1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm, đi chợ, ăn sáng. Bây giờ có thói quen dậy thật sớm để đi chợ để mua đồ ăn được ngon. Mấy hôm nay Linh đi thi nên muốn bồi dữog tẩm bổ nó. Cả ngày nay ở nhà tập đi tập lại cái pp, sắp bảo vệ thử rồi. Cố gắng lên chút nữa nào, nói trôi chảy hơn nữa, tập phản xạ mạnh lên nữa. Gần đây, Anh bận, mình cũng thấy thông cảm và thương Anh. Sắp tới còn bao nhiêu điều nữa, tự nhiên bây giờ vb2 nó lại đến sớm làm mình lại nghĩ. Nên như thế nào nhỉ, học luôn bây giờ hay đợi vài năm nữa ổn ổn rồi mới học nhỉ. Rất khó nghĩ, bây giờ cũng chưa rõ học tối hay học sáng, nếu học sáng thì làm sao đi làm full đuợc, còn học tối còn ok.
    Nhưng nghĩ vài năm nữa rồi ngại học, rồi vướng vào những việc khác liệu có thời gian động lực để học không?. Nhưng nếu học lúc này, 2 năm nữa có nhiều điêù đến với mình, mình có đủ đảm đưong nó không. Khó nghĩ quá.
    Nhưng tính ra vẫn phải học vì đó là kế hoạch và mình nghĩ nên học thì về sau sẽ cần thiết cho công việc mình hơn. Nhưng rồi nhiều điều khác. Khó nghĩ!
  2. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    cơ đơn vô hạn. Nói được j với ai bây giờ nhỉ...
    Sắp thi rồi... Sắp được về nhà rồi
  3. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2009 !
    Thế là ngày quan trọng cũng sắp đến. Ngày quan trọng sẽ diễn ra vào tháng 6, tháng 7 hay tháng 8 . Mình hi vọng nó sẽ sớm diễn ra vào tháng 6. Không thì mình chết vì chờ đợi mất. Mình quá mệt mỏi phải chờ đợi rồi.
  4. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không có hứng làm việc gì cả ... chán ... đi uống ít beer cho thoải mái nào
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Trả lời..................................... vẫn chỉ một câu hỏi duy nhất đó........................nhiều ngày rồi.......................vẫn cố tìm cho mình một câu trả lời cho đúng nghĩa của nó.................................... trả lời..........................
    Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ...........................................cho một ngày được gọi là quá bình thường............................................. thời gian đó và bây giờ khác quá....................................... chúng ta cũng thay đổi quá............................... vẫn vết thương đó................ nhói lên...................
    Mọi thứ đều................................ tan biến..................................... sau giây phút ấy...................................... vĩnh biệt....... bạn thân......
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày ... tháng .. năm
    Xung quanh tĩnh mịch quá,
    Chẳng có ai ở nhà
    Mẹ về quê từ hôm qua rồi
    Sáng nay con gái dậy sớm nấu ăn cho bố, đi bộ với bố
    Chẳng hiểu bố nhớ mẹ hay sao mà ăn xong cơm bố bảo "Trưa bố về quê"
    hu hu hu hu ... Bố mẹ đi với nhau, để con bé ở nhà một minh đây này.Trống trải quá đi
    Về nhà mà chẳng có ai chờ đợi mình, tự mở cửa, tự vào nhà, chưa nói được tiếng nào cả. (Chả có ai để mà nói cả)
    Lần này bố mẹ về quê, con gái sẽ ngoan. Mai con gái nghỉ làm, ở nhà trọn 1 ngày cho mà xem. Ngoan lắm, ko đi chơi mô.
  7. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Liệu rằng mình có bị điên không nhỉ?...
    Ngồi vào phòng, ngồi lên lap, là cảm giác cô đơn nó lại ập đến, giết chết hết tất cả những cảm hứng vừa mới được manh mún... Lại thêm 1 ngày nữa, lại 1 đêm phải ngồi uống bia, và hằn học nhìn vào cái list Yahoo. Liệu rằng, mình có quá khắt khe, hoặc là 1 kẻ, phải dùng từ kẻ mới diễn tả hết được, 1 kẻ mà mọi người cảm giác khó gần không. Cũng chả phải sai...
