1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 6. Một ngày mệt mỏi và chán nản, sáng đi học với bụng đói, trưa về nhà cái bụng rỗng và chiều đi học với cái bụng rỗng. Khởi động tuân mới mà mệt thế này sao
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự dòng đời xô đẩy nên mình trở thành người ngoan quá mức cần thiết
    Sáng dậy nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị đồ ăn trưa rồi đi làm. Tối về nấu đồ ăn tối và nằm lơ mơ ngủ.
    Bây giờ 1 ngày có routine works hẳn hòi xoay quanh mỗi đi làm, ăn và ngủ ... ah, cuối tuần ra biển nhảy sóng
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới với việc bắt đầu vào lớp ướt như chuột lột. Ngồi học mà mệt mỏi thế này sao. Bắt đầu thấy đau đầu rồi. Lạy trời cho con không bị ốm
  4. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức dậy lúc 12h, ngồi học được đến hơn 4 h rùi lại lăn ra ngủ. May mà 6h kịp dậy để 7 rưỡi vào thi môn đầu tiên.
    Lúc ở nhà thì rất nhớ bài vậy mà vào phòng thi là quên gần hết. Tội nghiệp mình.
    Từ trường ra cty thì gặp mưa to, đến nơi thì ướt lướt thướt.
    Chiều ko có việc j làm ở cty, lại lóc cóc ngồi type code. Sắp điên!
    Sáng mai 7 rưỡi lại thi môn nữa. Cố lên, 28 là thi xong roài.
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuyến đi không dài ngày, nhưng cũng đủ thời gian để cảm thấy tĩnh tại, để xa rời cái cuộc sống hàng ngày đáng chán, để ko cần phải contact với bất kì ai ko muốn hàng ngày, để xa rời cái máy tính và công việc.
    Có nửa ngày ở SG, các bạn iu đón tiếp thật nồng nhiệt, dẫn đi ăn những món mà vào SG đã mấy lần vẫn chưa được ăn, đơn giản vì những lúc mình vào thổ địa đi chơi hết :)). Được đi lang thang qua hầu hết những con đường quen và lạ, được gặp gỡ những con người mà lâu nay chỉ nói chuyện bằng những bài viết :). Thời gian ngắn ngủi nhưng nhiều ý nghĩa :), vẫn yêu SG.
    Bay đi PQ trên cái máy bay bà già lởm hết chỗ nói, bay như tàu lượn với cái cối xay ở trên đầu, ôi trời. Nhưng mà thà thế còn hơn cái lựa chọn đi ô tô ra Hà Tiên rồi đi tàu cánh ngầm ra đảo, thế thì mình chết đi còn hơn, yêu thích tốc độ mà lại ;)). Đảo PQ trong con mắt của mình là một nơi xanh ngắt, chụp ảnh từ trên máy bay xuống thấy toàn một màu xanh, xanh của biển xung quanh, xanh của cây cỏ trên đảo, chưa gì đã thấy mát rồi, chứ ko hầm hập như HN hay SG.
    Chị Hà đúng là hiểu ý con em, chỉ call bảo bà chị kiếm cho em cái khách sạn nào ko quá mắc tiền, ở được, vậy là bà chị hiểu thế nào là cái tiêu chuẩn "được" đó của mình :))))))). Chỗ mình ở là một cái zì zọt sát biển, đi bộ mấy bước ra tới bãi biển, có một cái bể bơi nước ngọt sạch kinh hoàng, vì thế cho nên ngoài thời gian đi lang thang chơi trên đảo, ăn ngủ, thời gian còn lại mình toàn ở dưới biển hoặc trôi lềnh phềnh trên bể bơi :D. Lâu lắm cái tinh thần bơi lội mới lại trỗi dậy trong mình (kể từ lần đi Mỹ Khê năm ngoái, mình ko bơi mà chỉ bám vào lưng vào cổ người khác để người khác bơi thôi :">), lần này bơi thực sự. Mỗi ngày làm vài vòng quanh cái bể bơi mini của nó, giá mà nhà mình có cái bể này có phải bây h mình cao như người mẫu rồi ko =))))))))))))))). Mỗi cái ở xứ sở này ko có thịt, ko có gà, ko có cả dừa :((, chỉ có mỗi .... cá :-&. Anh ngày nào cũng nhắn tin hỏi mình còn sống ko, vì với anh, sống là phải có gà, có thịt =))))))). Những kẻ như mình thật thiệt thòi khi đi biển :(.
