1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em gọi điện, nói chuyện với anh nghe như tát nước gầu sòng. Tốt thôi nhưng em nên nhớ rằng: I am down, another man down with me, baby, it's your game but now it's my turn! Let's START! Nghe lại bài "Kí Sinh" nha cưng!
  2. covac

    covac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    heo heo,đúng là tính như heo
  3. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mình đi uống nước với em cùng phòng và người yêu của em ấy. Họ sắp cưới nhau, chẳng hiểu thế nào nhưng cứ nhìn các đôi sắp cưới mình lại thấy bồi hồi. Cậu ấy qúa yêu cô bé, riêng việc đi từ chùa Hương lên để đưa cô bé đi chơi cứ khiến mình cảm động. Bây giờ mình hưởng thụ nốt ngày nghỉ này bằng việc nằm lăn lóc và nghĩ vẫn vơ. Mình cảm thấy chuyện tình cảm khá phức tạp, mình cũng đã từng phân vân nhưng ko hiểu sao mình lại vẫn muốn mạnh dạn tiến tới. Hic hic thôi nghĩ xem trưa nay ăn món gì, mùa này có hoa thiên lý chưa nhỉ? Thiên lý xào thịt bò cũng hay, nhưng tuần nay chưa ăn cá chép om dưa, thôi thì ra chợ rồi tính. Hic hic
  4. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay muốn đi đâu đó lòng vòng HN.
  5. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Mình u mê và mụ mị mất rồi, ko còn tỉnh táo và nhạy bén nữa. A Phương đồng nghiệp cũ gọi cho mình và nghe cái giọng ngái ngủ của mình anh ấy đã cười và hỏi em đừng nói là em đang nằm ngủ đấy nhé, khi nghe mình trả lời vâng anh ấy cười thật to và bảo con mắt của một nhân viên nghiên cứu thị trường đâu rồi, em phải dùng khả năng nhìn nhận cũng như phán đoán về thị trường vào cuộc sống đi, nhìn thấy một giai nào béo bở thì thịt ngay đi chứ, hic hic mình bảo là mình tìm thấy rồi nhưng đang nhập dữ liệu rồi khi ra data thì mình sẽ viết báo cáo phân tích những điểm lợi và hại, mình bảo như kiểu " bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng, thầy bói xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi như răng chẳng còn" anh bạn cười ha ha rồi bảo mình phải nhanh lên, phải gửi báo cáo gấp cho xếp đi chứ e phân tích data lâu qúa.

    Hic hic phân tích data lâu hay là thông tin cập nhật chưa đầy đủ, hic hic nghĩ cái gì để được duyệt đi chơi đây nhỉ? Anh là phát xít, em sẽ ko để anh vui mừng vì chiến thắng đâu, hic hic em đang suy nghĩ đây. Hic hic
  6. hoa_mao_ga

    hoa_mao_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 ngày nghỉ lê thê nay mới đi làm. Đi làm chém gió với các đại ca hết hai ấm chè ngẩng lên nhìn đồng hồi mới 9h, sớm quá các anh ạ, chém tý nữa hẵng giải tán nhé
  7. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi làm cứ như hồi đi học và mới nghỉ Tết xong ấy, mấy anh, chị cùng phòng đi chơi về mang bao nhiêu là quà cho mình, hic hic nhưng mà lại toàn là thức ăn, sao ko ai mua tặng mình cái dây chuyền vàng hay cái nhẫn kim cương nhỉ, hic hic mua đồ ăn thì chỉ làm mình béo ra, xấu lên và khó lấy chồng thôi, xem ra họ ghét mình đây hu hu. Hôm qua nghe em bảo mua nhẫn cưới bây giờ mấy chỉ thì được, mình bảo tuỳ nhiều tiền thì mua nhẫn đẹp nhiều chỉ rồi có gắn kim cương nữa, quan trọng là cái hạt đấy chứ tính chỉ làm gì, vàng bây giờ gần 3,8t mà, tiếc gì con nhợn con, với lại cưới chồng lần đầu làm cho nó hoành tráng một tí để mấy thằng sau nó học tập. Mình nói thế mà nó đòi đá bay mình, người ta nói thật lòng lại ko tin hi hi

    Từ sáng đến giờ hết ăn rồi làm, công việc còn một đống, đang cố làm nốt để thứ 6 này nghỉ ko bít có được ko. Bên khách hàng chị ấy qua tuần là nghỉ cưới chồng nên vừa tỉ tê con tê tê bảo mình xong sớm sớm. Đúng là bực mình ở nhà sốt ruột với cái đứa cứ hỏi thủ tục cưới xin, rồi mua sắm đồ cưới, rồi chuẩn bị cái gì gì đau hết cả đầu rùi lên cty còn gặp khách hàng cứ gọi điện kiểu em ơi gắng xong sớm rồi gửi chị nhé, chị sắp cưới chồng nên chị cần phải làm kế hoạch bán hàng để xếp duyệt, chị đang vắt chân lên cổ đây, rồi nào là cưới chồng nhiều thứ phải chuẩn bị lắm ấy, em cứ cưới đi rồi biết, mệt nhưng vui phết.
    Hâm rồi, vì lịch sự mình cứ thế hả chị vâng em đang cố xong sớm cho chị đây nhưng mà đầu óc thì loạn cả lên, thực ra câu mình muốn nói lúc này là biết rồi khổ qúa bà im đi để tôi còn làm nhanh cho bà. Hic ức chế qúa, cái đt lại nằm đâu rồi, chuông đt lại reo, hic hic muốn rút dây qúa hi hi

