1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy lo lắng
    Muốn nhấc điện thoại lên để gọi và hỏi
    Nhưng lại sợ những tiếng tút dài không bắt máy
    Chả bít sao rồi
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này quá bận để có thể dành thời gian đi đăng ký lắp net, cuộc sống super boring khi mờ chỉ quanh quẩn công việc ở VP rồi việc nhà là đã hết 90% thời gian rồi ... phần còn lại là để ngủ, k giải trí gì mấy. Mới tìm ra cái rạp chiếu phim gần nhà ... thôi thế là an ủi, khi nào muốn đi bộ ra đó coi film cũng được.
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đội "tuổi trẻ tài cao" của khoa mở tiệc tống tiễn mình và Hương "mộc" đi chinh chiến xa "chuồng" trong khoảng 2 tháng bằng 1 bữa trưa và cà phê. Kết quả là chiều nay mình ko ăn cơm, cho đến bây h vẫn còn no, lượng thức ăn mình ăn vào trưa nay chắc đủ calo cho 1 tuần, quá qui định về số lượng trứng đc ăn trong 1tuần :-<. Tình hình là càng ngày mình càng béo lên, béo đến phát hoảng :-ss.
    Mình đi khỏi khoa có nghĩa là trong 2 tháng đó, đại bản doanh Mono sẽ ko còn là chỗ để tổ buôn, để trốn việc, để ngồi mát nhấm nháp bánh kẹo ô mai, để nói xấu từ sếp già đến sểp trẻ của cả lũ "độc thân vô công rồi nghề", toàn những đứa đang thỉnh giảng, chưa đứa nào đc giảng chính nên rảnh rỗi vô cùng. Nghĩ đến việc phải đi tuốt tuột lên tận XD để làm, trong khi bây h mình đi làm chưa đầy 5 phút tới nơi là đã thấy nản kinh hoàng rồi. Nghe nói sếp là ng Ý, Hương "mộc" đã mắt chớp chớp, mồm đớp đớp hỏi "anh ấy bao nhiêu tuổi, em là em kết nhất zai Ý, vì em chưa đc đi Ý", bác H chơi ngay cho 1 câu "vợ ông ấy đang tạm điều hành trong khi ông ấy ở Rome" làm H "mộc" tan nát cõi lòng =((. Mình thì ko có ý kiến gì, cơ bản con em Poli đã tả cho mình là zai Ý chả khác gì những thằng trẻ con to xác, suốt ngày bám váy mẹ và rất ... ái :))))))))))))))))). Hôm nay đã học đc 1 từ tiếng Ý đúng chuyên ngành dự án "Gelato", ke ke.
    Xa rời tình yêu Mono khoảng 2 tháng, nhớ cái chỗ ngồi quen thuộc với cái ghế bành to vĩ đại như của sếp, nhớ những cái ghế đệm mình hay khóa cửa phòng lại rồi trải ra nằm ngủ :">, hy vọng tớ sẽ làm xong cái phần xa của dự án trc deadline để còn về sớm :P.
  4. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi cafe vs ấy. Sau hơn 4 tháng gặp lại ấy vẫn thế, có gầy hơn đôi chút.
    Cảm giác của tớ bây h thì lại khác nhiều. Tớ đã có thể trò chuyện thoải mái, tớ có thể nhìn thẳng vào mắt ấy mà nói chuyện. Tớ ko còn cảm thấy trái tim tớ đập rộn ràng khi trông thấy ấy nữa. Và thực sự tớ thick cảm giác này. Nó khiến trái tim tớ bình yên.
    Tớ chấp nhận việc ấy ở bên cô ấy, và tớ hạnh phúc khi ấy cũng hạnh phúc. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp.
    Mọi thứ đúng là đã thực sự khó khăn vs tớ. Quên đc ấy ko phải là điều dễ dàng j, bởi ấy quá đặc biệt.
    Và cho đến h, dù tớ và ấy đã trở thành bạn, thì đối vs tớ, ấy vẫn luôn là 1 ng đặc biệt. Một ng luôn có 1 chỗ trong trái tim tớ.
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy cứ trùng xuống ................... chả hiểu ra làm sao. Nhìn cái gì cũng thấy chán chán......................... Thèm cảm giác cũ lắm, nhưng cũng chẳng định hình được nó là cái gì.
    Thấy mọi thứ trước mắt MƠ HỒ ...............
    Có ai đó lôi mình đi với.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ồi... dạo này việc ngập mặt, cơ mờ vẫn chưa kiếm được supporter hợp ý. Thôi, mìn khó tính thì đành chịu khổ thêm thời gian nữa vậy, hy vọng time brings the good one mà k phải tìm cho đỡ mất thời gian và mất công đặt hy vọng.
    Vụ đặt cược kiểu này mình toàn thua.
    Đêm qua đi SN anh PGĐ DA vui phết, chả mấy khi ban và TV đi chơi vui vẻ vậy, mỗi tội hàng karaoke đó hát chán, chỉ hét thì vui ... Mất giọng roài
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 tuần nhàn cư vi bất thiện , lại lượn vào đây đọc NK và vài topic cũ . Có nhiều thời gian ngẫm về những năm tháng đã qua ...
    Thấy mình đang già rồi , cô Witch ạ !
  8. KimJiSu

    KimJiSu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tho
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau./.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Biết tả thế nào về nửa cái tuần khổ sở đày ải của mình nhỉ :-??
