1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có nên viết nhật ký để lấy cái tem không nhỉ
    Đã làm theo lời em rồi, nhưng không ăn thua em ạ.
    Không liên lạc được, bị chủ động ngắt liên lạc một cách không thương tiếc mới đau chứ
    Bị chạm tự ái rồi em ạ
    Cay cú
    Ah quên, tiêu chí là không a cay chóng già, cười một cái
    Giờ thì kệ thôi, no problem.
    Dù sao thì cũng chả có ảnh hưởng gì mấy.
    @ ss Tím: Thở dài chẳng qua là hít ngắn thôi, cố gắng hít dài một téo để thở ngắn lại nhớ Chứ cái gì nắm được rồi thì nắm cho chắc, tiêu chí là nắm được càng nhiều càng tốt chứ nhất quyết không buông cái gì ss ạ
    Cố gắng lên
    Người ta bảo là để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.
    Nhưng để tiếp tục yêu một người thì cần phải cố gắng.
    Cố gắng nhé ss
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    NK à, nhiều cảm xúc lẫn lôn quá đi
    Hạnh phúc - Ai mà chả có ước mơ về hạnh phúc.
    Gặp nhau đã là cái duyên rồi, nhưng đến được với nhau cần thêm Phận nữa (Phù may xế, mình ko ngịu)
    Có 1 câu rất hay : " ĐIỀU GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN"
    Nghe có vẻ an phận quá nhỉ, nhưng mà đó là chân lý đó
    Có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát mà. Cố thế chứ cố nữa cũng chả được.
    Đến với nhau là DUYÊN, còn xa nhau là SỐ đúng ko nhỉ???
    Thôi thì mình cứ làm những gì thoải mái nhất cho mình đi
    Cuộc sống của mình mà, hãy làm những gì mình thấy thoải mái cho mình nhất đi. Đừng bao giờ để sau này mình phải hối hận
    @ ss Tiu: Hầy, thấy nên thế nào thì làm, ko nên nhún nhường quá nhưng mà nhớ, già néo thì đứt dây
    @ ss Mătzời: ối xời ơi, dạo này đã ko khép miệng lại đc còn đọc những bài nài thì chít mất thui. Thôi nào thì hô khẩu hiệu " cố gắng, cố gắng". (Gớm, rồi lại cũng em hứa, em thề, em đảm bảo nếu ko làm đc thì em lại hứa tiếp thôi). Thôi, tiền bạc có là cái gì đâu, chỉ là phù du thôi.( Nhưng nếu ko có xiền thì là phù mỏ đóa)
    @ ss Tim: Hít thở, hít thở nào. Chỉ mong đc hít thở khoảng 70 năm nữa thui ss ah. ĐIều gì đến sẽ đến, ko đến thì thui ss ah.
    p.s: hế hế hế : Yêu thì khổ mà ko yêu thì lỗ. Mùa đông rùi đóa.
  3. baba

    baba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    cố gắng cố gắng ừ cố gắng
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chán, mệt mỏi, nản, ko muốn cố gắng nữa. Dù nói là nothing serious nhưng bố ai ko nghĩ cho được, bực mình dã man, bây h thì đã hiểu sao lại add mình ở FB, hừ :-w
    Tóc mới, chỉ là cái mái mới, chả ai để ý, thậm chí bản thân mình cũng chả thấy có gì là khác, chỉ là nó đỡ chạm vào mắt, đỡ phải cặp nó lên lúc ngồi viết, thế mà cũng có ng để ý "tóc mới nhé", hơi khựng lại chút, chợt nhớ ra là mình cắt tóc đc 2 hôm rồi. Một cái kẹo cà phê lén lút đưa khi mình đang ngồi lờ đờ, nghe tutor blah blah tai nọ chạy qua tai kia, ngáp ngắn ngáp dài :). Cảm ơn nhóc, em thật dễ thương.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Khì.........khì........... đường về Hà Nội vẫn còn xa lắm ...... phải qua năm sau mới vìa được
  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Qua năm sau có nghĩa là 2011 mới về à
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Just a moment you care for me, i realize that my heart still goes on ....
    Ngồi ậm ạch hoài viết không xong phần đầu của Section exam 2. Section exam 1 đã có điểm 1 môn, gs Bari Court đọc bài nhanh thật, có 2 ngày đã comment đầy đủ. Cái khả năng viết của mình thật là ... bó chiếu, kém toàn tập, ậm ạch mãi mới xì ra được một đoạn :((
    Nào cố lên, viết thôi, phải tập trung viết thôi :((
  8. muademroi

    muademroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần đi qua nơi ấy em lại nhớn nhác nhìn xem có thấy nụ cười ấy, mái tóc ấy không... Nếu có thì em lại vội vã lẩn trốn vào dòng người đi, không có thì lại cảm thấy hụt hẫng...
    Cứ mỗi lần thất bại, em lại nhớ tới anh. Giá như có anh ở bên em sẽ không bao giờ phải lo lắng gì anh nhỉ? Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ngạo nghễ của anh đã làm cho em cảm thấy tin yêu biết nhường nào. Vậy mà giờ đây có lúc nào anh nghĩ rằng người con gái anh đã từng yêu say đắm quên cả bản thân anh giờ đang phải lẻ loi giữa cuộc đời đầy cạm bẫy này không ?
    Đàn ông tốt giờ sao hiếm thế. Đến cả anh người mà em đã trao trọn niềm tin yêu cũng rời xa em vì không thể mặc dù đã cố. Nỗi đau của sự chia xa đã không còn đọng lại trên gương mặt anh nữa... Anh lại trở lại vẻ phong trần khi xưa... Còn em, sự tươi tắn, ngọt ngào, đắm thắm, vẻ đẹp của 1 người đàn bà rất đàn bà giờ cũng đã và đang nhạt nhòa đi. Có chăng chỉ là nỗi khao khát cháy bỏng được sống lại cái thời khắc ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất của đời người con gái khi được yêu một cách trọn vẹn...
    Em cô đơn quá. Em cứ đi tìm mãi mà sao em không thể tìm nổi người đàn ông thực sự cho em. Phải chăng cái bóng anh để lại quá lớn, nó đã choán hết mọi ngả đường mà em đi...


    Tối hôm trước, em đi chơi với 1 người bạn trai, người ấy mua tặng cho em 1 chiếc áo cao cổ mùa thu... Anh ấy nói: Cái áo cao cổ là để cho em đỡ bị viêm họng vì cứ tới mùa này là em lại bị viêm họng mà... Người ta cũng tình cảm anh nhỉ? Cũng ngọt ngào đấy chứ. Nhưng đằng sau cái vẻ chu đáo ấy, em không nhìn được cái tha thiết, cái hồn hậu và bình dị của anh. Trời vào thu thật là đẹp, giá như em được ngả vào bờ vai anh để uống cốc cà phê bên quán cóc bên hè đường Triệu Việt Vương, được ngồi hì hụi nướng thịt bò bên chai rượu vang chát của Bò tùng xẻo Đào Tấn, hay cùng anh ngồi giữa 1 đám đàn ông ăn móng giò bên tháp Vincom... Ở bên anh, dẫu nơi sang trọng đài các cho tới nơi bình dân nhất, em đều thấy hạnh phúc. Em ăn cái gì cũng thấy ngon, em uống cái gì cũng thấy ngọt... Giờ sao bây giờ chưa ăn đã thấy đắng rồi...

  9. muademroi

    muademroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hèn cũng là 1 cái tội!
    Bạn nói vậy vì bạn hiểu hết mọi chuyện giữa tôi và anh... Đã là người đàn bà của mình thì phải biết che chở, phải có trách nhiệm lo lắng cho người đàn bà ấy 1 chỗ để che nắng che mưa chứ chưa nói tới việc em phải lo cho anh từ việc xây dựng sự nghiệp cho tới sinh hoạt hàng ngày...
    Lâu lắm rồi em đã khóc, khóc vì thương cho thân phận 1 kẻ liễu yếu đào tơ như em mà cứ phải gồng mình lên như 1 đấng nam nhi mạnh mẽ. Khóc là vì yêu anh em đã đánh mất dần đi cái bản tính đàn bà thiên bẩm trong con người em... Chọn con đường duy nhất đó là mãi xa anh, để em vẫn cứ là em, và để anh vững vàng hơn cho ra 1 đấng nam nhi... Em cũng đau lòng lắm. Nhưng lòng tốt của con người cũng chỉ có thể có 1 giới hạn nhất định, em không thể cứ mãi cho mà không được nhận. Bạn bảo từ ngày lấy anh, em đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Em không còn làm em nữa rồi. Mua 1 món đồ gì cỡ tiền triệu là em lại phải nghĩ xem có thể những ngày sau có đủ tiền không nữa.
    Giờ thì em chỉ còn có gánh nặng lo cho gia đình nhỏ của em, sức người có hạn, anh đừng trách em nhé. Có duyên nhưng không nợ. Anh nợ em nhiều rồi, nhưng em không tính với anh đâu. Em mong hạnh phúc sẽ đến với anh khi anh tìm được 1 người con gái phù hợp với anh hơn em, có thể lắng nghe những điều anh nói, có thể ngưỡng mộ những câu chuyện mà anh mang tới cho họ thay vì 1 kẻ như em cái gì cũng "biết rồi, khổ lắm nói mãi..."[
    rose]
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, sếp đã đồng ý với đề nghị của tớ, tuy nhiên có 1 đề nghị là ở lại training cho người mới, vậy là kế hoạch ra Hn bị delay rồi. Tuy nhiên thì 1 thời gian ngắn vẫn ok ... vẫn đủ time để cố gắng làm được chuyến Miền Tây và Côn Đảo rồi mới an tâm ra HN cày cuốc để đi tiếp
    Ôi, cuộc đời đúng là những chuyến đi ... và dài hay ngắn thì phải phụ thuộc vào tâm trạng nữa nhể

Chia sẻ trang này