1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký! (Part 6)

    Link 4 topic trước
    - Part 1: http://5nam.ttvnol.com/lamquen/407351/trang-1.ttvn
    - Part 2: http://www10.ttvnol.com/forum/lamquen/554789/trang-1.ttvn
    - Part 3: http://www10.ttvnol.com/forum/lamquen/887644/trang-1.ttvn
    - Part 4: http://www10.ttvnol.com/forum/lamquen/1041493/trang-1.ttvn
    - Part 5: http://ttvnol.com/forum/lamquen/1045714/trang-1.ttvn
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Về nhà mới chưa có internet, vậy là tớ quay về với cuộc sống lành mạnh. Phải thừa nhận là, về nơi ở mới không khí tốt thật, tối gió mát, nằm trong phòng k cần bật quạt ... thấy HN nóng dã man con ngan ... có khi chỉ nên về HN vào mùa thu, đông, và xuân thôi ... tránh xa cái mùa hè ở HN cho lành
    Nhà mới vẫn còn thiếu 1 vài thứ nữa để có thể dọn về ở hẳn ... CN này đi mua nốt vậy
    T7 Bộ xuống, k biết là có được về đúng h không nữa ... vớ vỉn lại phải ở đến 6h thì hết cả cuối tuần ... cầu trời k bị request ở lại
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát mẻ quá đi thôi
    Nhưng mà đầu óc nổ tung lên vì đề tài
    Ko tìm thấy tài liệu
    Ko có đề tài mẫu
    chít đơi
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay khá kinh khủng. Đặt báo thức từ 7h, đúng 7h chuông đt kêu, bât dậy phi ra đánh răng thì không hiểu sao đầu óc quay cuồng, đầu nhức như búa bổ, buồn nôn và mệt mỏi. Đi lảo đảo ngã vật xuống giường, thế là từ đấy đến lúc 2h chiều là cứ liên tục ăn vào là nôn, liên tục mở mắt ra là cảm giác nhà như quay thành vòng tròn í.
    3h, đang mơ màng thì tòa soạn gọi điện, bài mình viết cũng được, nhưng phải sửa vài chỗ mới đăng được. Bực là ban đầu ông trửong BBT bẩu là viết về thời trang ít thôi, chủ yếu nhấn mạnh vào quá trình phát triển thương hiệu, cũng như khó khăn để đạt tới thành công. Vậy mà bây giờ gọi lại bảo chuyển sang chú trọng nhiều về các mẫu thiết kế thu đông 2009.
    Hơi mệt nhưng vẫn cố dậy để sửa gần 1 tiếng rồi gửi. Hix hix, hi vọng không phải sửa nữa, được đăng luôn.
    Chẳng qua cũng tại vì hôm qua đi cả ngày, đáng lẽ tối về phải ngủ luôn, đằng này lại cố gắng viết cho xong bài đến 3h hơn mới đi ngủ. Cái tội đã viết là phải viết 1mạch, ghét dừng lắm, bực lắm.
    Hi hi, hi vọng được đăng 6 trang cơ mà, nhìu phết đới, nhuận bút thứ 2 của 1 tờ báo in. He he, lại còn số cuối tháng nữa chứ. Phê
  5. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    12.30:
    Nếu biết chúng ta chỉ là những kẻ đi qua nhau
    Sao em còn đứng lại chờ
    Nếu biết sông kia rồi cũng hòa về biển
    Vỗ sóng làm gì cho mệt mỏi hả em ?
    Nếu biết ngọn gió chẳng thể là bất diệt
    Tự xem mình là hạt bụi có ích chi ?
    Và vì con mưa không tạo được cầu vồng
    Nước mắt cũng chẳng thành ra hạnh phúc đâu em !
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác vẫn ko thật sự ổn về mặt tâm lý, ko dám lên viện Goethe, sợ gặp các chị ở phòng ngôn ngữ, sợ gặp mọi ng, sợ bị nghe những câu hỏi và sợ phải trả lời lý do tại sao, sợ nhìn thấy cảnh mọi ng chuẩn bị pv visa hay rủ nhau đi mua đồ, tất cả vẫn còn mới lắm, vẫn còn nặng nề lắm.
    Những lúc cảm thấy như thế này, muốn đi xa, thôi thì ko đi đến một nc khác thì cũng đi đến 1 thành phố khác, về với thành phố tình yêu và nỗi nhớ, ngày mai, và 3 ngày tiếp theo, sẽ cố gắng thật sự để khi trở về HN ổn định lại làm việc, ko thể cứ ng một nơi hồn một nẻo thế này được, dù muốn dù ko cũng phải về với thực tại thôi. Thấy mọi ng nhắn tin bàn chuyện tiếp đón mình mà cảm động quá, muốn đi lại những con đường năm ngoái hai đứa lang thang mòn cả chân suốt dọc các quận trung tâm, muốn đi ăn lại những chỗ đã ăn :)
    Những sự quan tâm như vậy đôi khi khiến mình khó xử, cảm thấy khó xử vô cùng, vì mình bây h miễn dịch với những kiểu đó rồi. Mà nó lại còn làm mình khó chịu khi cái sự quan tâm đó quá lộ liễu trước mặt cả đám sinh viên như hôm qua nữa đấy, HM à, tỉnh lại đi :)
  7. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhớ bạn ý chết mất!!! :((
    [ nhiều chuyện nên đau đầu quá!! ]
    Có đôi lúc ta bắt gặp 1 người vô tình, nhưng rồi chợt nhận ra, chính ta lại là 1 lẻ giả tạo !!!
    Được phthaotvcd sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 13/06/2009
  8. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    rít hết điếu thuốc, rồi xuống phố làm cốc cà fê với anh em cái đã.
    Tháng này sẽ bận kinh khủng. Thi...
    Tự nhiên, cảm thấy có 1 niềm vui nho nhỏ khi được 1 người bạn nhắc tới. Đoán lẽ là mình. Dù đúng hay không vẫn phải cảm ơn ^ ^
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    nhật ký chu? nhật nga?y 14/6/2009
    Hôm nay dô?n nhưfng đồng cuối cùng trong ví ra mua súng mới,vụ này làm mình cháy túi gòi

    [nick]
    Được WHITE_TIGER_new sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 14/06/2009
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày sáng mát trưa nóng chiều sốt và tối chắc lại mưa đi úp trứng thoai

Chia sẻ trang này