1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện tình yêu!

    Cô gái ấy đang ngồi thẩn thờ khi xếp 2 chiếc áo vào tủ, ngăn tủ thứ 3.

    Cô xếp nó vào đó vì cặp áo đôi ấy liệu có được sữ dụng ko? Không ai biết được ngay cả bản thân cô dù biết rằng khi mua nó, từ khi lấy Voucher cô đã háo hức muốn đi lấy cặp áo ấy ngay. Sáng thứ 3 cô nhờ bạn đặt 4 Voucher cho 2 cặp áo đôi thì tối thứ 3 cô và người mà cô yêu có vấn đề. Sáng thứ 4 lấy Voucher và thứ 5 cô lội mưa qua phố Núi Trúc, cô đi đến đó với những nụ cười, nụ cười ấy có được nhờ buổi nói chuyện tối thứ 4. Vui, háo hức và tràn đầy cảm giác sẽ có thời gian thay đổi bản thân, cô đã đạp xe dưới cái mưa và quên cả việc ăn trưa. Và bây giờ 2 chiếc áo đang nằm cùng nhau trong ngăn tủ, cô vừa khóc, khóc không phải vì buồn mà vì nhận ra những sai lầm của mình quá muộn. Hay ... đã muộn chưa?

    Cô khá lớn tuổi nhưng lại quá khù khờ trong tình yêu, cô khá bướng và cố chấp. Khi yêu cô gần như nhốt chặt người yêu trong sự quan tâm của mình ... và cô sẽ không hiểu ra mọi chuyện nếu như ko có buổi nói chuyện với chuyên gia tư vấn tình yêu Thanh Tâm. 40 phút điện thoại giúp cô hiểu rằng cô đang giết dành giết mòn tình cảm của mình, hình như cô đang bũa vây người cô yêu. Sáng nay cô dậy sớm, đi đăng ký một lớp học Yoga, một lớp học khiêu vũ và quan trọng hơn, cô đã nhờ bạn ngày mai qua tập cô đi lại xe máy. Cô quyết định sẽ gặp gỡ bạn bè nhiều hơn và dành thời gian để yêu thương mình hơn, mỗi tuần cô sẽ đi Spa một lần, đấy là những gì mà cô nghĩ mình sẽ làm và đã phải làm vì cô đã nhận ra rằng chính sự "chung thủy" của cô sẽ bóp chết tình yêu của bản thân mất thôi.

    Cô sẽ cố gắng tìm những thú vui khác ngoài anh và cũng là cách cô cho anh được thở. Cô đang cố gắng và hy vọng, hy vọng lần thứ 3 này tình yêu sẽ đến với cô trọn vẹn và đôi áo kia sẽ được chủ nhân của nó mặc. Khi gấp 2 chiếc áo cô cố tình cho nó ***g vào nhau và cô ngồi khóc, phút yếu mềm đó cô đã phạm một sai lần là gọi cho anh, cô biết là không nên lúc này nhưng cô đã có phút yếu lòng như thế. Và rồi tự hứa với lòng, thôi nhé, thôi không làm phiền đến anh nữa, ít ra ... ít ra là đến lúc cô không thể chịu đựng được nữa sự dày vò của nỗi nhớ. Ngày mai cô sẽ đi mua "Đàn ông đến từ sao hỏa đàn bà đến từ sao Kim" Cô muốn hiểu anh hơn và hiểu cách xữ lý cuộc sống hơn.

    Cô chỉ mong anh hãy giúp cô hoàn thiện mình nhưng xin đừng rời xa cô vì thời gian qua những gì anh làm đã giúp cô tìm lại được thứ tình cảm mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có được nữa, cô thấy yêu và rất nhớ những lần 2 đứa nghéo tay nhau để thi đi bộ, hay nhớ những buổi chiều anh làm hướng dẫn viên đưa cô đi một vòng Hồ Tây hay là hình ảnh một người đàn ông 40 tuổi vì cái sự nhõng nhẻo của cô mà đã đạp xe qua nhà cô giữa trời mưa ... Những gì anh làm thật sự đã làm trái tim cô tan ra rồi, cô yêu người đã vì cô mà làm những hành động đó và cô gái ấy đang cố thay đổi, chỉ mong sao anh đừng rời xa cô.


