1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    cứ loay hoay trong mớ bòng bong do mình tạo ra.... chả mún dứt ra... cứ để kệ.... như kiểu rơi tự do nhg k dứt.... đường có quá xa
  2. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vậy là còn 1 tuần nữa là giỗ ông nội rồi. Giỗ ông thì cũng mừng lắm vì cả đại gia đình sẽ được đoàn tụ với nhau, nhưng có 1 cái buồn là theo quy luật nhất định, năm sau áp lực sẽ lớn hơn năm trước, lại chuyện tỉ tê ỷ ôi của các bác thím, bà cô, bà bác về chuyenẹ thằng cháu đích tôn: Sao mãi chả thấy nó dẫn bạn gái về nhà. Cũng phải thừa nhận từ ngày bắt đầu dậy thì đến giờ mình chưa bao giờ dẫn 1 Cô bạn nào về nhà, bạn bè dẫn nhau về nhà liên hoan bù khú thì cũng có, nhưng dẫn bạn gái về nha cất cáo tiếng gáy : đây là ABC XYZ với gia đình thì tuyệt nhiên chưa.
    Rồi lại chuyện vợ con, rồi lại có con bé ấy nọ con bà ấy ông nọ , xinh lắm, ngoan lắm, hiền lắm...... để thím, cô, bác, giới thiệu cho nhá, Chán chết đi được. Quan điểm của mình là từ bạn. rồi bạn gái, rồi người yêu, rồi vợ là phải tự mình kiếm được, tự mình đạt được, chứ ngay cả bạn gái, hoặc người yêu, hoặc vợ mà cũng phải để người khác giới thiệu cho, thì rõ mình là loại vô dụng.
    Bản thân bây giờ cũng rất muốn yêu 1 ai đó chân thành rồi cùng nhau tính chuyện tương lai, xây dựng hạnh phúc gia đình mà chả hiểu sao khó đến thế :-??, lúc mình nói thật và hành động thật thì chả có ma nào tin, lúc chém gió, điêu gian thì lại tin sai cổ. Haizzz đàn bà ngày nay thật ko thể hiểu.
    Thời gian này cũng xui xủi xùi xui, đen như mèo hen, hôm trước bị tông xe phí mất con liberty bà dì mới mua còn chưa kịp lắp biển số, mà mình có làm gì đâu, do 2 thằng dở hơi tông vào mình đấy chứ, Hôm rồi lại rơi mất ví, trong đó là toàn bộ giấy tờ quan trọng, phải nói là toàn bộ nhưng gì về vật chất mà mình đang có, Shock đến tận hôm nay chưa đỡ, ngoài bị gia đình chửi mắng, trách móc thì chả nhận được lời an ủi nào của bất kỳ 1 ai cả, mất của rồi cũng buồn vì đời... Haizzzzzzzzzzzzzzzz
  3. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện tình yêu: Kết thúc cho những trãi lòng

    Sáng nay cũng như mọi ngày của một tuần căng thẳng, cô gái ấy đến văn phòng, căn phòng rộng chiếm gần 1/8 toàn nhà có 4 người phụ nữ và 5 anh con trai, 10 cái bàn đặt các phía nhưng ko ai có thể thấy bàn làm việc của nhau ... trừ sếp của 9 con người dỡ hơi ấy. Hôm qua cô rất mệt, cô cảm thấy gần như đơ đơ, không nghĩ được gì để làm và để thư giản cả. Cuộc sống vẫn là những vòng quay và những kẻ tham vọng sẽ ko phải là kẻ yếu lòng, cô có những phút lòng dạ cứ chùn ra như dây chun nhão nhoẹt.

