1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ơ nói thật với bạn là mình nhớ bạn từ trưa có , up bài mấy lần ko được ...còn em bong90 thì mình nhớ nhưng người ta có nhớ mình quái đâu hê hê . Tớ nhớ ấy thật mà:-*
  2. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  3. tieubao215

    tieubao215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    @ chichu : chị ở đây mà e cứ đợi chị bên nhà, chị ngụ ngon ná, xơm xái :-*
  4. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chi Trang ui!
    Cho em lam Chu Bắt giới với!
    HiHi!Chi mau ve nhà nghỉ ngơi và cơm cháo đi nhé chị.
    Em về đây.
    bibi chị
  7. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Phù phù và hù hù mệt!
    Vừa đi làm về và tranh thủ ra chợ, hôm nay thèm ăn cá chép om dưa. Bảo chị bán cá cân cho con chép bé nhưng bé nhất cũng 5 lạng, vậy là 55k, 3k dưa, 5k cà chua và thì là. Bây giờ cá đang trên chảo rán, cơm thì đang sôi, cảm giác cứ buồn buồn.
    Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên bên cty mới, vẫn cái tính quyết gì là làm ngay, chuyển chổ làm xa nhà thuê, em ở cùng không ăn cơm cùng nên cứ nấu ăn một mình. Vất vã thì ko ngại nhưng lại ko thấy tiết kiệm nữa. Trước đây cty gần nhà bữa trưa luôn về nhà ăn cơm vì vậy việc đi chợ cũng tiết kiệm vì đi chợ một lần có thể ăn cả ngày. Bây giờ làm xa chỉ ăn ở nhà buổi tối mà nhà lại ko có tủ lạnh, thức ăn cứ thế sẽ nhanh hư và ko sử dụng cho ngày hôm sau được. Có 3 giải pháp mình vừa nghĩ ra.

    1 tìm nhà mới gần chổ làm vì lý do nhà này xa và bác chủ nhà mới thông báo tăng giá điện lên 3,5k.
    2 tìm mua tủ lạnh.
    3 Tìm đối tác để lấy chồng.

    Trong 3 cách trên cách một khá khó thực hiện vì cty mới nằm ở khu gần trung tâm nên giá nhà khá đắt và ở đâu giá điện cũng tăng. Cách thứ 2 thì sẽ ko thực hiện được vì lý do ở cách một.

    Còn cách thứ 3 tức là tìm đối tác để sống chung với bảo giá. Cách này khá gay go và khá khó thực hiện khi bây giờ ra đường thấy toàn các em gái xinh xắn, chân dài. Mình thì chân ngắn, lại già quá nên mắc bệnh hâm mãn tính, sức cạnh tranh yếu, khả năng chịu đựng chưa chắc cao, độ dẻo dai gần như không còn.

    Tóm lại là đi lật cá ko nó cháy mất, việc cần làm ngay bây giờ là rán cá, xào cà chua và dưa, cho nước vào đun thật sôi, nhớ là phải thật sôi mới cho cá vào để khỏi bị tanh. Sau đó thì măm măm và đi ngủ, biết đâu trong giấc mơ sẽ không có cơm áo gạo tiền và nổi lo bảo giá.
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    cho cùng tc là cái gì chứ ??? Khi mọi người buồn , tìm đến mình , khi mình khóc có ai với tay ra cho mình . Mọi người chỉ nghĩ đến cảm nhận của mọi người , ko để ý đến suy nghĩ của mình . Chẳng quan tâm . Khi mọi ng cần người lắng nghe , mình lắng nghe , khi mình cần người để tsu ah mà ko cần , chỉ cầu xin dc bình yên thì lại phê phán , lên án mình . Tôi có cần như thế đâu, rõ dạy đời, ko lắng nghe tôi dc thì xin để tôi bình yên , đừng phê phán cũng đừng phán xét tôi . Mọi người sống như nào tôi ko phán xét thì tôi sống như nào mặc xác tôi , đừng tỏ vẻ nữa
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hâm hết rồi, ra khỏi nhà và qua chị ăn khoai lang nhé, c vừa mang ra đấy.
  10. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này