    Chúng ta hãy xem cô gái này sẽ thay đổi như thế nào nhé! Cố lên cô gái, tình yêu chỉ đến với những ai dám thay đổi mình vì nó. Cô phải làm được nhé! Cố lên!
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    toàn bị mắng, ăn mắng xối xả cứ như mình làm sai ???? mà rõ sai thật , chỉ là nhớ . Mỗi lần nhớ lại thấy bảo 1 ngưòi khác ,mỗi lần nhớ lại 1 người mới. Ghét, thế thì đi với ngta đi
  3. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Lại muốn khóc rồi!
    Vừa buôn với bạn xong, vui cười là thế, chào nhau đi ngủ rồi.... thế mà lại muốn khóc.

    Bởi vì:
    Mình vừa leo lên giường một dòng nước ào ào tuôn xuống từ mái nhà ướt hết mọi thứ có trên giường. Mình không quá ngạc nhiên nhưng bối dối và ...muốn khóc. Thôi thì đêm nay ngồi canh máy tính một mình vậy. Không lẽ lại mặc áo mưa đi ngủ.

    Híc...híc thật là muốn khóc mà. Ông trời không thương mình gì cả, đã một mình rồi lại còn mưa to đến thế.

    Làm mình tủi thân quá. Ngày xưa mỗi lần mưa thế này mình lại thương cho cái người ngủ ở đây, lo lắng ko biết họ có ngủ được không vì nước mưa nhỏ xuống giữa giường.Hnay mình cũng bắt trước họ đặt cái cốc và cái áo mưa mỏng để hứng nước mưa trên đỉnh màn, nhưng ko ăn thua vì mưa to quá, áo mưa mỏng quá và vì mình đang muốn khóc quá.

    Mình lại nhớ nữa rồi, thật sự mình sợ trời mưa to ntn lắm, may mà không có sấm sét gì đấy. Những cơm mưa như trút, nước ngập khắp đường phố HN, và mình thì cô đơn trong mưa, đi trong mưa lạnh mà không bt lạnh có lẽ bởi lòng mình còn lạnh hơn cả mưa.

    Ôi!buồn quá, xin thở dài một tiếng giữa đêm.
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Lắm lời, chuyện tôi như nào tự tôi biết . Đừng can thiệp nhiều , tôi nói tính tôi ngang lắm, thích can thiệp cũng ko dc mà có can thiệp cũng ko dc. Nói , tôi nghe thì tôi sẽ nghe còn tôi ko nghe kệ tôi. Cuộc sống của tôi mặc xác tôi , lắm lời thế
  5. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện tình yêu!

    Hôm nay cô gái ấy rất nhiều việc, cô ra khỏi văn phòng lúc 19h48 phút, cô gọi cho anh lúc 19h55, lý do có cuộc gọi đó là vì cô vô tình thấy bên kia đường có anh chàng đi đón người yêu với một bó hoa, và cô người yêu đang giận dỗi, cô nhớ hôm 8/3 khi cô và anh đi chơi về thì ở ngõ nhà cô cũng có một anh bị người yêu giận như thế, và lúc đó anh đã nói với cô là anh kia tặng người yêu hoa héo nên bị giận. Lúc đó cô gái đã bật cười, cuộc sống thật thi vị, thi vị nhất là thấy người khác giận nhau mà vẫn yêu nhau.

    Lúc trưa trong một nổ lực rất lớn, cô gái ấy đã đi thử váy hay nói đúng hơn là lấy váy, cái váy lúc cô may là 44kg và bây giờ là 42kg nên nó khá không hợp, cô cười, thôi kệ, thứ 7 đã đi đám cưới rồi, đám cưới vào buổi trưa, bạn đã chu đáo tìm cho mình một chị đi cùng, thế thì cớ gì mà không đi nhỉ? Quay lại với Đàn ông đến từ sao hỏa Đàn bà đến từ sao Kim, cô gái ấy đã đọc ngấu nghiến được gần một nữa, có một điều mà một cậu em đã hỏi cô " Chị đừng cố thay đổi bản thân chị làm gì, vì nếu người yêu chị ko thấy hợp chị lại thay đổi ah?" Thực ra cô gái ấy thay đổi không phải vì người yêu hay là người mà cô muốn được yêu, cô thay đổi vì muốn mình tốt hơn, hoàn hảo hơn bởi cô gái ấy đủ thông minh để biết rằng một khi cô hoàn hảo mọi sự lựa chọn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng cô vẫn sẽ không lựa chọn, đúng không? Chúng ta hãy mong là như thế, vì cô vừa nhận ra rằng mọi thứ tương tự tình yêu thì nhiều lắm, riêng tình yêu thì chỉ có một. Cô tin là cô yêu người đàn ông đó và chấp nhận hay nói đúng hơn là muốn cùng người ấy đi nốt cuộc sống này.