    Đam mê viết lách, sỡ thích học tiếng Pháp, khát khao có một mái ấm mà nơi đó chiều chiều cô sẽ đi làm về, chạy vội ra chợ mua những món ăn mà chồng và con thích, trong lúc cô nấu cơm thì chồng đi làm về sẽ đón con hoặc cô sẽ đón con rồi đi chợ, vợ nấu cơm và chồng sẽ tắm cho con hay chơi đùa cùng bọn chúng, sau đó thì cả nhà quây quần bên mâm cơm. Cô chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy lòng mình thôi thúc lắm rồi, hơn mười năm sống xa nhà, hơn mười năm lênh đênh theo những vùng quê, sống đến cả chục cái phòng trọ cô khát khao về một ngày đi làm về mà có người mong ngóng, có người để quan tâm. Lòng cô chùng đến đâu rồi nhỉ? :P Cô quyết định mời anh về nhà cô chơi, với một cô gái ngấp nghé cái 29 và lần đầu cô chính thức mời người mà cô yêu về nhà. Nhà cô nghèo lắm, cô vẫn trêu với bạn cô là nhà tớ nghèo rớt hết lá mồng tơi. Nói là trêu nhưng mà lại là thật, ngày ấy, ngày xưa khi mà cô có một mối tình đầu, bạn cô ở HN trong lúc cô ở SG, khi bạn cô đến quê cô đi du lịch có hỏi nhà và đến nhà cô chơi, sau khi chứng kiến cái nghèo xơ xác thì vô tình sau đó có nhiều cái vấn đề xảy ra, cô không đổ lổi hết cho ai, lổi cũng tại cô ngay từ đầu đã ko "biết thân biết phận" Nghe tê tái quá nhưng cô cũng phải nghĩ, cô ko giấu gì về gia đình mình, một gia đình nông dân, nghèo hơn cái nghèo vốn có của những gia đình khác vì quá đông con. Đó là lý do mà một cô gái làm việc ở một cty nước ngoài, thu nhập khá mà lại sống một cách dè sẻn, một năm chỉ dám đi sắm áo quần một lần vào dịp Blue giảm giá :-*. Và vì thế nên không ai có thể hiểu cái cảm giác buồn cười đến muốn lịm đi khi thấy số tiền mình chi tiêu cho một tháng của cô gái này. Vẫn biết cuộc sống đã đi làm vất vã thì phải biết hưởng thụ, cô thích lắm chứ và cũng chả ai là không thích cả ~Xvấn đề ở đây là liệu cơm mà gắp mắm. Cuộc sống vốn vẫn thế mà :x, tiện đây nhắc luôn cái đứa lười nào đó có qua mà lấy áo quần ko? Sáng chủ nhật tôi dọn phòng đấy cô nương ạ, qua mà lấy quần áo về và nhắc luôn là lần đầu mất quần vì gái đấy nhé. Híc híc ~X đã thế lại còn mất quần vì gái hâm nữa chứ.[r24)]


    Bây giờ thì cô sẽ đi ăn rồi về nhà, báo cáo để sang tuần, đầu óc cứ đơ đơ rồi, hôm qua cô đã thức đến 3h sáng chỉ để giải quyết một việc mà biết chắc sẽ là không thể được trong một buổi tối. Hậu quả là cố quá sẽ có ngày quá cố, không cái ngu nào giống cái ngu nào, chợt muốn tắt điện thoại, quên hết cuộc đời đang trôi, cho mình một ngày sống chỉ với bản thân mình ... thế nhưng chính cái nỗi nhớ ấy đã lôi tuột cô trở lại làm người có trách nhiệm. Cô nhớ anh thế không biết và cô lại cười. Đây sẽ là lần cuối cô viết nhật ký chứ nhỉ?


  4. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Về nhà và quá mệt mỏi nên cô chui vào tiệm gội đầu, có một em xinh tươi đã làm cô mê man và ngủ lịm luôn :)>-. Bây giờ thì cô đang ngồi xem hài trên youtube, buồn cười quá. Mai cô sẽ đi mua mấy cái đĩa hài về xem, hoặc đi xem phim hài. Cô căng hết cả đầu vì quá tải công việc, sẽ cố gắng hết sức để tự mình cứu chữa cho bản thân mình. Hic hic [:D] lúc nãy cô vừa bị người từ sao hoả mắng cho một câu hi hi hi :-* Cô lôi ngay bảo bối là Đàn ông đến từ sao Hoả Đàn bà đến từ sao Kim ra đọc. Và ở đó có một câu rất hay thế này " khi phụ nữ làm một việc gì đó họ luôn mong muốn người đàn ông sẽ làm tiếp những gì mà họ đang nghĩ nhưng đàn ông họ không nghĩ như thế. Đàn bà và đàn ông là hai con người khác nhau và chúng ta đừng quên rằng là mình đến từ 2 ngôi sao khác nhau và do vậy chúng ta không thể đòi hỏi người khác phải giống mình. :-*

    Người sao Hoả mắng cô là sao đã nói rồi mà cứ gọi điện :P vì anh đang làm và trong giờ làm việc ko muốn bị điện thoại gọi mãi như thế. Người sao Kim thì lại nghĩ cô đang buồn thế này và nếu được anh nói một câu nhẹ nhàng là "em mệt thì nghĩ đi, anh đang bận hay gì gì đó thì người sao Kim sẽ hạnh phúc lắm, vui lắm, mọi mệt mỏi sẽ tan hết. Hi hi hi nhưng vì chúng ta đến từ 2 ngôi sao mà >:D<, bây giờ thì xem hài tiếp đây.
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    00000000000000000[​IMG]
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    định vào đọc lén mà sửa nhanh thế ;))
  7. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Vụn vặt:

