1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Unlucky period started.
    Đúng đến lúc tớ chuẩn bị đi thì lại có chuyện, NK ah. Haizzzzzzz, dạo này mệt mỏi vì công việc quá cơ.
    Qua cái sự rắc rối vừa rồi, hiểu được hơn thế là là cá lớn và cá bé, hiểu được hơn thế nào là hợp đồng và chiến đấu dựa trên hợp đồng.
    Gain experience nhưng mà đau đầu quá
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thi xong, đầu chả nghĩ được cái gì.
    Chẳng biết mình đã múa cái gì trong bài thi nữa, chỉ biết là môn SM thì còn ngờ ngợ là mình làm cũng được, còn môn BE thì đọc cái case xong đã choáng váng nặng, chả hiểu là viết cái gì, có 2 tiếng cho mỗi môn thi, thi viết luận không giới hạn, có mà tài thánh cũng chả tư duy kịp. Ngó sang bên trái thấy chị T viết như cái máy photocopy mà thèm, ôi chao, văn hay chữ tốt cũng là một cái lợi thế, thêm khoảng văn hay chữ tốt bằng tiếng Anh nữa thì ... vô đối. Ngó sang bên phải thấy thằng em cũng múa bút như thầy đồ, chả hiểu nó chép cái gì mà lắm thế. Mà rõ ràng nó chép từ vở mình chép ra, trong khi mình thì ngồi đực hết cả mặt ra như một con bò đội nón :(.
    Nhưng mà dù sao thì cũng thi xong rồi, chờ phán quyết của Dr Bari thôi, mong thầy nhẹ tay cho sinh viên nhờ.
    Dạo này ngày nào cũng phải contact ko cách này thì cách khác, và ko chỉ contact có 1 lần, tất nhiên lần nào cũng có lý do chính đáng :)))))))). Ôi dào, kệ, tốt nhất ko nên nghĩ nhiều, mà nên enjoy each moment together.
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Giữ đúng lời hứa đi xem Newmoon với một người trước khi đi Egypt, ko chờ đc đến lúc đi Egypt về, thật là, cái gì cũng sôi sùng sục lên. Lại mắc nợ thêm lời hứa đi xem Avatar sau khi đi Egypt về rồi. Phim xem ko có gì đặc biệt, ngoại trừ kĩ xảo khá hơn phần 1, nhưng tóm lại với một con mọt truyện như mình, gần như thuộc làu cả nội dung thoại thì việc xem phim đúng là một sự phỉ báng, ấy nhưng mà tò mò thì vẫn cứ phải xem thôi :)).
    --------------------------------------------------------
    I know that i have been swept by u, yep, really, sweep. But i do not wanna stand still, i let things be natural. That''s the fate, right? If that''s the fate, why should i against it? I know nothing would be happen, so, let it be ;) We still keep contact everyday, sometimes just because of some stupid reasons. You called me, asked me if i could go out for lunch with you at 1 PM, of course you know i had lunch already at that time and i was sleeping but just a phone call. And u remember time i finish working just to send me a SMS to ask me "go home", or say hi on MSN just to tell me "hit the sheet early". No way to refuse some silly reasons like that, i keep them in mind and accept them as normal. I am self-confident that nothing would be happen between us, because i am a LADY with you, right? :)). Thx God to bring you to me, light up my gloomy dayz. I think 2 weeks apart will help you to orient ur way and help me to see things as my point. Dont worry, 2 weeks without ur daily phone calls and conversations, i still alive :), nothing can impact on me easily ;).
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lộn hết cả nội tạng.
    Chả hiểu bộ gải mã của con em mình bị làm sao nữa
    Mình chỉ nt môii cái " Bà chị chị làm tận 4 ngày cơ. Giảm giá đi"
    Đấy, chỉ có thế thôi mà nó hỏi lòng và lòng vòng
    Lúc sau đã hơn chục tin nhắn rùi.
    Híc... quyết tâm oánh vào kinh tế mình đây mà, Dã mam quá
    híc... đi đường đã đông, 1 tí là " VN vô địch" rùi mà vẫn còn phải lọ mọ nhắn tin
    híc... Xương mình quá
    p.s: Tiết kiệm vừa vừa thui, cái gì đáng là phải làm.
    ah, NK ah, giờ tớ thấy thấm câu " Cười ng hôm trước hôm sau ng cười" quá cơ.
    Thế nên đừng có mà cười vội, hoặc cười thì cười trong bụng thôi.
    Chứ cứ hơ hớ ra như thế thì ng khác cười lại đau lắm
    hế hế hế
    No vật
    Trưa rang cơm ăn chiều đi ăn cơm rang
    lo lặc lè
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    I do not know why you always try to contact me all the time, even you transited only 45 mins in Paris, you tried to online just to PM me that u are going to land in some more hours, by YM, by MSN. Actually, i did not get ur PM, so i was so surprise when you appeared yesterday, i know i looked so silly at that time because i did not expect you come home early like that. Anyways, today is the second time in this week i hanged out late, come back home after 11 PM. Of course with you :). I can laugh out loud when i hang out with you, no hesitation, bar, ****tail, after 2 years since ISU 07, i have this feeling again. Uhm, not easy to express this feeling, just relax, no pressure like ******** when i worked, no strain like some other Sat nights when i come to bar with others. Just going with you i have special drink which remind me the time i stay in Sing and got Hooters, the same taste. There is no reason for me to think too much now, just enjoy and relax :) whatever and what will be will be, right?
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mới mùng 1 đầu tháng đã có chuyện bực mình, bực từ sáng đến tối vẫn còn bực, chả hiểu cái tháng này rồi sẽ ra làm sao nữa. Đúng là đời lắm đứa thối mồm thay :-w, lúc nó cần thì nó nịnh mình thế, lúc ko cần nữa thì nó sẵn sàng đâm cho mình một nhát, thật may là mình còn tỉnh. Cứ chờ đấy, chim lợn à, to gan lắm, dám mở mồm ra nói xấu phó khoa và phó chủ nhiệm bộ môn.
    Tự nhiên lại nảy sinh ra vụ hẹn hò đi ăn ốc, cáo và thỏ ;)), thế lại thành ra hang out thêm một ngày nữa. Chiều đang vừa ngồi cân đối hoá đơn cho seminar vừa ngáp thì thấy điện thoại "đang làm gì đấy" "đang cân đối tiền :D", "xong chưa?", "còn lâu, 5 cái hoá đơn cơ mà" "xuống đây cà phê đi, đang đứng ở dưới sân rồi nè" "thôi lên đây đi, đang làm dở, ko xuống đâu". Cứ thỉnh thoảng trong giờ làm việc lại biến từ VCCI sang chỗ mình để rủ rê cà phê, đúng là nhân viên gương mẫu, sếp có gọi là lại "cháu đang đi xuống các doanh nghiệp". Hẹn hò tối đi ăn ốc, tối thì con cáo lại bận làm ăn, mình sau vụ đi đàm phán thì free, call cho thỏ đi cà phê chờ cáo xong việc, hai đứa xách xe lượn lờ buôn chuyện. Lúc cáo xong việc thì ngẫu hứng cất xe đi bộ, được cái nhà 3 đứa ko quá xa nhau nên cũng dễ bề rủ rê nhau đi lượn lờ :D. Thỏ đã xin huỷ quyết định đi UK, nếu đc thế thì năm nay Xmas và sinh nhật mình đỡ buồn :D.
    Thôi cứ vui vẻ đi đã, nghĩ gì nhiều, nhức đầu. Mai phải giải quyết dứt điểm cái con chim lợn kia mới đc, bực cả mình :-w
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    NK ngày 17.12
    Oánh dấu ngày VIỆT NAM sẽ giành ngôi vô địch
    oánh dấu ngày nhức chân ứ ngủ đc
    Oánh dấu ngày nghỉ ở nhà dưỡng thương
    Oánh dấu ngày mình sẽ có 1 buổi chiều va buổi tối thật vui vẻ
    Và..
    Oánh dấu ngày 17.12
    VIỆT NAM TIẾN LÊN !!!!
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH !!!!!
    [​IMG]
    [nick]
    Được xuayxuay sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 17/12/2009
  8. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Oánh dấu cái ngày lạnh thê thảm.
    Oánh dấu cái ngày đọc được một bài viết rất hay
    P/s: Hớn hở vừa thôi ku

