1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    trái tim bị tổn thương 1 lần thì mãi khép lại , đùa giỡn với người khác vui lắm sao???

    vẫn biết người ấy chẳng yêu em
    mà vẫn nhớ vẫn âm thầm hi vọng
    Để bây jo nghe tim mình lắng đọng
    Nói ko yêu e tự dối lòng mình
    E dối răg e chăg phải nhớ thương
    Chẳng vấn vương hay cần gì hờn giận
    Em khẽ cười cái số mình lận đận
    ......................
    ..............

  2. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Lại một tên điên vì tình hi hi. Thực tế bệnh của em đã được y học thế giới cảnh báo nhưng em vẫn cố tình để mình bị lây nhiễm. Cách tốt nhất bây giờ là ngủ ngoan nhé ta ơi hi hi. Bật máy tính lên và nghe Elvis Phương hát Buồn ơi xin chào mi đi rồi sẽ có một ngày Và con tim đã vui trở lại thôi. Cố lên, c đang dùng trộm wifi của bọn dỡ hơi nào ấy . Chiều lang thang với c nhé!
  3. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Mình bắt đầu tính toán và lẩm cẩm như một mụ vợ lắm điều nhiều chuyện thích than vãn với chồng về rau, dưa cà mắm. Chuyển cty, lương tăng lên một vài cơ số nhưng lại thêm khá nhiều chi phí. Hôm nay mình tìm được hàng cơm ở ngỏ 1 Khâm Thiên ăn khá được và giá 30k. Đành chấp nhận vì nếu mang cơm từ nhà đi mùa này thì được chứ mùa hè thì nó ôi hết. Giá mọi thứ đều tăng chóng hết cả mặt, tiền học phí của em trai cũng tăng hic hic thế nên lẩn thẩn xừ nó rồi. Đột nhiên mình vừa sợ lấy chồng vừa muốn có chồng. Muốn có chồng để có người đưa vai cho mình tựa mỗi lúc buồn và căng thẳng. Lúc này ước gì mà có ai đó cho mình ôm một cái lúc này nhỉ? Hi hi hi còn sợ là sợ tựa vào một bờ vai mà không chắc thế thì lúc đấy lại ngã nháo nhào mất.

    Hi hi mình hâm rồi, hôm nay bắt trộm được wifi của cty nào đó và đang len lén online bằng đt. Mô phật bên cty này cấm mình online trong giờ làm việc hê hê Hitler phết
  4. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Ốm rồi!

    Thức dậy và phát hiện ra mình ốm, cổ họng bị rát cả ngày hôm qua, công việc lại nhiều và gần như lúc nào cũng nói. Đã có lịch tháng sau đi Đà Nẵng, lại lao vào vòng quay của những chuyến đi, dài và cô đơn. Sáng hiếm hoi được nghỉ việc, 1h mới phải lên cty nhưng thói quen mới 6h30 đã thức. Giờ thì vật lộn với rát họng và thèm một cốc đá chanh. Những cơn nhắc mũi liên tục và giọng nói the thé như vịt đực.
    Mình lại đẻ ra những qủa trứng đầy tâm trạng và biết chắc sẽ có ngày đọc lại mình sẽ xóa nó đi như người ta nuôi gà đẻ trứng rồi luộc hết trứng mà ăn, rồi sẽ còn những cái vỏ nhiều canxi nhưng ko thể ăn được vì mình là con người. Cảm giác ốm và nằm thui thủi một mình là rất buồn và cực kỳ buồn. Đã thế tháng sau mình sẽ xa Hn đến 18 ngày, một vài kế hoạch phải bỏ. Bây giờ mình sẽ chịu một sức ép mới, lại bị vắt kiệt như những qủa chanh, mình đang tự dọn đường cho mình khi một ngày chanh hết nước.
  5. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    10h20 về đến nhà và ngày mai cũng thế. Mình sẽ ẩn dật một tuần hoặc nhiều hơn cho đến khi mình cảm thấy cần liên lạc lại với cuộc sống, ko sao ... chỉ là muốn tìm ra chính bản thân mình, muốn biết mình là ai và mình cần gì ngoài một công việc và những đam mê.
  7. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    sao nh khoảng cách thế, nh khg trống thế
    t chg thấy j ngoài t
  9. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hâm

Chia sẻ trang này