    Sáng phải dậy sớm hơn thường lệ, thay vì đi 5 phút đến chỗ làm, ung dung, mát mẻ thì bây giờ phải đi mất gần 45 phút mới đến nơi. Cái RISO8 này của Ý nhưng làm ăn theo giờ Malay :))))), nghĩa là 9h bà con mới đủng đỉnh đến và 6h chiều mới về, còn mình thì ko dại, đến 8h và về 5h như ... công chức nhà nước =)). Và dĩ nhiên là trong giờ làm việc thì ko có màn nghe nhạc như ở trường vì ko có phòng làm việc riêng (sau nửa tiếng của ngày đầu tiên hì hục cài soft nghe nhạc, mình phát hiện ra tất cả máy tính ở RISO đều bị tháo sạch card sound ra, thế thì còn làm ăn gì nữa ). 1h trưa mới nghỉ ăn trưa, và ngay ngày đầu tiên mình đã bị đói rã ruột vì chả có cái quái gì ăn cả, cái chỗ toàn biệt thự cho Tây ở này, ko có lấy 1 cái hàng ăn nào cho người bình thường cả . Lết xác ra cái shopping mall ngay cạnh công ty để kiếm bánh ngọt và sữa ăn tạm, đến ngày thứ hai thì khôn hồn ăn bánh mì, mọi ng ở đây thật chịu khó, một là đi xa ăn, hai là về nhà ăn . Và khôn hơn nữa là mình đã biết vác MP3 đi làm :)), cắm tai nghe vào, một công đôi ba bốn việc :D. Máy tính ở đây lởm hết chỗ nói, lâu lắm mình mới ngồi máy tính màn hình CRT, ngồi một lúc thấy sao bay tứ tung trên đầu , máy chậm như một con rùa, được mỗi cái mạng nhanh (tranh thủ down phim về nhà xem ).
    Không phải lần đầu tiên làm việc với doanh nghiệp, nhưng lần này có lẽ làm việc ở mức độ tư vấn chi tiết nhất, những lần trước chỉ là tư vấn ở mức độ kiến thức sách vở, còn lần này là trực tiếp tư vấn dự án đầu tư nên mình cũng hơi run :-s. Cái dự án này khiến mình liên tưởng đến hồi làm đồ án TN, cũng một cái sườn dạng thế, cũng SWOT, cũng survey, cũng lại SPSS, nhưng lần này dĩ nhiên ko đơn giản như đồ án, đang get stuck mấy hôm nay với cái dữ liệu ko thể kiếm nổi này :-<. Mọi ng ở RISO làm việc trâu bò thật, mỗi người follow tầm 7 cái dự án, nhất là bác Pietro, chưa thấy trên đời có ai yêu nghề như bác ấy, làm việc 12h một ngày vẫn thấy thiếu thời gian :-ss. Thay đổi kế hoạch một chút, đang sợ thiếu thời gian, mệt thật, nghĩ đến đoạn ngồi phân tích SPSS là mình thấy hoa mày chóng mặt @_@.
    Sau nửa buổi ngồi nói chuyện với em Trang và vài lần trong ngày nghe bác Pietro nói chuyện điện thoại, mình đã từ bỏ ý định học tiếng Ý =)), tiếng gì nghe còn lủng củng hơn cả tiếng Đức :)), nó lại có âm điệu của tiếng Pháp (thứ tiếng mình ghét nhất trên đời T_T), nhưng em Trang cũng dạy mình cách phát âm tiếng Ý, bây giờ có thế đọc được và tất nhiên là ... chả hiểu quái gì :)). Đang mày mò tự học thêm 1 thứ tiếng nữa, chỉ là thích thôi, tự nhiên thấy thích, mà chính xác là thích lâu rồi nhưng chưa có đk học, thằng bạn hiền hứa cho mượn sách vở, sẽ cố gắng tự học ở mức cơ bản nhất, nó quảng cáo là ko quá khó như mình nghĩ, ghép âm đọc ngon lành, tất nhiên là ... ko hiểu gì =)). Mấy hôm nay chăm chỉ nghe để làm quen với nó đã, thấy có nhiều từ phát âm khá giống tiếng Anh và một vài từ giống Hán Việt :D, dạo này thích học thế chứ nị :">.
    Mình bắt đầu có dấu hiệu của 1 bà cô già ế chồng, bằng chứng là sau 1 ngày đi làm về, buổi tối invi ko chat, chỉ xem phim và xem phim, kiếm đc một đống bản HD về, xem sướng mắt. Đang nghiền ngẫm EOE, sau đó sẽ là MR để phục vụ thêm cho cả sự nghiệp học tiếng của mình nữa :D. Ngày mai đc nghỉ làm vì lý do hết sức củ chuối: Máy của mình ở RISO hỏng main, trường thi đại học ko vào đc :))))))), ở nhà chuẩn bị tài liệu họp báo cáo tuần đầu với RISO vào ngày thứ 6. Haizzzzzzzzz, thật là thoải mái :D.
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến giờ về. Đọc topic tuyển người mà nhớ thưong bạn W. Ước gì mình đc up ảnh bạn W lên đây, có khi chủ topic chạy mất vì sợ phạm tội với trẻ con.
    @ Cún, dọn dẹp nhà rồi mời bạn đến ăn nem nhớ.

Chia sẻ trang này