    Thôi, tự an ủi, cố gắng làm xong, chiều mai lại nhảy bus xuống chỗ ông bạn vàng làm vài chai bia vậy....
    Tự nhiên, điên mịa nó mất rồi, đi hôm qua xem lai cái tử vi... Chả biết, chắc là vậy...
    Tự nhiên, cảm giác như đi trong đường hầm của 1 nhà lao, trongn đó, mình là cái kẻ bị giam riêng biệt, đang lầm lũi bước về phòng trước bao ánh mắt và tiếng nói cười của bọn bạn cùng nhà...
    sao í nhỉ... Nhiều hôm, cả ngày chả nói câu nào. Trước í là rất lắm mồm....
    Mới 9 tháng, vậy mà đã thay đổi nhiều, nhiều hơn tất cả những j đã có thể mường tượng, hình dung và tự tin để có thể vượt qua....
    An ủi và cố gắng. Sẽ vượt qua và thành công.... chỉ 2 năm nữa thôi...
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chả có hứng làm việc gì ... cơ mờ việc k vứt lại được ... cố mà làm ... làm cho nhanh lên được đẳng cấp pro
    Sáng nay bạn K. còn nhiệt tình dặn dò là mai có chuyển nhà thì chuyển buổi chiều, để sau h làm còn huy động anh em bê đồ giúp ......... hí..........hí......... .... sướng ... chuyển qua nhà mới thì lại có tụ được thêm mấy người, chưa kể mới kết nối lại với bác eke cùng hội Longnhong ngày trước ... bác cũng mới chuyển xuống VT KDKS
    ... Mai sẽ là ngày bận rộn đây
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hây, kế hoạch hôm nay chả thực hiện được
    Chạp, thấy hối hận vì đã gọi điện
    Biết thế ko gọi
    Đỡ bực mình
    Đỡ tủi
    Ức
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, suốt từ thứ 5 đến giờ đánh vật với cái gọi là "Ct đào tạo thạc sĩ QTKD" của khoa, bị giao e*** lại, rõ ràng là cóc phải việc của mình mà rồi cuối cùng chạy một vòng nó lại về tay mình, ngồi dính cứng vào cái máy tính, đau cứng hết cả gáy, lâu lắm mới lại bị đau thế này, chắc đợt này xong phải uống lại thuốc thôi, càng già càng yếu :(. Nhưng nếu mình ko làm thì thể nào cũng có người phải làm, mà rồi quanh đi quẩn lại cũng lại đến tay HM, đó là điều chắc, trong khi HM còn đang cắm mặt vào 3 quyển đồ án của sinh viên để chuẩn bị viết phản biện. Ôi dào, chỉ những đứa thấp cổ bé họng là khổ.
    Công việc làm mình quên hết mọi thứ, quên mất là hôm nay bé Linh bay, may mà trưa nay Mai mèo nhắc, thật là vô tâm quá :(. Kịp gọi điện khi bé Linh đang trên đường ra sân bay, chắc con bé đang khóc, nghe giọng thấy nghèn nghẹt, ISU cũng chỉ có vài ng đi tiễn được. Con bé sẽ thành công, nó cực kì bản lĩnh và giỏi :).
    Anh vẫn ốm :(, khổ thân, đã ốm lại phải đi trực cả hai ngày cuối tuần, ko đc nghỉ lúc nào, thuốc uống mãi ko đỡ, ko có cả thời gian đi bác sĩ khám lại :(. Tự nhiên tối nay ngồi nói chuyện, anh giật mình "sắp hai năm rồi em ạ, cái ngày cuộc đời anh chính thức chấm dứt kể từ lúc gặp em" =)), cứ làm như cuộc đời mình ko tồi tệ ko bằng :))))))). Đứa nọ đổ cho đứa kia đi lừa mà cuối cùng cũng có đứa chịu trở về thời điểm trước khi bị "lừa" đâu :))))))).
    Xong việc roài, bây giờ xem phim thôi, mới kiếm đc trang toàn các loại phim bộ của HQ :">.
    Anw, mình đang rất điên tiết bọn cty mới, lắm thầy nhiều ma, cái trò làm việc theo hứng ko có kế hoạch này mình khó mà phù hợp đc.
    Looking forward to next weekend
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này