1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    NK thân iu như bát bún thiu
    Phim hôm nay hay
    Kỹ sảo đẹp
    Mỗi tội chốt là: Con ng nên bỏ đồng loại của mình để gia nhập thế giới tự nhiên. hê hêh ê
    Cuối cùng thì cũng hoàn thành lis bài hát của bố mẹ
    Haizzzzz, mình chả muốn cắm USB của bố vào láp của mình lắm
    Nhưng ko mượn USB đc thì đành vậy, biết ngay là máy mình nhiễm vi rút roài mà
    Mà dạo này độ kìm chế kinh, cáu lắm mà cũng chả biểu hiện zề
    Tôi luyện tốt
    ke ke ke ke...
    Chả hỉu là tốt hay xấu nữa
    híc... mùa đông đến thật roài
    lạnh ghê gớm
    Thêm tí lửa cho ấm
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Hây dà, NK ơi, viết chính tả sai nhiều quá
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    NK ah, tự dưng sờ lên đầu sưng u 1 cục
    Haizzzz.. Thía là hôm nay đã mam đc món xịt chóa roài
    in tâm roài
    Mới sáng mùng 1 đã xòe thì cả tháng đen lắm
    ( Đúng là đen thật - Toàn bị oánh vào kinh tế mới đau)
    Cần phải làm bữa xịt chóa để giải đen, cứ thấy đen đen là phải lôi chóa ra xịt
    Đúng là vừa mam xong buổi trưa đầu giờ chiều lại phơi phới ngay
    Tự dưng đc xiền 22.12. hê hê hê, cũng đủ bù đắp.
    Híc... nào thì lại cùng nhau hô khẩu hiệu
    Cố lên, sắp hết năm roài.
    KIAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Are you overacting? i think so, since i told you that you should let your feeling leads your action, don''t mind anyone''s ideas, you did, but you are overacting or you are testing me? :))))). Don''t try to do anything, cauze you will lose ;). U need someone to share your feelings, i think i am the right one, and now u are doing that ;), i never mind, i am willing to be your "feelings box", but if you wanna test me, you are wrong :).
    Mọi ng ở Coburg nhắc làm mình thấy nhớ quá, muốn bay sang ngay với mọi người, muốn gặp lại các tình yêu :(, giáng sinh ở VN buồn thấy mồ, thế mà có người đang gào khóc ở Kilb kêu nhớ VN, mới đi chưa đc 1 tuần đã nhớ HN điên cuồng, muốn về ngay rồi :">.
    Dạo này toàn bùng làm đi giải quyết việc riêng, đi lượn lờ :P. Chiều nay lại lượn đi mua đc nến thơm và tinh dầu, vừa mua tặng, vừa mua cho mình dùng :). Cuối năm tinh thần làm việc sa sút, đằng nào thì tuần sau cũng bận bù đầu với khóa học, tuần này cứ đi chơi đi đã. Chả biết con thỏ có đặt đc party Xmas ko, chứ ko thì buồn chết đi đc, năm nay mình đang vô công rồi nghề nên thấy vô cùng rảnh :(.
    Come back soon with me, i mizzzz uuuuu
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    [black] Thế mà đã t4 rồi, nhanh vãi một cơ số thứ ah
    Hôm qua thác loạn tiền Noel rồi, hôm nay thì ở nhà ngủ cho lại sức . Dạo này tối mát khủng luôn.
    Làm việc với các bác thuế rất chi là mệt của nó, nên thui, nghĩ positive lên tí vậy
    [black]
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    1. Từ hôm Việt Nam thua, mình không dám vào Box Bóng Đá cho đến tận bây giờ! Cố nghĩ một cách lạc quan, nhưng từ Seagame sau, có lẽ cái cup này không còn quá quan trọng với Việt nam nữa.
    2. Hai thầy trò họp với nhau chán chê, tha hồ chửi mắng đối tác trở mặt, ăn chặn, quá đáng, trộm cắp, cheating rồi hùng hồ xông vào cuộc họp... Lịch sự, nhã nhặn, cân nhắc từng từ ngữ... Fighting trong kinh doanh là vậy, ai biết kiềm chế hơn người đó sẽ thắng!
    3. Cuối tuần sếp về nước, vậy là hôm nay không đi off F69 được, chán ghê! Chúc mọi người thật vui vẻ!
  7. stqrcom

    stqrcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Dốc nốt sức lực cuối cùng để finish cái tiệc noel cho công ty. Thực sự là quá mệt mỏi. Về đến nhà cũng như mọi ngày mình lại ôm bạn yêu của mình để ngắm ngía tình hình xem mọi người đón Noel thế nào.
