa ... xa lắm
    Tuần sau chuyển qua nhà mới, và bắt đầu sắm sửa funiture + house accessories + equipment .
    Enjoy nhất lúc tiêu tiền, và cái chính là lại không phải tiền của mình he...........he............he.........

  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Qua văn phòng mới. Thực sự chưa bao giờ mình lại có cảm giác không hứng thú với một công việc mới như công việc này, chưa bao giờ mình cảm thấy chưa làm đã muốn nghỉ như thế này. Văn phòng nhỏ so với qui định, chỗ làm việc thiếu pro, môi trường làm việc ... biết nói thế nào nhỉ, có lẽ là vừa ra trường mình đã làm việc ở một môi trường quá thuần, dù là cơ quan nhà nước nhưng lại là một trường đại học, nên hàng ngày đối tượng mình tiếp xúc cũng rất khác, ko xô bồ như cái này, một cái ngành nghề mình vốn ko ưa lắm từ trc đến giờ. Nghe vẽ ra thì viễn cảnh rõ là đẹp, nhưng mình thấy mình chả ứng dụng đc cái gì mình đã học đc vào công việc ==> chán tập 1, ko dùng đến hai cái ngoại ngữ mình cất công cày kéo ==> chán tập 2, làm việc xa quá, văn phòng thì chả ra một cái văn phòng ==> chán tập 3. Vậy là có đủ lý do rồi, chờ lúc đàm phán lương nữa giái tán là vừa. Có lẽ ko nên cứng đầu nữa, gọi điện cho bà chị về làm dự án vậy, khổ cái hồi đi học mình ngu nhất môn dự án, bây giờ bảo làm dự án đúng là :-<.
    Nghe đồn mình vào VT bây giờ sắp có chỗ ở miễn phí, ke ke ke :)))))
    HM đúng là hâm, tự nhiên mang vạ vào ng, ai bảo cứ lằng nhằng, lần này mà ko cắt đc thì cứ gọi là ... dốt.
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    1/6
    Vui ghê
    Thích ghê
    Hình như ốm rồi thì phải
    chít dở
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0

    Mưa
    Mưa rồi
    http://www.youtube.com/watch?v=p_XnzKFhKJQ&feature=related
    híc.. chính xác là đã ốm rồi. Xương mình quá
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cái bọn cty mới này nó lại săn đón mình đến thế chứ, làm mình khó nghĩ kinh. Sáng nay đành phải đề nghị offer lương, hợp lý thì làm, ko thì thôi, chả biết nên đòi mức lương bao nhiêu cho vừa, dù sao thì cũng là một chức vụ ko nhỏ ở một tập đoàn, nhưng tiếc cái là nó mới thành lập văn phòng đại diện nếu mình thực sự muốn làm mà mình đòi mức lương tầm 1000 thì chắc nó bán cả văn phòng đi cũng chả đủ tiền trả mình, giống như sáng nay nghe HM nói chuyện đt với cc, vừa ra trường mà đòi lương 600 cho vị trí Financial manager của một cty liên doanh, đang trong lúc thóc cao gạo kém thế này thì cũng khó dù nàng có bằng MA ở Anh về. Hmmm :-? Thôi cứ chờ offer lương xem sao, tạm ổn thì về làm 3 tháng một, lấy cái CV đèm đẹp rồi có chỗ nào phù hợp hơn ta lại té, làm ở trong trường chán quá rồi, lại ngày ngày đụng độ các đại gia nên khó bề yên thân.
    Hơ hơ, sáng nay có ng dám bảo mình "Thôi ổn định dần đi, cứ lông bông lang bang mãi, đi làm tử tế rồi lấy chồng đi" "Anh hay nhỉ, sao phải thế, chồng tử tế thì mới lấy, ko thì ở giá cho ... zai nó thèm =))".
    Vừa nhận đc kết quả ZD, gute Kenntnisse, thứ 5 nhận bằng, dù ko đc sehr gut như kì vọng nhưng thế cũng đc rồi, nghĩ đến kết quả mình lại buồn như chấu cắn, lẽ ra, lẽ ra 1/9 này mình sẽ đc vi vu 16 tiếng bay để đến một nơi hoàn toàn mới mẻ, bắt đầu mọi cái cũng thật mới mẻ, đành để ước mơ lại sau vậy. Quyết định ở nhà ko đi nữa đến trong một hoàn cảnh thật chẳng lấy gì làm sung sướng, vật vã suốt hơn 1 tháng trời, đến bây giờ vẫn vật vã chưa yên, chả có ai như mình, cầm chắc cái học bổng trong tay rồi mà từ chối ko đi nữa, sau gần 7 vòng thi và phỏng vấn, công toi. Nhưng có lẽ vì cái vụ tháng 10 này mà động lực ở nhà của mình rõ ràng hơn, chứ nếu ko thì dù thế nào mình cũng dứt áo ra đi, ko nuối tiếc gì nữa. Buồn :(
    Nhớ mênh mang, Coburg ơi, Nuernberg ơi :((, tình yêu của tôi, ước mơ của tôi :((
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Béo hâm làm mình cáu: Ốm quặt quẹo gần 2 tuần rồi, ko chịu đi bác sĩ, nói mãi hôm nay mới chịu đến bác sĩ thì bây h về lại ko chịu ăn gì cả, bực ơi là bực, có bao giờ ngang bướng với ốm đau bệnh tật thế này đâu, hay là thích thử xem khả năng chịu đựng đc bao lâu. Dỗ như dỗ trẻ con ấy :(
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 03/06/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này