1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    vẫn biết trong cuộc sống sẽ có rất nhiều kẻ ghen ghét đố kị với mình. nếu học được cách tảng lờ, coi như " nó " chỉ là đồ rác rưởi bỏ đi, chắc mình sẽ thấy luôn vui vẻ. nhưng như thế không còn là cuộc sống nữa.
    có điều phản ứng lại với những đứa như " nó " thế nào là do bản thân mình quyết định . tuy sẽ thấy không dễ chịu với những đứa như " nó " nhưng " nó " như vậy nghĩa là " nó " đã kém cỏi hơn mình rồi. nên vui trên " sự vui sướng " của " nó "
    dẫu sao " nó " cũng nhỏ tuổi hơn mình nên thôi mình cũng không nên chấp nó làm cái j cả
    hay thật
    ghét một người không nhất thiết phải tỏ thái độ
    mình cũng ghét nó
    mình học cách bỏ qua nó
    nhưng nó lại không học cách bỏ qua mình
    chán
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thế là vẫn về theo đúng kế hoạch, khì.......khì...... thế là không phải trễ từ ngày này qua ngày khác nữa ... chuẩn bị ra nhập đội ngũ thất nghiệp nèo
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    NNK ah,
    haizzzz, cuối tháng rồi mà vẫn còn đen NK ah,
    Híc... chả mấy khi ở nhà một mình mà định tụ tập thì toàn bị huỷ, ko phải làm rằm thì có đứa phải về quê. haizzzzz, chán
    Lại 1 tối nằm vật vờ ở nhà một mình nài
    híc... cứ bố mẹ về quê là lười đi chơi, lạ thế chứ lị. Chắc là già thật roài
    Chạp, hết tháng 1 rồi đấy, nhanh thật.
    híc... ôi, mấy vụ tụ tập của tôi
    - ăn lẩu thái: quên béng ngày rằm,
    - về nhà mình tụ tập: Bác bạn P bị mất
    - Đi xem phim : ko về sớm đc, tăng ca
    - Sang nhà chị Tâm ăn cơm: Chị đi SN với trường
    ối xời ơi, đến cuối tháng rồi mà vẫn đen, đói meo móp, tối nay lại nằm nhà nhịn đói thoai.
    híc... xương mình xế.
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Finally u contacted me after 2 days, yep, that the limit of us, never over 2 days, rite? This time i do not wanna be stubborn with u just because i need your ... assigment :))). I was not careful when i think everything finished and no need to worry anymore abt our team''s assigment, but that''s not rite when ur mailbox sucks, ms T did not receive ur task. So annoy X-(. One day, i, NS, ms T tried many options to contact u but no way :-<. I called to UK, ask T ur UK''s number, but no one knows, i thought of the last option that i must call ur mom to ask ur UK''s number, but thx God, u contacted me b4 that :)
    2 days are so long with u, ha? ;)) cauze the first word u told me when u contact me "long time no see" :). Yep, u must send me ur assigment asap b4 i am crazy, due date is up coming.
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bỏ dở chuyến công tác để về, liều, chưa thấy ai liều bằng. Có lẽ mình là người đầu tiên biết vụ skip này, vì từ sân bay về là chạy thẳng đến nhà mình, ngồi đc 1 tí mà điện thoại từ ĐSQ bên kia gọi tới tấp, ko bắt máy --> liều tập 2. Bó tay luôn, ko còn gì để nói nữa. Thời hạn còn từ h đến 12h trưa ngày mai, có kịp ko? Chẳng biết ra làm sao nữa, chán đời với bài vở, Mình chịu ko review nổi, nó ko thuộc phạm vi kiến thức của mình :-<.
    Nghĩ đến vụ làm lành chiều nay mà thấy mắc cưới quá thể :)))))
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới tìm lại nhật ký. Em CJ giờ yêu đời nhỉ?
    Gái Witch chịu khó update thường xuyên nhá. Một thời đây là ngôi nhà thường xuyên của chúng mình mà giờ hưu quạnh quá thế...
