1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ****ing lIfe .........................
  2. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống có tuyệt vời ko? Đang sung sướng cuộn tròn trong tấm chăn mỏng và nghe ké ti vi nhà hàng xóm. Một ngày mới lại bắt đầu, cô bạn làm cùng gọi mình thoát khỏi cơn mộng mị bằng việc đi lang thang. Trời đang mưa phùn, cảm giác rát rát ở cổ đang qua dần, mình có đang vui ko nhỉ? Chẳng hiểu nghĩ gì nữa, mình đang cuộn tròn trong chăn và cười tủm tỉm ... thui gọi điện về nhà buôn với mẹ và em trai đây. Hu hu lại nhớ mẹ, nhớ người yêu lâu năm rùi hic hic
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hu hu ghen tỵ qúa. Mình đang ghen một cách khủng khiếp hic hic người yêu lâu năm của mình vừa đi chợ về và đang nấu cơm cho các tình địch của mình ăn hu hu mình lại thèm món cá hấp và bát nước chấm tự tay người iu làm. Hic hic hu hu trời ui, giàng ui, chú Nguyễn Nhật Ánh ơi chuyến tàu về tuổi thơ còn vé ko?

    Ta ước gì mình cứ là cô bé con, cuộn tròn trong chăn len lén đọc sách hay trốn nhà đi đá bóng, ta ước được nghe người yêu lâu năm mắng "biết sinh con ra mà hư thế này thì hồi đó mẹ sinh qủa trứng để luộc ăn cho rồi"

    hu hu hu muốn được hun người yêu lâu năm một cái và trêu cho người yêu chửi qúa, cuối tháng nhất định sẽ về. Người yêu dấu ơi đợi con về nhé, đợi con về rùi chửi con, mắng con vì ko chịu lấy chồng nhé hi hi. Mắng trực tiếp thì con giã vờ đưa cháu đi chơi mắng qua điện thoại thì con cứ bật loa ngoài rồi cứ vừa đọc sách thỉnh thoảng lại dạ một câu hi hi hi người yêu còn non và xanh lắm người yêu ah hic hic hic
  3. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  4. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế!
    Cái buồn dài vô tận,chạy mãi,chạy mãi mà nó cứ đuổi theo.
    Híc! Đời cứ cho ta gặp những người vô tâm làm gì?

    .....................

    Hi vọng thời gian trôi mau xoá hết ưu phiền.
  5. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Sáng chủ nhật nên 7h vẫn rúc trong chăn, em ở cùng cũng lười thức dậy đi làm, mình cũng thích được nướng thêm tí nữa nhưng chị bán rau dặn ra lấy rau sớm vì hôm nay chị bán ít để về quê. Liệu khi lấy chồng rồi thì mình có được nướng vào thứ 7 và cn ko nhi? Có khi nào mà bố mẹ chồng thức dậy đi tập dưỡng sinh rồi mà con dâu còn ngáy khò khò ko? Được không nhỉ? Em ở cùng bảo được đấy hi hi

    Hôm qua người yêu lâu năm bảo mua rau má về ăn hoặc phơi khô nấu nước uống thế là đi chợ mua nhưng khổ thật, mua rau má bây giờ phải đặt hàng đấy. Chị bán rau bảo muốn mua thì đặt trước rồi chị mua cho chứ ko mang theo bán. 1/2 kg rau má hết 7k hic kèm với việc chị ấy về quê nên phải ra lấy rau sớm. Giờ thì đang ngồi nhặt rau, rễ và rau già sẽ phơi nấu nước, còn lá xanh thì nấu canh. Hic hic hic chợt thấy thiệt thòi khi ko có máy xay sinh tố, mấy hôm nữa sẽ đi mua, trời cứ mưa phùn thế này đi ngắm hoa anh đào cũng bẩn nhỉ, dưng cơ mà vẫn thích hì hì.
  7. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    vỡ vụn
    fát hiện ra cái là thật ảo đôi khi cách nhau gang tấc
    hài nhất là điều mà mình k ngờ nhất
    là điều chân thật nhất

    lại thèm lên Năng ngồi với t.y bé
  8. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà đã bảo là ko nghĩ rồi ....thế mà tự dzưng thấy buồn vô cớ .....Nghĩ làm quái rì cho đau đầu nhỉ ?
  9. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Khụ khụ hic hic một ngày nắng đẹp và nhiều việc, vui như Tết khi nghe em thông báo em sắp làm đám cưới. Hic vậy là tháng 5 sơ sơ đã 2 đám rồi. Hic cái bọn ác ôn, cái quân Bá Kiến sao chẳng đứa nào thèm nghĩ mình sẽ buồn mà hoãn cái sự sung sướng của chúng nó lại nhỉ. Mình doạ em là cưới sớm khổ lắm, em mới 27 ăn chơi vài năm nữa đợi già hơn chị rồi cưới thế mà nó nhất định ko nghe. Lớp trẻ bây giờ khó bảo thật hic ghét thật.

    Bây giờ thì tranh thủ xong nốt việc rồi qua Thanh Xuân phụ em dọn nhà tiện thể đi ăn ốc cùng em.

Chia sẻ trang này