1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Nóng gì mà nóng thế không biết, hôm qua mình ngủ ngon như heo, mà hình như dạo này heo đang béo dù đã lắc vòng rất cật lực :-??. Chiều đi làm về ngồi nghịch linh tinh cái điện thoại, vào phần khai báo sim hay cái gì gì ấy, thế là tèo cái sim bị khoá xừ nó rồi. Bạn bào mai nó ra nó làm lại rồi nó gửi ra cho, nhục như con trùng trục. Tối hôm qua đi ăn chơi đú đởn, sang bên cty cũ nhận xiền, nghe tới mùi xiền là dù 3 giờ nắng chang chang cũng phi như điên ra đường :x . Khẹc khẹc nhưng mà cái đám cường hào ác bá kia cũng chẳng chịu cho mình về nhà, bọn họ bảo không thể để mình ra khỏi công ty được nếu ko đi ăn. Hic có nhiều nhặn gì đâu mà bóc lột nhau thế, hu hu hu dù cho mình khóc đến nước mắt chảy thành sông thì cũng vẫn bị bắt đi ăn. Thế là ngồi châu mỏ lên đến 4h30 thì được một em xinh tươi bắt ngồi lên xe lại còn chấn lột cái mủ bảo hiểm của bác bảo vệ, bác bảo đi về ghé trả bác nhưng mình quên xừ mất rồi. Híc tối nay lại mất công mang ra. Đời đúng là chán.

    Mình bị đám kia lôi đi đến 8h30 mình la inh ỏi mới thả cho mình về, hu hu hu sao họ lại dám lôi kéo con gái nhà lành đi ăn chơi đập phá thế nhỉ [-X? Sắp đến ngày 15/6 rồi, ngày sinh nhật công ty hay là ngày kỹ niệm 15 công ty có mặt ở VN. Cái đám ấy sướng lắm, đang đoán già đoán non về tiền thưởng, nó thì bí xị cái mặt đến buồn hu hu hu :((.

    Về được đến nhà là hơn 9h, mệt mỏi vì cả ngày nắng nóng, người toàn mồ hôi, đã nóng thế mà bọn họ lại lôi mình đi ăn lẫu, hic càng nghĩ càng ghét cái đám dỡ hơi biết bơi ấy hic hic hic [:P] không biết có ai vào đây đọc ko nhi? Có đọc thì đừng ghét em nhé, he he he tại em đang a kay vì bị bóc lột mất 1/8 cái phong bì ấy mà. Lần sau đã thế ta canh me lúc cả đám này về hết mới qua lấy hu hu hu càng nghĩ càng muốn khóc. Chuyện này thì càng muốn khóc to hơn, chị Phương mở quán chè vừa bảo mình hôm nào qua ăn. Ak ak ak mình bảo có tiếp viên nam đẹp trai phục vụ không thì bà ấy bảo là có chồng chị với thằng ku Bin 3 tuổi, em thích zai nào thì cứ chọn, ai cũng đẹp trai =((. Nghe mà muốn ngất trên cành quất quá, chồng bà ấy thì gầy xi cà que, thằng con trai thì èo ọt sao y chang phiên bản lão bố. Nói chung là xấu từ nhà sản xuất đến sản phẩm cộng nhà phân phối, mình đang tiên đoán ngày quán chè phá sản he he he ;))