  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Híc...
    VN thua, chán kinh
    Nhưng mà vẫn vui
    Nhưng mà có lăn tăn, suy nghĩ
    xuầy, ứ nghĩ nữa
    " Tôi yêu những gì đến tự nhiên"

    p.s: Bài nào đóa, đọc mí
    [nick]
    Được xuayxuay sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 18/12/2009
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình rất là tệ, mỗi lần ra sân bay về là mình lại tệ vô cùng, dù lần này chỉ là holiday 20 ngày thôi, nhưng chả hiểu làm sao mình vẫn thấy nặng nề kinh khủng, đã sợ cái cảm giác lủi thủi cô đơn 1 mình trên đường về nhà nên rủ hn đi cùng rùi, trên đường về buôn vs hn bét nhè rùi mà đến lúc về đến nhà vẫn thấy tệ. Ở đây hay ở đâu thì cũng chả khác mấy, ngày nào cũng contact, cũng điện thoại nhưng ko phải ngày nào cũng gặp, nhưng khoảng cách vẫn làm mình cảm thấy tệ :(. Không muốn làm cho anh buồn vì riêng việc phải đi đã làm anh buồn mất gần 1 tuần rồi, đi thì cứ phải đi thôi, tại cái mặt phụng phịu hôm qua lúc ở sân bay và cái giọng nhõng nhẽo của anh "ko muốn đi đâu, chưa lên máy bay đã muốn ốm rồi" làm mình vừa cáu vừa thương. Giải quyết vấn đề boring bằng cách lượn lờ cùng con bạn, thấy lo lo cho cái tình trạng của nó bây h, haizzz, đàn ông thật là một lũ cứng đầu :-w, tự ái toàn cái nhố nhăng, ko be back kịp, nó mà chán đời lượn đi Pháp 3 năm cho thì cứ ở nhà mà khóc :-w. Về nhà quyết định lăn ra ngủ từ lúc 10h, để máy sleep, sáng ra thấy con thỏ nhắn tùm lum :)), ai mà thức đến cái giờ 1:18 AM để chat vs nó đc cơ chứ :|. Bây h thì lại đến lượt nó lên cơn với em ex của nó, rồi quốc đảo ý kiến, ôi, sao mình suốt ngày trở thành chị Thanh Tâm thế này, ai làm chị Thanh Tâm cho mình bây h?????
    Start to countdown time, u come to see me soon, i know, just wanna count :), mizzzz uuuuu

Chia sẻ trang này