1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sau quả được mời đến nhà ăn cơm hôm qua thì mình ... shock toàn tập, ặc, đúng là bỏ của chạy lấy người mất. Nói chung là mình ko thích đến một nơi mà ko đc sống thật với chính bản thân mình, tất cả mọi thứ đều như một qui cách đã có chuẩn sẵn, chỉ cần làm sai chuẩn một cái là có vấn đề, vì thế nên cả buổi mình đã ngồi im như tượng, nghe và trả lời các câu hỏi có tính chất như hỏi cung :-ss. Đến ngay cả đi tiếp khách mình cũng chưa bao giờ thấy chân tay mình thừa như hôm qua, ăn ko dám gắp, nói ko biết nói gì, cười cũng gượng gạo, dù luôn nhận đc những câu "cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, nhà cô chú ai cũng thoải mái ấy mà", rồi là "Ăn đi chứ" rồi hết ng nọ đến ng kia gắp cho mình. Thề là em nào có ý định vào nhà này làm dâu chắc ko qua nổi vòng ... gửi xe trước quả check của cả 4 người :-ss, hết hồn :-s. Chắc hôm qua mình bị nhìn như một đứa con gái được cưng chiều, chả biết làm gì, đoảng :)))))))), dạ vầng, tại cháu ko có nhu cầu làm con dâu cô chú ạ, cho nên cháu đoảng tí cũng chả sao :)))))))))), thà ngồi im mang tiếng đoảng còn hơn đụng tay vào việc gì cho nó mang tiếng hơn :D. Anyways, tìm đc 2 người có cùng sở thích Body shop như mình roài :D, mong cho đồng chí kia đưa được cái thương hiệu ấy về VN cho mình đỡ khổ mỗi lần muốn xài đồ. Nhắc đến vấn đề Body shop là ngồi buôn mê mải mất gần 1 tiếng đồng hồ, chẹp, cái gì nghiện cũng chả hay ho gì :|.
    Đến giờ vẫn shock vì vụ ăn cơm hôm qua :-ss, sao trên đời có một thằng con trai khéo hơn cả con gái thế ko biết :-<.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đấu tranh được cho 1 người, haizzzzz cái sự chiến đấu về tiền bạc này cũng mệt đầu hết sức. Nghe sếp trách khéo tớ mà tớ chỉ biết nói yes mờ cũng chả giải thích gì thêm. Sếp ah, em thì thích bay nhảy, sếp làm em buồn thì em lượn sớm thôi, nơi xa xôi này, chỉ cần 1 vài thứ k vừa ý là để tủi thân lắm ấy, sếp ah
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    27/11/09
    lâu lâu hok có tin nhắn vu vơ của ai đó, nhớ phết
    mình thích những người như thế lắm
    nhưng thích để vu vơ với nhau thế thôi chứ, có gì hơn là ng iu mình téng chít
    -- dậy sớm hết việc --
    đi đan típ cái khăn àh
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tự nhiên lại đi với nhau nhiều mới chết, bắt nguồn từ vụ chat nói nhiều một cách khác thường làm mình cứ tưởng thằng bé vừa đi uống ở đâu về say say tỉnh tỉnh. Hoá ra cóc phải say, mà cũng chả hiểu sao tự nhiên lại khác lạ như thế, làm bà chị già này sợ hết vía :)). Tự nhiên tìm đc thằng em chung sở thích về đồ nội thất, một vài nhãn hiệu mỹ phẩm, đọc sách, đi bar và ... ăn vặt, hơn nữa lại sẵn sàng đi với mình bất cứ lúc nào nó ko phải đi công tác, hoho, còn gì sung sướng bằng. Túm lại là bây h mình tụ tập hội hè thì alo nó, nó thích lượn lờ thì alo mình :D.