    Bây giờ thì cô gái ấy vừa từ tiệm gội đầu về nhà, cô chưa ăn cơm và cô đang định viết nốt bản báo cáo rồi sẽ tắm, ăn cơm và đi ngủ. Cô hy vọng cô sẽ sớm gặp lại anh, ngày gần nhất là thứ 6 cô đang ngắm cặp vé xem buổi hòa nhạc Piano và đang cười một nụ cười có lẽ không thể tươi hơn lúc nào. Hình như khi nào cũng thế, nghĩ về người mà mình yêu thì các cô gái đều cười rất xinh. Cùng chúc cô gái này sẽ luôn may mắn nhé!
  6. ton.trung28

    ton.trung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lại không về nhà ăn cơm, nếu chiều nay không phải đón con thì lại rủ mấy thằng ông mãnh đi bia bọt.Vợ tôi dạo này như bà chằng chẳng biết làm sao.
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng cuộc sống này là những trải nghiệm bất tận.
    Yêu thương và đau khổ, đau khổ rồi lại yêu thương...mãi miên man, mãi như con sóng chạy mãi chẳng thoát nổi đại dương nhưng nhất quyết không dừng lại.
    Em đã yêu thương, và đã đau khổ...rồi bây giờ em lại phải đi tìm yêu thương....!
    Em biết mình xa anh là lựa chọn duy nhất tốt nhất cho chính em.
    Chúng ta rất có thể sẽ chẳng bao giờ nói chuyện bình thường như bạn bè như lời chúng ta đã thống nhất.
    Mãi mãi sẽ là những vết cắt khắc sâu cho nên em chẳng thể bình thường với anh đc. Thật là khó quá.
    Nhưng có điều em làm được đó là đã vô tư và chân thành để cầu chúc cho anh hạnh phúc.
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    .................................xem phim, chết vì 1 câu nói 1 chàng trong phim , nịnh vợ thôi rồi nhưng phải thừa nhận ... mình kết ko tả dc : em ko sai gì cả vì e là nương tử của anh, là nương tử thì ko bao jo sai .
    Yêu thế, nguyện chết
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện tình yêu:

    Cô gái ấy đang vươn vai và chuẩn bị đi mua quần áo cho tuần sau đi tập Yoga, cô hình như bắt đầu cảm thấy mình ham chơi và lười làm [r23)]. Từ đầu tuần cô bắt đầu cày như một con trâu, gần như cuối tuần thì cô trở thành tỷ phú thời gian, cuộc sống vẫn thế, vẫn đều đều quay như cái kim đồng hồ vẫn chạy. Bây giờ quỹ thời gian của cô sẽ được thu hẹp thêm chút chút với lịch tập Yoga, lịch học tiếng Pháp và đi Spa. Cô bắt đầu ăn chơi thì phải nghi ngờ như thế quá :-bd.

    Hôm qua cô vừa xem lại các khoản chi tiêu từ đầu tháng ... và chỉ chút xíu nữa thôi là cô té ngữa từ trên giường xuống đất, híc ngất mất thôi. Cô cứ lầm rầm như một mụ vợ già nua và xấu xí khi biết chum gạo bị lủng, cuộc sống thật hồn nhiên
    [-X. Trời hôm nay bắt đầu nóng, cô chuyển tù mặc váy với áo sơ mi qua mặc đầm, mới mua mấy cái đầm voan nên trông cô cứ như 18 :-* nhắc tới chuyện này thì cô cứ nhớ mãi khuôn mặt ngây ra của một cậu bạn, khi mà cậu ấy hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi, cô trả lời ngay "Tớ 18 tuổi" hi hi hi có ai bắt bỏ tù cô đâu nhỉ? Cứ là 18 trẻ trung và xinh tươi đi đừng buồn phiền và cau có, đừng giận dỗi và quát mắng ... bổng dưng cô muốn gào lên "Hitler ơi em ghét anh!" ~X đây là lần không gặp nhau lâu nhất từ ngày anh được diện kiến khuôn mặt xinh đẹp nhất quả đất của cô khẹc khẹc =)).

    Cuộc sống này căng thẳng lắm rồi vì vậy hãy cố gắng nhẹ nhàng với nhau đến mức có thể hãy cố gắng nhé! :x
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đường xa .... vạn dặm ... :)

Chia sẻ trang này