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm em mới thấy chị Lys vào đây đấy, chị chả chịu update thường xuyên gì cả, NK bây giờ còn mỗi em với Witch chịu khó thông báo tình hình thôi. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ ... :D
    Em cũng đâu có yêu đời lắm đâu chị, chẳng qua nghĩ đơn giản một tí đời thanh thản hơn nhiều ạ :)
    -------------------------------------------
    Lợi thế hơn mọi người cái nghỉ tết sớm cả tuần, từ tuần sau sẽ chỉ là tất niên, tất niên hết các bộ ban ngành cũng là vừa hết năm :))))), lương thấp thì chỉ làm ít thôi ;))
    Thứ 2 tất niên chương trình, karaoke tăng 2, mà hát với các cụ thì mình cũng chả khoái lắm :(. Còn ISU 07, ISU 08, chưa biết xếp lịch vào lúc nào. Năm nay ko thấy có không khí tết vì mình quá bận, bận với đủ thứ việc, công, tư, nên lúc nào cũng thấy quay cuồng :(
    Có đứa mấy hôm nay đi "rải truyền đơn" thì sáng đến tối, đến mức hoa mày chóng mặt, gọi điện than thở với mình được 5 phút rồi lại tiếp tục công cuộc ''rải truyền đơn", nghe đồn đâu tới cả nghìn người :-ss. Thế cho nên quên hết sạch cả chương trình, cả mấy lời hứa, rồi, tạm tha cho hết tuần này :-w
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại viết NK ở đây. Cũng lâu quá rồi kể từ ngày gần đây nhất viết NK. Hồi trước chăm viết là thế, bây giờ đi làm, lu bù với bn việc. Mà sao bây h không còn thấy gắn bó với ttvn mấy nữa. Chẳng bù cho ngày trước, suốt ngày lượn ra lượn vào. Bây h cảm thấy ttvn không được như xưa, mất đi cái thân thiện hay bản thân cảm thấy không còn phù hợp nữa?. Ngày trước tvty cũng vui, rất hay, có nhiều tình huống thật, bây giờ toàn đùa cợt.
    Đi làm hôm nay không nhiều ức chế, nhưng những việc lắt nhắt không tên cũng đủ làm mệt mỏi. Sếp phụ trách hẳn thì dở dở ương ương, đơ đơ, Sếp lớn thì lại cứ nhè nhân viên mà chửi.
    Phòng toàn con gái phức tạp ghê, nhưng cũng vui mấy chị em cũng chơi với nhau thân. Hôm nay biết thêm chuyện chị L lại bị chồng đánh. Shock thật, đợt trước đang ủ rũ thế bà í còn khuyên nhiều lắm, cứ tưởng bà ấy mạnh mẽ lắm, cũng không bị phụ thuộc ai dè.... Nói chung chả biết như thế nào, cứ đứa nào yêu nhiều hơn là đứa đấy khổ, và chịu tổn thương thôi, nó đánh cho nhưng nó cũng chả làm lành, rồi lại cum cúp đi làm lành. Khốn nạn thật. Trước bà í cũng kể là yêu nhau lắm, nâng như trứng hứng như hoa, biết đâu bây giờ nó đánh. Càng ngày càng thấy dở người, chả biết sống sao cho vừa, và thế nào là đủ chấp nhận cũng như sẵn sàng?. Nhìn ngoài có thể nghĩ bà í rất sướng, nhưng ai biết rõ nội tình đâu. Vc thì ngủ riêng, về nhà không nc, nhưng khi nó gọi điện j cho 1 phát thì le te đi ngay, mua các thứ mang đến tận cty cho nó. Con gái, muôn đời chỉ khổ thôi.
    Mà đi làm mt con gái nhiều, tính hay thẳng cũng chả sợ ai, mà không sai chả việc gì phải sợ. Nhiều bà cứ tỏ ra làm lâu năm là thích nói to. Bực cả mình, cố nói to để cho mọi người biết là tôi ghê lắm đây, hướng dẫn các em mới, rồi coi các em mới là ngu là kém lắm. Nẫu cả ruột! Đi làm vất vả, áp lực nhiều mà lương có tẹo, chưa kể trừ đầu trừ đuôi mấy khoản vớ vẩn. Làm nhà nước mệt thế đấy, bảo sao, bứt ra ngoài rồi thì lại bị kéo vào. Mệt người, chắc rồi cũng sẽ lại đi thôi, chả biết khi nào, nhưng rồi sẽ đi. Chắc chắn!
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mai là được về rồi, tuy nhiên có vài chuyện hơi bực mình ... chả nhẽ ngày cuối rồi còn ngồi cãi nhau với sếp ... chả nhẽ ...
    Thôi cho nó qua ... để qua năm mới, kiếm cái job mới cho lành

  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Enjoyed NY eve in Hoan Kiem lake, the second time i had NY moment without my parents since 2002. Just do not wanna leave them home because my family has only 3 pp. Except that year, this year dad encouraged me to hang out with friends because he saw some bad signals from me (old age signals :))))). I really really do not wanna go out under the drizzle and cold weather, but finally, i decided to make me new in this year, which is considered not good for me cuz of bad star :|.
    Valentine''s day - a rose :) Although it does not make sense with me but anyway, thx.
    --------------------------------------------------
    Phone call from u at 1:15 AM for wishing NY :), surprise cuz u still think of me at that time :). Uhm, as we wished last night, we tried to overcome sadness, difficulties in this year although i foresee that this year will be very hard with me. By my side :)

Chia sẻ trang này