    Chẹp, sắp thi rồi mà đầu chả có chữ nào, còn lo đến khả năng múa bút trong 4 tiếng cho hai môn, và khả năng bấm kim từ điển nhanh nữa chứ. Lâu nay ko mấy khi phải viết tay, dạo này chữ cứ như cua :-<
    Sốt ruột vụ kia quá, chả hiểu ăn chơi tụ tập thế nào, chứ vụ này mà ko giúp đc chị thì em hơi phiền đấy :|
  5. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko về đây
    Thế quái nào mà mình mất cân bằng thế ko biết nữa. Cứ như bị ma làm. Làm sao vượt qua đc bây giờ, mệt mỏi quá rồi, toàn nghĩ đến điều xấu
    Làm thế nào để tĩnh tâm ?????????????????
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12
    Uh, thì tháng 12 rồi đó. Oánh dấu cái tháng này tí chứ nhỉ
    Mình cực kỳ thích cái tháng cuối năm.
    Thấy mọi việc chậm lại, chậm lại
    Đi làm thời gian nay cũng khoái. Nghỉ nhiều, xem còn bao nhiêu ngày nghỉ phép là nghỉ nốt. Năm nay mình còn khá nhiều ngày phép. còn 1 tháng. Hầy, nghỉ nốt, CHia ra các tuần mà nghỉ, mỗi tuần nghỉ láy 3 ngày. Xả láng.
    Năm nay hụt đi mất mấy vụ, tiếc quá.
    Ko hiểu cái kế hoạch cuối năm có làm đc ko nữa, cố cố cố.
    Chạp, cứ tháng cuối năm lại lan man
    Oánh dấu thế thui.
    Tháng cuối cùng của năm 2009.
    Năm nay cũng nhiều biến động, thay đổi phết
    Chưa ổn định đc, phải quý 1 năm 2010 mới đc ( Số đẹp phết nhờ)
    CỘP... CỘP...
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của tháng cuối cùng của năm ....
    Một tháng hứa hẹn sẽ bận rộn với công việc và học hành, ngoài ra thì còn có gì nhỉ, à, sự chia tay nữa, dù cũng chỉ có 20 ngày thôi nhưng đang quen rồi, bây giờ xa xa cũng thấy hơi nhơ nhớ đấy chứ :)))))))))))
    Mình đang bị cuốn đi, mà thực ra là mình ko muốn care nhiều, kệ đi, thế nào cũng đc, miễn là mình thoải mái được đi ăn, đi chơi, buôn chuyện cho đỡ căng thẳng, còn lại never mind.
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    NK 1 ngày đầu tháng 12.
    Hôm nay đi xem " Trăng non"
    chạp, 1 cái kết thúc ko thể bất ngờ hơn đc.
    Lúc đó mình còn nói " Đùa à?", hóa ra là thật
    Thật là bàng hoàng và choáng váng :)) =))
    Hầy, tháng này nhẹ nhàng lắm đây. Còn 8 ngày phép
    Nghỉ xả láng.
    p.s: Giá mà cuộc sống cứ như thế này thì thích nhỉ. Hiện tại, chỉ cần vậy thôi
    Lại sắp hết 1 năm nữa rồi
  9. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mà cứ fải cố tìm quên vậy nhỉ Ước gì đc như cái usb chỉ cần 1 cái kích chuột format thế là xong
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên được gặp mặt Dr. Bari Court. Cứ tưởng mấy vị giáo sư thì hói đầu và lụ khụ, ko ạ, thầy mình hơi bị ăn chơi, mặc quả áo đỏ hoành tráng đi dạy :)), tiếng Anh của thầy ko khó nghe, dù hơi nhiều slang, ít nhất mình cũng hiểu được. Nhưng sinh viên nói gì thì thầy phải đoán :)))))))), thầy chỉ khen mỗi tiếng Anh của nhóc em, khen quá bằng thừa, một đứa thời gian ở Anh - Mỹ chiếm 1/3 tổng số thời gian nó sống trên đời, tốt, nhóm mình có đứa present chuẩn =))))))).
    Đang nhồi vào đầu 17 cái cases mà cứ đọc lại thấy hoa mắt :(((((((, sao mà mình lười thế cơ chứ :(((((((

Chia sẻ trang này