1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    HÍ hí hí
    Giá mà hôm nào cũng như hôm nay thì thích nhỉ
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    nắng làm sao giữ nổi bóng người..
    lúc nào cũng ở đây T và luôn dành cho anh
    duy nhất thôi - là Kid

  3. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Đời mà. Thôi, lại nhớ câu thơ, hình như đây là câu thơ duy nhất mình vẫn nhớ.
    Người ra đi đầu không ngoảng lại
    Sau lưng, thềm nắng lá rơi đầy
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    sad.......
    Nén tiếng thở dài.....cho những ngày còn lại......
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có khi nào trên đường về tối mịt, ta vô tình vồ được cục kim cương?$
    Holy ...
  6. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzzzz...... thế là qua một ngày nóng bức kinh khủng. Điều hòa mát rượi nên cứ cắm đầu ở bàn làm việc. Nhân viên khen sếp chăm ngoan mới kin
    Hy vọng cuối ngày: Có khi nào ai đó vấp phải kim cương thì hãy nhớ vẫn nợ tớ 1 chầu mực nướng
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ trang cuối bon chen phát nhật ký hôm nay nào
    Nhật ký làm:
    - Sáng đến bật máy thử, nhập số liệu và in báo cáo, sửa hộ 1 cái ảnh
    - Chiều bị gọi sang họp 1 téo về chuyển đổi quy chuẩn, còn lại free
    Nhật ký chơi:
    Xì pam vài bài, oánh vài ván golf, 2 trận đế chế, tán phét một lúc
    P/s: toàn bbộ nhật ký đc làm và viết lại trong nền nhiệt ...điều hoà mát rượi
  8. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày hôm nay:
    - Sáng bị gọi 3 lần, bị mắng 1 lần, 2 lần yên thân
    - Trưa, trốn phòng đi ăn lẻ, còn kiếm được chỗ ngủ ngon lành, sướng
    - Chiều, bị gọi 4 lần, bị mắng 3 lần, káu
    - Cười giảng hoà 1 lần, không thèm bắt chuyện
    - Tổng kết cuối ngày: xì pam được vài bài, hết káu

  9. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hnay sao tự dưng buồn thế
    buồn kinh khủng ... biết thế chiều về nhà mẹ mí mấy nhóc nhớ nhóc quá
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng sau 2 tuần thử thách sự kiên nhẫn với công ty mới, mình đã nhất quyết bye bye các ngài để quay về với công việc của cơ quan nhà nước :D. Không thể làm việc với một công ty mà sếp nhiều hơn nhân viên, định hướng công việc ko rõ ràng thế đc, dù có thể công việc này mang lại cho mình thu nhập gấp mấy lần cái lương nhà nước mình đang làm. Gọi điện cho CTHĐQT từ chối việc, bác cứ níu kéo mãi, ko thích thì vẫn là ko thích, thà từ chối luôn từ đầu còn hơn làm mà ko thoải mái. Một cú điện thoại nữa bàn giao hết công việc đang setup dở ở Văn phòng mới, xong, từ bây h ko còn bị hoảng loạn mỗi khi cái điện thoại rú lên có tên của các vị nữa rồi :D.
    Sáng nay cũng mới kí nhận 1 dự án, vậy là bây giờ bắt đầu bận hơn, ko còn rong chơi như đợt rồi nữa, dự án này làm với các bác Ý, khó khăn nhiều, nhưng cảm thấy hứng thú, vì nó đúng với sở trường của mình, và được làm việc bằng vốn ngoại ngữ mình đã mất công học nữa :). Sản phẩm của nó lại là cái món mà mình thích mê lên đc :P
    HM đúng là bó tay, đang ngồi hội đồng phản biện mà vẫn nhắn tin cho mình buôn chuyện, đến tối nghe sinh viên kể lại là thầy đi phản biện bảo vệ TN mà mặt hớn hở như trẻ con đc quà, lại còn che mồm nhắc sinh viên nữa. Hôm nay mình bận dự án ko lên đc, mai mò qua xem "thầy" nhắng cỡ nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này