1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Trăng đẹp qúa hic hic thế mà gọi cho phát xít mà không hiểu sao lại ko liên lạc được. Hic hic ngồi ngắm trăng một mình, trăng đẹp, gió mát và cái gì đó man mác!
  2. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Mình hâm thật rồi, đi làm về rất mệt thế mà lại phát hiện ra sự thật phủ phàng là mình bị hâm. Hic hic muốn nghe giọng nói của một người, muốn được véo má đứa cháu yêu nhưng lại phân vân chuyện về nhà đợt nghỉ sắp tới. Đúng là hâm thật rồi!
  3. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của mình nhiều quá không có nơi nào chứa nủi.
    HuHu
  4. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Viết gì cho ngày hôm nay nhỉ? Vui buồn lẫn lộn, nhưng hình như mình đang vui vì mình đang cười te te. Vừa đi may một bộ váy để qua tháng đi dự đám cưới và biết rằng mình đang béo bụng. Hic hic lát đi làm về sẽ mua vòng để lắc, he he rồi mình sẽ lại xinh thôi hi hi
  5. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Phù phù vậy là lại quay về cái bàn này, lạch cạch gõ, đau đầu nghĩ, nghĩ cách thịt được tiền của khách hàng một cách nhanh nhất và ngoạn mục nhất. Có cô bé hỏi mình sao lúc nào cũng cười hi hi công việc buộc mình phải thế và mình thích thế, suy cho cùng mình có sống với những kẻ đáng ghét ấy cả đời đâu, cứ cười vui vẽ, bao dung cho nhau để sống thoải mái hơn. Ngày trước khi bị người yêu bỏ rơi mình cứ khóc mãi nhưng sau rất nhiều ngày tháng khóc lóc, giằn vặt bản thân và hành hạ bản thân thì kết qủa ko có gì thay đổi. Mình càng tệ và xấu đi vì cứ suốt ngày khóc và tệ hơn mình đã rạch tay và phải khâu 6 mũi. Những gì đã xảy ra có thể vẫn chưa là gì so với tất cả mọi người và có thể trong cuộc đời mình vẫn chưa hết những đau khổ. Nhưng mình không sợ, mình sẽ bước tiếp và sẽ chiến đấu với vũ khí duy nhất là nụ cười và niềm tin.
    Cố lên nào 1 2 3
  6. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nào là cố lên nào :D
    Đồng chí Piggy này nhiều ngổn ngang quá nhỉ
  7. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hu hu vừa bị mắng một cái thế là mặt bí xị ra. Hic hic đáng đời, ai bảo mình phá ko cho người khác làm việc hu hu.
  8. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hâm xừ nó rồi. Có mấy việc linh tinh mà loay hoay mãi chưa xong, đang có cảm giác nhức mỏi khắp người, đầu óc thì căng như dây đàn. Giá mà vứt hết để phi ra hồ Hale ngồi.

    Cố lên chút nữa nào, ko kêu ca và phàn nàn nữa. Cố lên Hiệp sỹ hic hic
  10. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này