1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tối nay....................................................................... đã nhiều lần lắm .............................................................. tự nhủ .................................................................. tự chấn an....................................................... ba tuần không phải quá dài ............................................... nhg cũng đâu phải ngắn lắm đâu ............................................
    Nhiều năm rồi ............................................................ vẫn bình yên cơ mà ........................................................... rồi mọi chuyện sẽ lại trở lại bình thường thôi..............................
    Nhưng mà, trong ba tuần ấy sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra .............................................. và những biến đổi nữa chứ ................................
    Những giây phút .......................................... một mình .............................. có quá cô đơn ko???? .......................
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là phải biết chấp nhận, nếu như mình ko thể cố gắng thì phải biết buông cơ hội cho người khác còn có chỗ nắm bắt :). Mình nghĩ là mình làm đúng, bởi vì nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần một chút lấn cấn cũng khiến mình cảm thấy ko thích hợp, thì việc gì phải nuối tiếc :). Và nếu như một con người thậm chí ko thể chiến thắng chính bản thân mình như thế thì rồi cũng sẽ khổ thôi :).
    Thằng em Tùng có cái quán thật hoành tráng, vậy là bây h ISU có chỗ tụ tập ''ăn ngủ" rồi :)). Một vài cái hẹn khiến tất cả các buổi tối trong tuần của mình đều kín lịch, nhưng mà như thế còn hơn ;)
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 23/06/2009
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    He he, thế là sau những buổi chiều mình nhất quyết đình công ở nhà ... ngủ vì trời nóng ứ thích đi làm, sếp đã kí cho phòng mình lắp hẳn cái điều hòa 18000 BTU, thực ra cái phòng của mình cũng ko nóng lắm, nếu bật quạt đóng cửa vào thì nó chỉ nóng hơn cái phòng có điều hòa tí tẹo thôi, nhưng mà kém miếng khó chịu, he he :)))))))). Thế là bây giờ cái phòng mình chuẩn bị thành địa điểm cho các bác vào ngồi nhờ, cụ tỉ là bây giờ An đại nhân ở bộ môn tài chính đang ngồi chấm bài rất phè phỡn ở đây, cả đời chả thấy ngài qua bao giờ, bây h đến lúc phòng mình mát mẻ thì ngài qua ngồi như đúng rồi :-<.
    Quen mồm gọi là thầy cô, bây giờ các ngài cứ xưng anh chị, ngại ko chịu đc. Chiều hôm qua mình mò sang bộ môn TC xin băng dính, tự nhiên chị Lan Hương gọi vào, bắt ... ăn sữa chua, hic hic, đến chết, hồi đi học đố dám mò sang kiểu đó . Mọi ng đang rủ đi Đà Nẵng với khoa, nhưng mà mình đi năm ngoái rồi, và bây giờ đang save money cho một vài kế hoạch khác nên ko đi cùng .
    Càng ngày nói chuyện càng thấy nhạt, ko cảm thấy là một người đàn ông thế này thế nọ như tự quảng cáo tí nào, đúng là ngoài vụ công việc ra, dính tí riêng tư vào kiểu gì cũng thấy hết. Con người cái gì negative thì lại negative quá mức, đến mức làm cho người nói chuyện khó chịu, cũng chỉ nhí nhố nói chuyện đc chút xíu, còn lại cảm thấy con người ko có gì thú vị cả, có lẽ mình khó tính quá chăng? Chỉ đơn giản là ko thích nổi :)
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 26/06/2009
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Sống vật vờ và giật giờ mấy hôm rồi
    Sáng đi làm phải cười, đến cơ quan cũng phải cười
    Nhưng đêm về lại nghĩ, lại khóc mệt thật đấy
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    nếu bạn yêu một người và không được yêu lại, hãy dịu dàng với bản thân
    vì bạn đã không làm gì sai cả
    chỉ bởi vì...
    tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân..
    nơi trái tim người ấy mà thôi
    Một ngày không có anh...
    Hai ngày không có anh...
    Một tuần không có anh...
    Một tháng không có anh...
    bao nhiêu ngày không có anh rồi ?