    ah lúc sáng cân mình đã tăng lên 4 lạng sau 4 ngày nghỉ hi hi
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Mình lại mất ngủ dù đã làm nhiều cách, công việc của những ngày đi làm thì nhiều còn ngày nghỉ thì ko có gì để làm cả. Lúc này là lúc mình khao khát một gia đình, mình muốn có người để mình chăm sóc và chăm sóc mình, mình muốn có một tổ ấm để có thể một chút thôi có những hờn ghen, giận dỗi hay hiểu nhầm, hay trách móc và phải thật nhiều những tiếng cười.
    Nhưng tính mình thì trẻ con và hay giận hờn vô cớ, một vài chuyện do mình đa nghi nhưng có một vài chuyện thì mình vẫn ko hiểu. Mới hôm kia anh nói là mình phải tự đi chơi, tự làm cho mình vui chứ anh bận. A vừa sang nhà đón mình và mình chưa kịp ngồi lên xe thì nghe ngay câu ấy. Mình là đứa hay suy nghĩ và lúc đó mình thấy mình rất vô duyên. Rồi anh giải thích là tháng này anh bận vì nhiều việc chưa xong, thế nhưng ngày mai mình và anh lại đi xem phim cùng nhau, mình vừa hỏi anh là bây giờ anh có phải trực thêm vào buổi tối nữa ko thì anh bảo là ko vì bây giờ ít việc rồi. Hai câu nói chỉ cách nhau 2 ngày mà sao khác thế. Mình phân vân ko biết câu nói khó nghe lúc trước là anh nói ra trong tâm trạng mệt mỏi vì một ngày làm việc ko như ý hay có chuyện gì đó khiến anh mệt mỏi mà vì đã hứa đưa mình đi lang thang nên phải qua đón. Mình ko biết là lúc đó anh muốn đi chơi với mình ko, nhưng là người sống khép kín hoặc khi đang có một mối quan hệ này thì mình thường đóng kín các mối quan hệ khác nên mình ít đi chơi với ai khác ngoài anh. Có phải vì thế mà mình gần như phụ thuộc về mặt tin thần ở anh ko? Mỗi lần đi chơi với anh mình rất vui, mình muốn anh cũng như thế, mình phải làm gì bây giờ nhỉ? Thực sự mình có vô duyên lắm ko khi lúc nào cũng mè nheo đòi anh đưa đi chơi, và mình có ngộ nhận sự nhiệt tình của anh thành một thứ tình cảm khác ko? Mình làm thế có được ko? Việc tiếp tục ấy, tiếp tục vòng tay ra và ôm lấy những gì là ấm áp ấy? Có hay là nên thôi, dù sao mình cũng chỉ là cô gái ở tỉnh lẻ quê mùa, tiếp tục hay là chấm dứt đây, sao mình khó quyết định qúa. Mình sợ nhưng lại ko kìm nén được việc ngồi sau xe anh, nghe anh nói về những nơi anh đưa mình đến, và cả những niềm vui lâu rồi mới có lại. Mình phải làm thế nào đây?
  9. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ngủ được 3h.

    Bực mình cũng chẳng biết kêu ai, nói thì em bảo việc em phải dậy sớm.

    Ừ thì em cứ dậy sớm, nhưng nhẹ nhàng chút ko đc sao?

    híc uỳnh uỵch từ 5h sáng, mình già rùi, rất dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, đên qua đến được mấy nghìn con cừu, đang thiu thiu thì em có đt lúc 2h30, ôi trời 9x ơi. Chị ước gì được đặt mình xuống là ngủ như các em, ước sấm nổ bên tai vẫn ngủ ngon lành. Và ước gì chúng ta sống trong 1 căn phòng có ý thức với nhau hơn.
  10. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Gần 3h mới ngủ được sau một hồi lướt nét chán chê, 5h30 điện thoại em kêu ầm lên và em buôn hăng say, lăn qua lăn lại tỏ ý bực mình nhưng vẫn thế. Đến 7h mình có điện thoại của bạn ở Sg gọi, bực mình nên ko thèm dậy đi ra ngoài mà nằm ở phòng nghe luôn. Em càu nhàu kêu là bọn dỡ hơi nào mà gọi sớm thế. Ừ thì dỡ hơi xừ nó rồi. Lên cty mà vẫn mang cái sự bực mình ấy, tự dưng muốn nghe một tiếng nói mà gọi điện cứ ọ ý e. Thôi làm việc thôi, lao động là vinh quang hi hi

Chia sẻ trang này