    Mà bao giờ thì công ty mình phá sản nhỉ? he he he sáng nay vừa bước vào phòng làm việc thì những cái mồm xinh xinh này đã gào lên "sao cty mình không đóng cửa để được nghỉ nhỉ?" Ừ vì sao nhỉ? Nắng thế này, lên cty thì tuần này mình chưa có việc gì vì bên Field cũng đã chạy được gì đâu, ak ak ak thế này mà ko cho mình ở nhà ngủ cho trắng da dài tóc và mau có chồng nhỉ :-&? Mình muốn về quá, chắc mình sã Bố Láo nói rằng đi ra Field hoặc đại loại là kêu đau bụng rồi chuồn về quá. Như thế có áy náy ko nhi? Mà thôi đừng áy náy nữa, về nhà xem nốt mấy cái đĩa Tây Du Ký cho sướng đời ngồi đây mỏi lưng quá nhưng mới đi lên cty được 3h đã về thì nhận lương cũng ngại, hic hic phân vân quá [-O<. Tôi ngồi nốt buổi sáng rồi chuồn, nhìn thấy chị với đôi mắt Panda mà thương quá. Lúc sáng vừa nghe bản tin con Vịt thông báo rằng hôm qua chị ấy thấy chồng sắp cưới chở một em rất xinh ôm eo rất chặt, chị ấy lấy điện thoại ra gọi còn thấy chồng sắp cưới lôi đt ra xem rồi cho lại vào túi và đi tiếp. Thế giới này điên đảo rồi.
  2. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nhà mình có khách, em ở cùng đưa người yêu về nhà ăn cơm, vậy là mình được hưởng sự sung sướng khi ngồi vễnh râu chờ em ấy dọn cơm ra, hi hi nhưng mà lát mình sẽ rữa bát, lần đầu em ấy nấu ăn ko biết có ngon không nhưng mình thấy em ấy và người yêu đang nấu ăn mà thấy thật ấm cúng. Đáng yêu thật, đứa nhặt rau đứa rán cá, cuộc đời thật tươi đẹp biết bao. Người yêu của em nói mình mời anh qua ăn cơm, mình cũng mời anh mấy lần rồi mà anh không sang nên mình nghĩ anh thích ăn cơm ở nhà hơn, ra ngoài ăn anh cũng ngại nên ko mời nữa nhưng thật tình mình rất muốn thay thế vị trí của đôi kia bằng mình với anh.

    Chiều nay làm nhởn nhơ tí việc rồi về, bây giờ thì chẳng có gì để làm nữa, ko biết ngày mai nên đi làm hay nghỉ, dạo này lười quá nhưng có khi vẫn đi làm vì còn tí ti việc. Lại thấy nhơ nhớ khi vô tình nhìn lên thấy người yêu của em vừa hôn nhẹ vào má em ... đáng yêu thật.
  3. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Hu hu hu mình đúng là nhà tiên tri chuyên đoán chuyện xui xẻo, hôm thứ 5 mình cứ nghĩ là sẽ nói dối đau bụng để chuồn về thì sáng thứ 6 em đưa mình đi ăn bún mắm và thế là 8h30 lên cty thì 9h bắt xe về nhà vì lúc 7h50 đã ăn bún mắm. Tào tháo hỏi thăm từ sáng cho đến 4h chiều, uống 20 viên Berberin và 2 liều thuốc đau bụng mới dứt. Cuộc đời thật bất công hu hu hu thế mà anh lại bảo cái miệng hại cái thân :((


    Hạnh phúc là gì nhỉ? :-w

    Hạnh phúc là như lúc này, như những ngày này nghĩ về những ngày vừa qua và cứ cười tủm tỉm một mình. Các "phóng viên" nhiệt tình của bản tin con Vịt đang cố ra sức khai thác vì sao mình cười và vì sao dạo này mình rất vui tính, rất hay cười và lúc nào cũng tươi như hoa hi hi hi nhưng mình sẽ không nói gì. Trước và sau vẫn chỉ có cười thôi :P Mình thừa hiểu dân văn phòng là một đám buôn chuyện, họ chỉ khác một điều là họ hành động không lộ liễu nhưng lại rất công hiệu. Họ có thể buôn trong mọi lúc, mọi nơi qua hình thức chát nội bộ hay thậm chí có thể nhắn tin cho nhau để truyền tin dù người này ngồi cạnh bàn người kia. Họ tranh thủ cả giờ ăn trưa và nghỉ trưa, nói tóm lại là cho đến hôm nay việc của chị bạn thấy chồng sắp cưới chở một cô gái ngồi sau xe ôm eo rất chặt thì đến tai mình đã là "cái A nó còn đi theo và thấy người yêu vào nhà nghỉ với con kia, thế mà khi về nhà A nó hỏi thì lại bảo tối qua anh đi với sếp đấy em ah" Kèm theo đó là "các em còn non và xanh lắm, khi nào có người yêu và sắp lấy chồng thì cứ xin kinh nghiệm của mấy chị, các lão ấy bây giờ kinh lắm, thành cáo hết rồi ^:)^