  6. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    lại mất điện thoại :((
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy anh chiều mình một cách rất vô lý, chỉ cần mình đòi là anh sẵn sàng làm cả những việc anh ko thích :P. Chẳng hạn như dạo này mình đang bị crazy với phim ảnh, cắm đầu cắm cổ vào xem, down, lấy nhạc, kiếm vid behind the scenes như tuổi teen ấy =)), kiếm đc một cái vid hd có hơn 4 mins nhưng tận hơn 500MB bắt anh down về mà anh cũng hì hụi dpwn cho mình. Mồm thì làu bàu "em lúc nào cũng chỉ thích mấy anh đẹp trai" nhưng vẫn down về cho mình, chỉ tại máy mình đang down hết công suất chứ bộ :">. Dạo này mình đang teen hóa, chả buồn học hành gì, ngoài giờ làm là cắm đầu vào phim, dịch sub, nghịch ngợm clip, cái trò này hay phết :P.
  8. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thi nốt môn cuối cùng. Cứ tưởng là thi xong sẽ thấy thoải mái nhưng sao tâm trạng h lại nặng nề thế này.
    ...
    E đã quyết định dừng tất cả, dừng hẳn cái tình cảm ngốc nghếch của e, ko để nó tiếp tục tiến thêm nữa.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, đi bơi về xong người đau như bị ai bạo hành :((, đến khổ sở. Chả hiểu mình đã làm gì "sai tư thế" cơ chứ :((. Từ hôm đi PQ về đến giờ, mình đâm nghiện "sông nước" :)), chỉ thích đi bơi. Chiều hôm qua Hương "mộc" rủ đi bơi, mình cũng biết trc là thành phần sẽ có ai, nhưng đi thử xem nàng giải thích ra sao (cuối cùng thì nàng cũng nghĩ ra cách giải thích rất là ... khó hiểu), he he, tiếc là mình đã được nghe báo cáo từ vài tuần trước rồi, anyways, kệ chứ, chuyện gì ở ngoài cổng trường thì cứ để ở ngoài thôi :).
    Ô sao càng ngày tiếp xúc mình càng cảm thấy bực mình ấy nhỉ, những câu nói đùa càng ngày càng vô duyên, những cách cư xử càng ngày càng kém cỏi khiến đôi khi mình tự hỏi có phải một con ng đã đc thụ hưởng một nền giáo dục tiên tiến của Châu Âu trong một thời gian rất dài nhưng vẫn không thể khá được chỉ đơn giản vì quá bảo thủ ko nhỉ? Thật tội nghiệp cho ai yêu phải con người đó, hay là càng già mình càng khó tính nên xét nét quá kĩ nhỉ. Ấy mà cũng chả phải, kể cho một vài người nghe thì ai cũng bảo rằng đó là những biểu hiện hoặc cách cư xử khó có thể chấp nhận đc ;).
    Nghĩ đến vụ đi làm dự án xa tít tắp đã thấy nản, hic hic, đang quen làm gần, dù cái vụ đi làm này chỉ có hơn 1 tháng nhưng mà cũng oải phết đấy, sau vụ research sẽ lại quay về trường làm sup cho phần 2 với customer, tháng 8 cơ :(. Cái bọn Ý, đúng là châu âu vẫn cứng nhắc lắm :-s. Không biết rồi nó có bắt mình học cả tiếng Ý nữa ko :-&. Bây giờ các buổi tối chỉ có phim và phim, cắm đầu vào phim, clip, vid, online để invi chỉ chat với 1 người, tranh thủ tận hưởng quả ăn chơi, chứ ko đến tháng 10 nhỡ chẳng may phải học tiếp thì lại cắm cổ vào học thôi :(.
    Có khả nhiều lời rủ rê đi ĐN với khoa, nhưng chả đi làm gì, hẹn Myt iu tháng 9 nếu xong dự án là vù đi GZ rồi, còn save tiền cho một vài vụ hấp dẫn khác nữa chứ :D.
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Ra trường, chẳng biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu
    Chiều nay mưa. Loang lổ cả con đường
    Bỗng thấy mình trống vắng 1 tình yêu

Chia sẻ trang này