1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Lãng đãng như mình tựa gió đông
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    làm ơn đừng diễn hài trc mặt t
    đừng cố làm nv chính diện mãi thế
    và đừng cố tốt với t
    lòng dạ t hẹp hòi chả đủ sức chứa ythg loãng toẹt
    làm ơn
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    .........
  4. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    muốn khóc quá hu hu
  5. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  7. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn bendochichu hâm àh mà phải vậy ? có quái gì đâu mà phải buồn , vui lên đi nào , ít ra còn có bọn tớ chia sẻ với bạn , thật đó .
    hôm nay tớ reply mấy lần là nhớ bạn mà ko được , vì 3g ở ngoài hà nội chán thật
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    "Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu".....Làm ơn.....


    Mình đang trang bị cho mình một cuộc sống mới,một cuộc sống mà nơi ấy chỉ có công việc,học tập và gia đình.

    Vô tình khước từ tất cả sự quan tâm của những người có vẻ như thật lòng với mình,muốn làm lại từ đầu mà cũng chưa biết bắt đầu từ đâu,nhưng sẽ cố gắng làm lại.

    Ngày tháng trôi qua,những kỷ niệm buồn thương rồi sẽ được loại thuốc thần kỳ t.g này làm liền sẹo. Hi vong thế.

    Những đêm dài mình vẫn nhắn tin,lưu lại,rồi lại xoá,nhắn tin,lưu rồi lại xoá.Nhung nước mắt cũng đã vơi dần, chỉ là đôi khi nhớ lại một điều gì đó mình không lí giải được tại sao lúc ấy lại ngọt ngào được đến vậy.

    thương mẹ nhiều hơn,mẹ luôn dặn dò mình biết bao điều,mỗi lần về nhà hai mẹ con tâm sự đến 2h sáng,và mẹ cũng cả tin như mình.Mình can đảm lắm cũng chỉ dám kể một nửa câu chuyện của mình cho mẹ nghe thôi.

    Dại khờ nên con gái mẹ phải chịu vết thương sâu.Và Xin lỗi mẹ....

    Nhật ký của mình đã rất dày,tất cả một thời đam mê,một thời say đắm và "dở hơi.hâm"đã tái hiện trong ấy.Đọc lại thấy có thể dựng thành phim.Một cuộc tình hiếm thấy,bạn mình bảo vẫn chưa có nhạc sỹ nào đủ tài để sáng tác được một bài hát diễn tả được cuộc tình của cậu.Hii.Ùh nhỉ!

    Bây giờ mình muốn tìm quên vĩnh viễn.

    Vừa ngắm lại mấy cái ảnh có anh,mình cười nhớ anh quá,không phải anh hiện tại,cũng không thể là anh của quá khứ, ôi chẳng có lúc nào là anh của riêng mình cả.

    Đành phải cảm ơn anh trong giấc mơ.

    Và cảm ơn anh vì đã cho một giấc mơ qua.
  9. lemongirl85

    lemongirl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất mệt. Lại thấy thầy giục em trễ deadline rùi đấy. Em bít rùi, em bít rùi, nhưng mà khó thế, ngại thế, lười thế (!!!). Thầy ơi, giá mà thầy đừng kỳ vọng em như thế nhỉ? Hu hu

    Zai ơi, bạn đừng hành mình nữa có đc ko? Mình ko thích rùi, đừng có mà lù lù đến ko báo trước như thế chứ? Ghét!

    Mẹ kìa, đừng có cứ lên phòng con hỏi han xem chuyện tình cảm đến đâu rùi. Ngày xưa, mẹ cứ để kệ cơ mà, mẹ cứ yên tâm và tin vào con cơ mà? Sao giờ cứ lên tỉ tê thế nhỉ? Con gái mẹ đã ế đâu mà cứ khéo lo. Hị.

    Mình ơi, mình vốn che giấu cảm xúc tốt lắm mờ, sao giờ cái mặt mình cứ thể hiện ra hết thế hử? Gói ghém lại nhớ, để lúc nào mọi ng cũng thấy mình vui tươi thôi! :x
  10. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này