    Vẫn biết là các chị tốt bụng nhưng đừng biến lòng tốt của mình thành cái lưới bao vây sự đau khổ của người khác, theo mình thì lúc này chị nên im lặng, chị đã xin nghỉ làm 1 tuần vì khó ai mà có thể coi như không có chuyện gì và tiếp tục đi làm bình thường trong cái môi trường thế này được. Chị nên đi đâu đó 1 mình để suy nghĩ, khi không chịu áp lực từ những lời khuyên "chân thành" thì chị sẽ biết phải làm gì, hãy mang hết tình cảm và những gì chị hiểu về chồng sắp cưới ra mà so sánh với cái hành động vào nhà nghỉ kia. Nếu như có thể bỏ qua được thì sẽ quay về và tiếp tục sống, tiếp tục đương đầu với dư luận còn một khi không thể bỏ qua được, không thể tha thứ được thì hãy khóc cho vơi hết đi, có thể làm những việc ngu ngốc như uống rượu nhưng đừng tự tử b-( nhé. Vết thương lòng sẽ lành theo thời gian nhưng dấu vết thì chỉ có một mình mình biết, còn rạch tay tự tử thì sẽ lành nhanh hơn nhưng vết sẹo đó sẽ theo mình mãi mãi. Hãy tỉnh táo chị nhé >:D< có điều này mình muốn nói với chị là nếu chấm dứt được hãy chấm dứt vì với việc chứng kiến chồng chưa cưới như thế và lời nói dối trơn tru như thế thì tiếp tục sẽ làm cuộc sống của hai vợ chồng thành địa ngục. Sau này mỗi lần anh đi với sếp thật thì chị sẽ liên tưởng đến chuyện vào nhà nghỉ kia, và chị sẽ dằn vặt anh hoặc dằn vặt chị, hoặc thậm tệ hơn có thể anh sẽ là kẻ ngựa quen đường cũ, thấy được tha thứ một lần sẽ có những lần sau. Như thế thì tệ lắm, lấy chồng là lấy một người yêu mình và mình yêu, lấy một người để cả hai cùng cố gắng mang lại hạnh phúc cho nhau chứ đừng mang lại sự ngột ngạt, nghi ngờ hay đau khổ thì lấy làm gì? Tỉnh táo và cố lên nghen chị :-*
  4. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    :-??:-??umh
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    1 tin buồn là bụng càng ngày càng to ra đến nỗi mặc quần không đóng được cúc và 1 tin vui là chả có tin vui nào :(
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa cũng chăm chỉ viết Nhật kí trên box lắm.
    Nhưng giờ thì chả có gì để mà viết.
    He he
  7. phuthuyvankhoc

    phuthuyvankhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    nếu mình nói mình đang buồn thì mọi người có tin ko nhỉ? mình hay cười, hay nói và đang tỏ ra mạnh mẽ khi mà mình nhiều khi muốn hét lên: tôi đang rất mệt mỏi. vậy đấy, trong lòng buồn, bực dọc, thất vọng nhưng ai sẽ nghe mình nói, lời khuyên ư? toàn những lời sáo rỗng.
  8. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Đã có can đảm vào lại nơi này. Buông tay rồi nên cảm thấy nhẹ tênh khi lướt wa những hình ảnh, những bài viết của a. Phải mất đến 3 năm ấy nhỉ, mình thật bít cách lãng fí thời gian....
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tiền ư? Lúc này đây đang rất cần. Và luôn luôn cần. Thế mà mình chê tiền! :-??

