1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stqrcom

    stqrcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc mình định bỏ tất cả để chạy theo cái mà mình muốn, đã lên kế hoạch chạy rồi mà lại ko chạy được. Chẳng hiều mình vì cái gì mà phải cố thế này. Nhiều lúc bước về căn phòng trong tâm trạng mệt mỏi chỉ muốn nổi loạn lên thôi muốn hét thật to mà ko được.
    Thật là một điều kỳ diệu với mình là lúc nào mình cũng có thể cười được. Mọi người vì thế mà cũng chẳng ai biết mình đang thế nào.
    Ước gì một ngày nào đó có một phép lạ kéo mình qua khỏi những chuyện này.
    Được stqrcom sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 28/12/2009
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Yes, i am so happy today, from last night, i got many many sms, emails, pm, phone calls from my friends, some special ones :P, and someone :).
    0:00, i sent you sms "happy bd to ... us" when we were chatting and when my cell phone was full of sms, of course i know that i am not the first one who sent you sms for wishing bd, cauze i was busy too :)). Yeh, you said that''s the fate when we have the same bd. Time b4 you have a new age, i know whom you thought of, but as i told u, be brave, when you are brave enough to face the truth, you will feel better. Let urself live in peace, let her live in peace, let time pass by and let bygones be bygones :) if you dun wanna hurt urself anymore :). Today u said ur happy and hurt, i know which point is happy and which point is hurt, just let memories stay in mind, dun let them occupy ur mind every day, every time. Obsession, silly, boy! Anyway, we celebrated our bd at Sega Fredo :), and you always avoid talking abt your old feelings, that means you still full of old images in mind. Ok, we''ll see as u told me last night, who can take that poz.
    Afternoon, at office, i got a phone call from my MC, yes, thx for looking at me every time, every where. Although i can not foretell my future, but at least i know, i have some one who is with me :)
  3. alovelyshedevil

    alovelyshedevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    t ghét ấy lắm,ghét nhiều lắm, ấy có biết ấy đang làm tớ bị hụt hẫng thế nào k . Ấy như đang trêu đùa tớ, ấy biết là tớ mong gặp ấy đến thế nào,ấy làm tớ chưa kịp hết mừng thì bị rơi tụt xuống vực sâu. Chỉ có tớ là ngốc,chỉ có tớ là hy vọng, tớ đâu phải là duy nhất
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Who can say where the road goes
    Where the day flows
    Only time.
    I understand that since the day i made my decision, i face to face with many troubles. I believe you and i, we can deal with all of it and then time will say whether my decision is true or not
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình ghét bạn nào thích làm trò lắm ấy, mình ghét cái kiểu chuyện chả có gì nhưng cứ nhất định phải thổi nó to như một quả khinh khí cầu, để nó bay lên, để mọi chuyện của bạn nó trở nên thật là khủng khiếp, rằng thì là bạn ko thể sống nổi nếu thế này thế nọ. Xin lỗi bạn, nếu bạn sống theo feeling mà ko care đến mọi thứ xung quanh thì hà cớ gì giờ này bạn còn ngồi ở đây mà ko phải lượn ở xó xỉnh nào đó rồi, bạn trẻ con lắm bạn ạ. Mình vốn đọc vị được những cậu bé thích phức tạp hoá vấn đề như bạn, ấy thế mà bạn còn định thử phản ứng của mình, bạn nghĩ bạn đang chơi với ai chứ, mình có phải là trẻ con nữa đâu. Mình đã nói rồi, bạn cứ việc chơi cái ván bài đang dở của bạn, và cứ kì vọng một ngày đẹp giời nào đó sẽ có người lại bước vào vết xe đổ của hai lần trước, để bạn tự hào mà nói rằng, bạn chả làm gì đâu nhé, tự nhiên nó đến. Mình cũng đang chờ xem bao giờ thì cái ván bài đó nó lật ra hết, khi bạn đi làm PhD à? Hay là khi bạn tìm được đối thủ khác để chơi ván bài mới hay hơn? Ok, we''ll see, mình là mình mong lắm í chứ, càng sớm càng tốt. Bạn lẽ ra nên học khoa diễn xuất của SKĐA thì mới hợp, chứ cái nghề này xem chừng hơi phí. Tiếc là mình ko có cơ hội được thi gan với bạn lâu hơn, công việc thì cứ phải chạm mặt nhau thường xuyên, chứ nếu có thể, bạn cũng biết ai là ng thua rồi mà phải ko :-j.
    Mới học đc hai môn xong đã lười ko muốn học nữa rồi, đọc cái case dài miên man, quiz khó nhăn răng, hỏi khí không phải chứ giáo sư background Havard với Standford chứ sinh viên có background như giáo sư đâu mà yêu cầu lắm vẹo :-w, đúng là số đen với phải quái vật :-w
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Em đã để lạc mất anh rồi! Giờ thì chua chát cho cả em và anh!
    Đời em vô nghĩa khi mình xa nhau...........
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    We are just like Tom and Jerry, rite? Dunno who Tom is and who Jerry is, but who cares? Hide and seek, chase and catch, and the result is? Nothing :). So when i knew that, i let everything be natural, i think that''s the best way for us now :). Just care, just share and just do everything we feel good. I know i am so stubborn, but that''s me, i never think that i would change one day.
    Stress with 2 assigments at the same time .....
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Còn 26 ngày nữa là lại tiếp tục lên kế hoạch ăn chơi dài hạn được rồi ........ hehe ........ nói chung tớ tự nhận thấy nếu như xa rời các buổi ăn chơi tụ tập, thì cuộc sống thật là tẻ nhạt và tớ không thể sống mãi như thế được. Haizzzzzzzzaaaaaaaaa, sắp xa rời phương Nam ấm áp rồi
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    I thought that he''s ur best friend, rite, at least as u said. But maybe that''s not the right concept as i imagine because as he told me, whenever u meet him, just funny and laugh, hang out, share idea abt the work, share some good connections for earning money. I was so surprise when he told me that u did not share with him some issues like you shared with me yesterday and other days. Yup, i am your trash bin, where u can put everything makes u angry, disappointed, u can cry, laugh as well as relax with me without any hesitance, rite? Sometimes i feel annoy with u because just when u feel bad, u call me, chat with me, but as H told me, you have no a real friend, besides some good relationships that make u earn money much much more than some people at your age. Unfortunately, u know not much abt me, i dont know why but i feel i never wanna share with u all my issues like others, just listen to u and see ur problems. I think everything is ok right now, i dont wanna share too much my private life with someone who i still make doubt abt his loyalty or his trustworthiness. So let me be ur secret box, no need to be my secret box, ok?
    Sinh nhật năm nay thật sướng, nhận quà rải rác suốt từ đầu tháng 12 đến tận đầu tháng 2 :D, mà toàn quà tâm "ní" nữa chứ, lolz. Looking forward to see my lovely Bruno Banani from Germany and my David Doff cool water from France :x :x :x
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ốm, gần tết, đầu năm dương lịch, bao nhiêu thứ việc đổ lên đầu thì ốm, rõ khéo :-w, mình toàn ốm rất đúng thời điểm. Mệt, cả ngày chỉ muốn nằm bẹp trên giường mà thở, nhắm mắt cho nó yên, nhưng có được nghỉ quái đâu. Vẫn phải lò dò bò đi làm, cơ cấu công việc thay đổi, mình có thêm trợ lý, chả biết có trợ đc cái gì ko, chỉ biết là thấy vướng cả cẳng, mà cũng chưa thấy nó useful được cái gì. Chán tận cổ, muốn chuyển xừ chỗ khác cho thoáng mát, đỡ bí bách, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyển chỗ khác thì làm sao mà đá trong đá ngoài như mình đang làm bây h được. Ngồi ở trường dù sao cái CV của mình cũng đẹp, lại thêm vài mối quan hệ đủ để ra việc nữa.
    Có ốm thế này mới thấy mình đc quan tâm rõ nhiều, người thì suốt ngày hầm hè "ở nhà nghỉ 1 tuần đi", người thì suốt ngày gọi điện hỏi ăn gì, uống thuốc chưa, sao lại đi làm, ôi chao, trả lời điện thoại cũng đủ ... ốm thêm rồi :)))))))
    Có đứa hứa gọi điện cho mình mà chả thấy đâu, to gan thật, may mà hôm nay mình ko đi chung xe, ko thì chả biết đằng nào mà gọi về. Chỉ vì cái promise với mình đêm qua mà hôm nay nghiến răng đi học, xong case xong quiz là lại vỗ cánh bay đi, đáng cho ăn đòn cái tội hứa lèo :-w

Chia sẻ trang này