    Rồi chợt nhận ra rằng đây là noel thứ 3 liên tiếp mình ko đi chơi với ai và cái cảm giác này thôi thúc mình tìm một nơi nào đó để chút cái cảm giác lạnh lẽo này.
    Không thể đi chơi với hội bạn vì đã chót nói với chúng nó hnay ko đi chơi được nên ko đặt chỗ và mua vé xem phim cho mình, đành online xem có chỗ nào dung thân không.
    Thời gian trôi nhanh quá nhiều lúc ko hiểu mình đang làm việc về cái gì nữa. Nhưng hình như ko làm việc thì mình còn thấy buồn hơn. Nhiều lúc lên giường rồi vẫn muốn ôm cái máy tính để lại làm việc tiếp.
    Công việc bán hàng online h đây hình như nó mới là nghề chính của mình thì phải. Cứ dảnh lúc nào mình lại chăm chút cho nó. Rồi đến h mình cũng có được những kết quả nhất định đúng như mong đợi của mình. Nhưng đánh đổi lại mình phải làm việc trung bình 14h một ngày.
    Cái gì cũng có giá của nó nhưng đôi khi mình muốn trả một giá để muốn có một cái gì đó thì hình như nó vô giá và ko thể nào có được! Những lúc bất lực như vậy mình thấy chán nán vô cùng, mất lòng tin vào bản thân và chỉ muốn biến khỏi cái nơi này một thời gian để suy nghĩ lại về cái mục đích sống. Thực sự như lúc này đây mình hiểu mình thiếu cái gì đó nhưng sau khó tìm ra nó thế. Nó ko là cái gì to tát, ko phải những thứ xa hoa mà người ta phải trả cả triệu $ để có nó thế mà mình lại ko thể tìm ra, không có được nó. Thật là buồn.
    Cuộc sống là thế đấy. Kết thúc cho cái suy nghĩ này mình sẽ đi tắm, và ăn một món ăn mà mình ko thích rồi lại tiếp tục làm việc nào.
    Chúc giáng sinh vui vẻ!
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi em có nhớ anh ko? Em bật cười rõ to "nhớ làm gì, ngày nào cũng nói chuyện, ở đây hay ở đâu mà chả thế, đằng nào thì hai tuần nữa cũng gặp lại mà". Em trả lời một cách đầy tự tin và mạnh mẽ thế cứ như một phản xạ, nhưng hình như ko phải thế anh ạ. Có những lúc như tối nay, khi ngồi sau xe một ng khác vi vu trên đường, em ước gì người ngồi trước em là anh, để em có thể thoải mái ôm eo hoặc túm vào người anh chứ ko cần phải đưa tay ra tóm chặt lấy yên xe như thế này. Khi ngồi ở quầy bar, cảm giác có người đứng sau, rất gần, quay lại và tự nhiên lúc đó em ước người ấy là anh để em có thể ngả đầu vào thoải mái. Trưa nay ngồi ở đám cưới, mọi người đều hỏi thăm anh đâu, hứa hẹn khi anh về sẽ có một bữa lại mặt hoành tráng sau cái honey moon của cặp nhí nhố kia. Em có thể rất vui vẻ khi ngồi ở bar, lượn sang Tonkin, rồi đi ăn đêm với một ai đó nhưng ko thấy thoải mái, vẫn cảm thấy khoảng cách là quá lớn :). Ngay lúc đó là cảm giác relax, cảm giác được đi chơi vì tối qua em phải về nhà sớm nhưng cảm giác ấm áp và yên bình chỉ có khi em đi ăn, đi chơi với anh :).
    ------------------------------
    Dunno your reaction, dropped me off yesterday as if you were swallowed by the air, suddenly called me after working time when you stayed outside my office. Took me class and let me hanged out w your friends. Uhm, it doesn''t matter, i dont care much. You understand my wishes on your card, right? let bygones be bygones, just wanna say that.
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vèo cái đã đến thứ 7, thế là chỉ còn vài ngày nữa là được relax cả tuần ... cuối năm sao thời gian trôi nhanh thế không biết.
    Sau vụ operation tự dưng bạn đổi tính 1 cách đáng ngạc nhiên bạn ah, tớ cũng hơi tò mò sao tự dưng bạn lại biến đổi tốt lên như vậy ... anyway là tớ rất vui về điều đó
    Hy vọng đợt tới HN đừng có rét đậm như đợt trước để tớ vi vu cho thoải mái.
    Thui làm việc thui, dạo này chả tập trung gì cả
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    27.12.09
    Oánh dấu nay nài
    Vui vui vui

Chia sẻ trang này