    Bạn gạ gẫm đi thi. Cô bé lạ hoắc ở nhóm ngày xưa cũng gạ gẫm kỳ đc, để mình đi thi.
    Mà có lẽ cái sự đi thi, rất đơn giản: Ngồi liệt kê những gì đã.....kinh qua cho cô bé lên bài. Đơn giản thế thôi. Có lẽ chỉ cần 30p hay....1 tiếng là xong 1 ký sự hay tương tự như thế.\Rồi sau đó, mình biết sẽ nhận đc rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè, thậm chí của chính ban quản trị web và có khi cũng đc 1 phiếu của BTC ngấm ngầm ý chứ (hí hí).
    Thế mà dek đi thi mới lạ chứ!
    Ngày xưa, anh gạ gẫm: đi đi, sẽ ủng hộ hết mình (anh làm admin - có tiếng nói mà), mình cũng chả hào hứng.

    Tiền thì cần thật đấy, danh vọng cũng cần đấy, sự nghiệp cũng cần đấy, nhưng k phải là phải làm bằng mọi cách.

    Mình k thi thố gì hết. Chỉ là hạt bụi trong vô vàn bãi cát thôi, có làm đc gì cho đời đâu ~X

    Ngày xưa đói kém, miếng mồi ngon ở đómình còn k làm,huống hồ thi thố, đua chen danh lợi tiền bạc..... Haiz..... ở nhà cho lành!

    Kẻ hành khất thì mãi là hành khất thôi, NHỈ???
  10. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc nửa năm tồi tệ nhất. Tạm biệt một nửa chặng đường của 2011.
    Khi quay đầu nhìn lại một nụ cười hắt ngộn từ đáy lòng trào dâng, sâu buốt và đáng sợ.
    Mọi thứ lùi dần vào dĩ vãng, cái quá khứ đau và đắng đôi chút vơi vị, thế mà....
    Vẫn khóc như một đứa trẻ con sợ mẹ đi vắng không bao giờ về, cảm giác cô đơn những đêm mưa giông gào xé mái nhà, nước đổ ập ập xuống giường, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau. Đời cô Lựu quá.
    Không, vẫn không muốn rời xa nơi ấy, vẫn biết chỉ mình ta với nồng nàn thôi, nhưng cuộc sống có ý nghĩa gì đâu khi tim ta trống rỗng. Tình cảm kia tuy bị xé rách tan tành nhưng so với việc bắt con tim ta rời bỏ tất tật, bắt nó rì sét lại từ đầu còn khó khăn hơn. Thôi thì đành đối diện và điều đó cũng không tệ lắm.[:D]
    Hôm qua trời mưa to quá, mình muốn tắm mưa nhưng nhớ lại cú ngã hôm rồi lại sợ. Đành phóng như bay về nhà....
    Đã biết sợ trời tức là biết thương thân rồi. Thương thân rùi thì sẽ béo lên thôi, chắc chắn thế....
    Ngoài kia là những tiếng nhéo nhéo gọi con, gọi chồng về ăn cơm tối, sao mà nhớ thế nhỉ? H này có ai đang nhớ gọi ta về ăn cơm không? Có ai đó lo cho ta lại bỏ bữa không? Ai đó nhắc ta đi đường cận thận, nhắc ta mang khẩu trang....?:x
    Có biết chăng lòng ta cô đơn vạn lối, có về nhà hay ở lại công ty thêm chút xíu nữa cũng như nhau cả thôi. Giá mà ta có một nơi chỉ có ta và cái máy tính nhỉ?
    Hôm kia mất ngủ cả đêm buồn quá, khóc sưng cả mắt, may có bạn cùng thức nhắn tin nên đỡ buồn...cảm ơn bn.

    Hôm nay viết nhật ký hâm hâm, dở hơi để tậm biệt nửa năm 2011!



Chia sẻ trang này