1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thật dớ dẩn. Muốn khóc. Muốn gục xuống! Chỉ còn có 2 năm để chiến đấu, để biết mình có đi hết cuộc đời này! Rốt cục, cũng chả hiểu đã làm nên lỗi lầm nào, tội lỗi nào để phải chịu hình phạt như thế????
    Sợ. KHÔNG phải sợ chết, mà sợ những cơn đau hành hạ, sợ đuối sức không còn làm đc gì nữa. Sợ lắm! Nước mắt cứ chảy ngược vào trong, lặng lẽ, cô độc........
    Cát bụi cũng về với cát bụi. Xin đừng làm con đau đớn thêm nữa, hãy để con thanh thản bước đi..............
    Đừng khóc nữa nhé, Rồi sẽ qa mà,,,,,,,, 1 năm cũng ngắn, 2 năm cũng ngắn thôi............
  2. panda88

    panda88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời chẳng như ai nghĩ bao h.... Thật là khó.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ bây giờ thất nghiệp rồi nhưng ... hạnh phúc (trên nhiều khía cạnh).
    Được hưởng cái thời tiết 4 mùa đôi khi đến ẩm ương của HN và chẳng nhớ nhung 1 chút nào tới phương Nam xa xôi , có vẻ thấy rằng tớ hợp hơn với cuộc sống ở HN hơn là bất cứ nơi đâu ... thôi xác định vậy để bây giờ lại chí thú kiếm cái job ở đây để lạc nghiệp rồi còn tính cách để an cư ... keke
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn càng thấy cuộc sống khó khăn hơn ta tưởng, đôi khi thấy ngao ngán và bí bách.
  5. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu hôm nay lang thang thế nào lại đj lạc vào TTVN, cái địa chỉ mà mình đã có 1 thời kỉ niệm, 1 nơi mà mình đã có 1 số người bạn vui vẻ và cũng đã ... wên béng mất bao nhiu năm rồi !
    Vừa vào đến đây, vội vã chạy xồng xộc vào ngay khu vực Làm Wen xem có còn ai, hảo hữu nào kô .. may wá còn cô em Witch ở đây .. vui wá!!! Bao nhiêu kỉ niệm lại được dịp ùa về ..
    @ Chào Witch ... 8/3 nè !!!

    P/s: xúc động wá chả biết nói gì nữa ...
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    Sài Gòn cũng dễ chịu nhưng sống ở Hà Nội quen rồi. Đôi khi cái lạnh của Sài Gòn còn nhức buốt hơn Hà Nội thật nhiều.
    Hành trình tìm 1 cái j đó mới mẻ hơn. J đây nhỉ???
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Biết là năm nay chả ra cái của nợ gì, nhưng mà đen thì cũng đen vừa vừa thôi chứ, đụng chuyện gì hãm tài chuyện đó thì sống sao nổi X-(.
    Tháng này là cái tháng gì mà ngày nào cũng phải lọ mọ dậy từ rất sớm vì những lý do trời ơi đất hỡi, cuối ngày về nhà chỉ thấy mệt nhọc và đuối sức, cảm tưởng như ko còn sức sống mà sống tiếp cho hết nửa cái năm đầu này ấy :-<.
    Bức xúc à, ko, ko phải bức xúc đâu, chỉ là cảm thấy ko còn đủ niềm tin nữa, mà ai chứ với mình thì mất lòng tin là một điều khủng khiếp nhất trong tất cả các điều để làm nên một mối quan hệ (bạn bè, đồng nghiệp, yêu đương), thế cho nên là tớ chả có gì để nói chuyện với đằng ấy cả, đằng ấy cũng tự nhận là đằng ấy ko thể nói chuyện được với mọi người dù rất muốn. Qua ngày mai, có gì tớ mới nói chuyện với đằng ấy, còn hôm nay, tớ phải tập trung toàn lực để ko tốn mất $1400 tiền rework đã, tớ ko để chuyện của đằng ấy vào đầu để suy nghĩ cho mệt xác đâu, đồ trẻ con. Còn đằng ấy bức xúc vì tớ ko nói chuyện với đằng ấy thì đó cũng ko phải việc tớ bận tâm, đằng ấy có gọi điện năn nỉ, dỗ dành, nhắn tin kêu gào thảm thiết vì thái độ im lặng đến bình thản của tớ thì tớ cũng chả có thời gian mà nói chuyện với đằng ấy, giờ này Dr Alan Gleit quan trọng hơn bất kì ai trên đời =))))))).
    Nhớ SG, nhớ cái nắng ấm phương Nam , thèm một sự thay đổi, muốn vào đó gặp 1 người, thấy nhớ :), biết đâu, meet by chance nhỉ :). Cố lên!!!!!!!!!!!!
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới login vào nick này, khi trả lời không còn khung trả lời nhanh, thấy nó là lạ
    hơn 5000 bài viết chôn vùi theo cái nick này tiếc quá
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuyến đi dài về, lại thấy tiếc nuối, lại muốn xách vali đi nữa. Có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến máy mình trong những ngày ấy, ngạc nhiên, băn khoăn, lo lắng, đơn giản nhất là nghĩ mạng lỗi, tiếp theo người lâu lâu ko contact thì nghĩ mình đổi số, những người hay contact thì đã nghĩ mình bị làm sao đó nên mới tắt máy. Ừ thì thỉnh thoảng biến mất vài ngày cũng thấy cuộc sống đỡ bí bách hơn.
    Người ta thường bảo "có duyên ắt sẽ gặp mặt", vậy thì trong trường hợp này chắc mình ko có duyên :)), mà lại ko có duyên đúng vào lúc mình đang hâm hâm dở dở, đang cần thế này mới khổ chứ, mình đúng là quái gở vì những sự phát sinh ko đúng lúc thế này.
  10. nut_muggle

    nut_muggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    lang thang
    vật vã
    mở tay ra thấy trắng quá
    có ai gói tim lại như mình không ? để khi muốn mở ra cũng chỉ là mốc meo bụi bặm
    vô cảm thật rồi !

Chia sẻ trang này