1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ...năm...!

    Đã qua không quá lâu, nhưng cũng đâu phải quá gần đây.

    Tưởng rằng đủ cái cứng cỏi để mà đối diện với dù là hình ảnh nào mơ hồ nhất của quá khứ mà cũng không làm nổi.

    Bản thân mình sao thế nhi/? Nhiều khi ngay cả đến chính mình cũng khổng hiểu nổi mình nữa.

    Chuyện gì cũng phải biết chấp nhận và vượt qua, phải tự mình vượt qua, nhưng sao mình làm mãi không nổi nhỉ?

    Cả ngày hôm nay cứ tự hỏi: Có phải mình bị điên không vậy??? Sao cái con người mình lại thế chứ???

    Nhưng thôi...

    Ai đó đã bảo mình trong khoảng t.g này cứ để cảm xúc được tự do. Mình chỉ là để cho nó tự do thoát ra ngoài cho vơi bớt đi thôi mà.

    Hnay chính thức dập tắt kế hoạch đi chơi 30/4 với hội cùng lớp, hy vọng có cơ hội đi cùng nhóm trên box du lịch.

    Chợt thấy thèm 1 ngày ngủ nướng không phải thức dậy 8/8 ngày trong tuần vì bát cơm, manh áo.

    mà kể cũng lạ thật, rõ ràng nhiều khi không hề nhớ nhung ai mà sao trái tim cứ trùng xuống, phủ đầy một màn sương u sầu, khó hiểu thật, tại sao không tự dưng vui đc nhỉ?

    Hay tại khoảng trời này ... cái không khí mình đang hít thở từng ngày này vẫn còn dư âm ngày tháng cũ. Nếu thật thế thì biết tìm phương trời nào để ko phải hít chung oxi đây.

    Haizz... Lại dở hơi rồi!

    Zưng mà kệ, nghĩ thế ....
  2. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Mình hâm rồi!
  3. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hjc nhức tay quá ....bao giờ mới khỏi đây ....haizzz
  4. phuthuyvankhoc

    phuthuyvankhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    một ngày ở nhà buồn chán. tự nhiên nghĩ đến. có thể em quá mạnh mẽ, quá tự tin và em quá ngây ngô.
    em biết dù em cố gắng thì anh cũng sẽ ko nhìn về phía em. anh giống như bức tường còn em chỉ là ngọn cỏ dại. mãi ước nhìn bức tường dù bức tường kia luôn nhìn thằng về một hướng.
    em ko biết anh có cưới chị ý ko?
    em chỉ chúc anh luôn vui vẻ và thật happy.
    cho dù mọi người nghĩ anh xấu xa nhưng với em anh luôn là vì sao sáng nhất.
  5. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Định viết một cái gì đó thật dài, thế nhưng ko biết viết gì nữa. cảm thấy buồn buồn.
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Lên giường rồi, nhưng lại mò dậy làm kí gì thì cũng chưa biết nữa.

    Nhiều muỗi thía không biết.

    Vừa chém gió là gặp chú dế mèn đi phiêu lưu....haha, chém nhạt thế là cùng.

    Tại vì hôm nay mình cứ hy vọng một buổi tối khác những tối khác cơ: Mình đã đi chợ, mua nhiều đồ ăn, mua thêm cả cai cặp lồng dự định từ sáng mai sẽ dậy làm cơm cho bữa trưa ở cty. Cái sự tình gì vừa xảy ra với mình thế nhỉ?

    Có khó quá đâu mà sao ...mình lại thấy nản thế này.

    Cũng may mà vẫn có hy vọng đc đi chơi một chuyến, hnay có bạn nào đới đã đặt gạch giúp mình bên phuot.com, cảm ơn bạn ý nhé!

    Ngủ ngon nhé đêm!
  8. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    topic này toàn người hâm hơ hơ .....
  9. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
    Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
    Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng
    Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ

    Và khi tôi yêu thì tôi biết: tôi không bao giờ hối tiếc
    Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan
    Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn
    Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn!
  10. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Mỏi nhừ hết cả chân, hi vọng anh ko bị mỏi chân như mình. Vừa kiểm tra thì ngày mai khá nhiều việc.
    Chúc cả thế giới ngủ ngon.

Chia sẻ trang này