    Lâu lắm lắm rồi mới có những buổi tối chỉ có lượn lờ bar, ngắm biển, chụp ảnh và đi ngủ lúc 10h :P. Vì sự tò mò với mảnh đất lịch sử này mà mình lặn lội ra để đi bằng được cái nhà tù PQ. Hơi thất vọng vì nó đã bị phá tan hoang, ko còn giữ được nhiều những cái bằng chứng của một thời lịch sử kinh hoàng nữa. PQ đang trong quá trình xây dựng nên vẫn còn nhiều cái lộn xộn lắm, 10 năm nữa quay lại, lúc đó chắc ko nhận ra mất.
    Chuyến bay từ PQ về SG bị delay mất hơn nửa tiếng, ban đầu là delay ko có thời hạn, báo hại mình lo sốt vó, vì mình chỉ có 2 tiếng transit ở SG trước khi bay thẳng về HN, thời tiết xấu làm máy bay từ SG ra ko hạ cánh được, cứ bay vòng vòng trên trời, cuối cùng thì cũng tạnh mưa, ơn giời :D. Ngày mình rời PQ cũng là ngày bắt đầu mưa, theo chú Hoàng nói là PQ cứ mấy ngày nắng liền lại mấy ngày mưa liền, mà mưa thì khỏi đi chơi luôn. Đi về lại chỉ thích đi tiếp :((
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    NK ngày tháng năm
    Hôm nay khí hậu mát mẻ ghê
    dễ chịu
    Sảng khoái
  7. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi anh không ghé chơi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Sỏi đá bơ vơ, sỏi đá kêu tên người
    --- Quên rồi thì còn gì để mà nhớ
  8. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tháng này cứ thi liên miên thế. Đau đầu.
    Sáng nay lên cty thật sớm, vắng hoe. Thế mà chị tong teo vẫn còn lên cty sớm hơn mình. Cố gắng làm nốt công việc dở dang để còn kịp ôn lại bài chiều đi thi. Thế mà rồi sếp lại rót cho mình thêm 1 cơ số việc. Haiz...
    Vừa mới bảo vs sếp là chiều nghỉ đi thi, ổng lúc nào cũng chúc mình gút lắc Tốt ghê gớm.
    Chuẩn bị đi măm trưa rùi chiều thi nào. Nói chung hn trời rất oi bức.
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ke...........keke .......... đang ngồi check invoice của đối tác ... tìm ra 1 đống lỗi, mờ có những lỗi nghiêm trọng tính ra họ mất cũng kha khá đấy chứ ... sao họ k thuê mình làm invoice cho rồi ... chứ nhân viên tính sai toe toét, be bét mờ sếp cũng ký thế này, thiệt biết bao nhiêu cho kể
    Lần này là lần thứ 2 tí tởn issue ngay bản official mà k gửi precheck thì tớ bắt làm lại, mà cho tự ngồi tìm chứ k chỉ cho lỗi như lần 1 nữa đâu
  10. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Khu San dạo này có bếp mới... Trước 40 người chung 4 cái bếp, giờ thêm 4 cái nữa... Cũng dễ hiểu, trước vào bếp thì người người tranh nhau, nhiều khi chỉ úm cho chúng nó biến hết, nhất là mấy thằng Tàu, nay, vào bếp mà chả có ma nào cả, mỗi mấy thằng Nam Á hùng hục ăn cái loại bánh mà nó gọi là chapati (bọn điên, ăn vậy sao sống được nhỉ)
    Tuần sau 3 môn, không biết thi xong, lên gặp được e H thì thế nào nhỉ. Haha, chắc là sẽ tội nghiệp mình lắm đấy. Nhưng mờ, lại có chồng kè kè vậy, chẹp chẹp...
    Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai

Chia sẻ trang này