    Thế là cũng xong, sau một đêm thức trắng thì sáng nay mọi chuyện đã ổn, báo cáo đang được sếp duyệt hai mắt vẫn mở thao láo, mình vẫn bị đơ, gần như hâm cục bộ rồi. Tâm trạng như thế này đã xãy ra một lần, lần đó sau một chuổi ngày cày như trâu mình gần như ko hiểu mình cần gì, muốn gì và thế là mình nhét mấy bộ quần áo và ra đi [r23)]. Nhưng bây giờ thì không thể, mình phải sống có trách nhiệm và cái trách nhiệm đó khiến mình lúc này muốn về nhà, đổi bình gar và nấu một bữa ăn thật ngon. Hôm qua mình than với anh rằng 10 năm nay mình chưa được ăn Tết mồng 5 tháng Năm, mình cũng vừa gọi cho mẹ, ở nhà lúc này đang nấu vịt ăn với bún, cả nhà đang xúm xít nấu ăn vì mình nghe cả tiếng 2 ông anh rễ, 2 bà chị gái, 1 bà chị dâu và cả đàn cháu đang la hét. Ồn ào mà yên bình thế, bao giờ cũng vậy với những kẻ tha phương bữa cơm gia đình là mơ ước lớn lao nhất. Dù đã xa nhà khá lâu, dù bươn chải nhiều nhưng đôi lúc trong con bé đa cảm như mình thì vẫn cay mắt mỗi khi nhìn thấy bữa cơm sum họp của một gia đình nào đó. Thỉnh thoảng vẫn bất đồng với mẹ, vẫn gân cổ lên phản bác lại những suy nghĩ cổ hủ của ba nhưng hơn hết mình yêu gia đình mình lắm. Ai cũng có những ước mơ cho dù đó là một ước mơ có cây kem ốc quế hay ước mơ được anh choàng tay ôm một cái như lúc này của mình X_XX_X.

    Vừa bị chị bạn ném cho một cục giấy vì vừa ngồi viết và cười, mình hâm thật rồi. Sao sếp làm gì mà lâu thế nhỉ? Nhanh nhanh lên cho người ta còn gửi cho khách hàng để người ta còn về nhà nấu bún vịt chứ, người ta đã nghĩ ra được món ăn trưa nay rồi khẹc khẹc không có ba mẹ và gia đình bên cạnh thì ta sẽ làm vịt nấu măng rùi mời em Tửu ăn cùng. Mà có khi nấu ăn rồi tụ tập cả xóm lại ăn nhỉ, sẽ gọi cho em Hằng và em Hà về sớm gọi luôn cả em Tiến nữa. Olala lâu rùi không tụ tập cả xóm, ko biết em Ngân làm gì mà gọi ko nghe máy, định rũ em qua ăn cùng nhưng ko nghe máy thì làm sao đây :!!. Có nên gọi anh sang không nhi? Anh vẫn không thích đi ăn uống ở ngoài mặc dù mấy lần mình đã cố mời để thể hiện tài nữ công gia chánh của mình ... híc híc thế mà anh đều lắc đầu ~X chắc sợ mình bỏ bùa đây [-(
    .
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1

    Cố lên Việt Nam ơi!


    Mình đang viết khẩu hiệu dùng hàng Việt Nam cho công ty
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    . Thế là một lần nữa lá vàng lại tiễn đưa lá xanh hic hic hic
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    cáu nhok cùng phòng quá , ko nói j nhưng hnay buôn chuyện đt với bạn, ko để ý nó vào phòng cứ nói mấy cái đức tính đáng quí của nó mình ko ưng . Nó nghe biết có vẻ tự ái
    + ghét kiểu : c có $ ko, e vay 10k(20k ) vì e ko có $ lẻ . ---> một vài lần ko để ý , cho đến 1 lần nhìn vào ví thấy e ý có $ lẻ
    + ghét kiểu xài đồ của mình thoải mái , mình xài j của e ý cũng hỏi ý kiến . E ý xem đồ mình như đồ nó : mới đến lọ C sủi mình mới mua một mình e ý uống hết , dép mình mới mua e ý đi cho đứt quai rồi mới : e vứt chị nhé , ..... haizz
    + ghét .........

    Bạn mình bảo : khi ghét vào rồi cái j cũng ghét , bới bèo ra bọ.

Chia sẻ trang này