1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui
    chọn những bông hoa chọn những nụ cuời
    chọn ....
    để mai tối biết tôi vẫn yêu nguời

    hnay là ngày e chọn để nhớ về a , e nhớ a vô cùng :x
  2. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Thôi em hãy về mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây.
    Thôi em cứ đi để anh lại một mình trong xót xa.
    Chiều buồn qua mau bóng tối vây quanh mù khơi.
    Ngồi ôm thương nhớ nghe con tim anh lạnh giá.
    Anh đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu.
    Xoay trong bão dông ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay.
    Tình sao chua xót nhức nhối trong anh từng đêm.
    Ừ thôi em nhé ta chia tay nhau từ đây.
    Nghe đêm đang thở dài tình trót trao nay xa thật rồi.
    Biết không người dòng lệ trào trên mắt ai.
    Xưa qua bao phố quen từng nhịp chân vui khi có nhau.
    Để bây giờ còn bước anh cô đơn lạc loài
    Thôi em hãy về cứ yên lòng rồi dông tố sẽ qua
    Anh mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên
    Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau triền miên
    Ừ thôi em nhé ta chia tay nhau từ đây.
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Ôi xồi ôi hôm nay bị 1 đám đàn bà nó xé rách hết cả quần áo, May mà chạy thoát được không thì hôm nay.... đứt.
    Các bạn ạ, mặc dù chúng ta đã gần già nhưng phải nói là vẫn còn teen chán, tớ thù bạn Trang vì đã xé 1 lèo mất 5 cái cúc áo của tớ, tớ hận bạn Toàn vì bạn đã giật tung cả cúc quần của tớ, Tớ quý nhất bạn Nga vì đã hôn tớ oánh...chụt 1 cái, ấn tượng với đôi môi dính lèm nhèm toàn socola làm tớ đến giờ vẫn còn thấy lâng lâng, bay bay. Tớ mến bạn thắng vì đã gánh hộ tớ 2 tờ polime 500k, tớ nhớ bạn Minh vì bạn hứa với tớ 1 bữa karaoke tay vịn, và tớ thấy thật yêu tất tần tật các bạn còn lại hế hế.
    Tháng 8 này cưới Bạn Trang chúng ta lại tiếp tục ná, Đời mất tý, ăn chơi đê.....
    [​IMG]
  4. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện cổ tích

    Cô gái khóc hu hu hu
    Bụt hiện lên và cũng vẫn như mọi khi và mọi lần Bụt vẫn hỏi một câu cũ rích: Vì sao con khóc?[r23)]
    Cô gái chỉ chờ có thế và thút tha thút thít: Hu hu hu Bụt ơi con buồn lắm, con tủi thân lắm, con nhớ người yêu con lắm, con ...
    Bụt: Stop! Bây giờ ta cho con 3 điều ước. Nào bắt đầu thể hiện sự tham lam của mình đi con ^:)^
    Điều ước đầu tiên là con mong muốn bố mẹ con được khỏe mạnh ạ
    Điều ước thứ 2 là con ... con ... Bụt ơi con ... con ... con ước người yêu của con yêu con mãi mãi ah
    Bụt :-" hic hic sao mà con khéo ước thế hả con, ta có phải là người yêu của con đâu mà mày ước thế thì làm sao tao làm được. Hay là con chuyển sang yêu ta đi, ta thề ta hứa ta đảm bảo là ta sẽ suốt đời yêu con.
    Ak ak ak cô gái càng khóc to hơn và nước mắt đầm đìa hơn. Cô thút thít ... nhưng mà nhưng mà Bụt ơi, con yêu người yêu con lắm, con nhớ anh ấy lắm nhưng mà ngày xưa thì mỗi tuần anh ấy sang đưa con đi chơi khoảng 3 lần, anh ấy hay gọi điện thoại cho con, anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng với con hơn ... Vậy mà bây giờ anh ấy mắng con như mắng con cái ấy, hu hu hu anh ấy mắng con là "em ơi em bị thành kinh ah?" chỉ vì nhận được 2 tin nhắn chúc ngủ ngon của con lúc 23h30. Bụt ơi ngày xưa anh ấy chiều con lắm, con thích đi xe đạp anh cũng đạp xe với con, con thích đi uống trà thì anh luôn đưa con đi uống trà mỗi tuần, anh luôn luôn nhẹ nhàng với con, Bụt ơi sao ngày xưa anh ít cáu gắt thế mà bây giờ anh luôn cáu. Con biết công việc của anh bận nên con cũng không trách gì anh ấy nhưng mà Bụt ơi con ước gì anh ấy nhẹ nhàng như ngày xưa ...
    ~XBụt nghe đến đây thì vò đầu bứt tai đến rụng hết cả tóc và lông tai bay tung tóe: Sao con gái các con cứ thích hát bài "Ngày xưa ơi thế nhỉ? Con có thấy đứa nào ngu câu được con cá rồi mà còn nhét mồi vào miệng nó đâu hử con? Thôi thì ta bảo con thế này, bản chất của con là rất chiều chồng đúng không? Bản chất của con là hiền và chịu đựng giỏi mà vì vậy con hãy cứ như thế đi, hãy chịu đựng đi, khi nào không chịu nổi thì đến yêu ta =)) he he he
    Nào bây giờ thì điều ước thứ 3 đi con

    Điều ước thứ 3 thì hì hì hì Bụt ơi con ... hì hì hì ... con ... con .. vừa được tặng một Voucher có giá trị mua tour cho một tour 2 người đi một chuyến du lịch 2 ngày. Con ... con ... con hì hì hì con ước gì anh ấy đồng ý đi cùng con Bụt ạ!

    [-X Anh ta không đi đâu con, mà người yêu con có muốn đi thì ta sẽ ước là anh ta sẽ từ chối. Sao không rũ ta mà đi rũ người khác rồi xin ta điều ước này chớ? Con có bít là cả năm nay vì các cô gái như con mà ta chưa được nghỉ mát không hả? Sao không mời ta hic hic hic. Thế con đã nói cho người yêu con bít chưa?

    Cô gái bẽn lẻn cúi đầu: Dạ con chưa nói ạ, con mới nhận được bây giờ mà.

    [r24)]Vậy thì nói đi con, nói nhanh, gọn, lẹ để người ta còn sắp xếp thời gian nếu có thể đi. Nhưng phải nói thật nhẹ nhàng và dịu dàng nhé. Con hãy nói kiểu như thế này này "anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! anh có muốn em bơ vơ nơi bãi biển một mình không? Nếu không thì anh đi với em nhé!"

    Cô gái cười lên sun sướng như trúng lô ngàn điểm và bây giờ đang ngồi cười như hâm khi viết lại giấc mơ của mình. Giờ này thì về nhà thôi, ước gì những gì mình ước thành sự thật.
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    bình yên
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa chọn những nụ cười :x
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    bình yên dc ko ???
  7. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Cả tuần nay việc không nhiều lắm nhưng chạy lăng xăng về cty cũ giúp con mụ Khanh mấy việc nên tự dưng cũng bận luôn. Trưa nay vừa định về nhà ăn cơm thì mụ Khanh gọi bảo đợi ở cty để nó qua đón đi ăn. Lúc đó mình đã thấy nghi nghi vì bình thường nó bận mình làm giúp nó bảng câu hỏi 1 hay 2 lần gì đó mà có được nó mời ăn hay cảm ơn hậu tạ gì đâu. Vì vậy nên cứ thắc mắc mà nó thì cứ cười, đến khi xuống cổng cty mới thấy nó đi cùng một giai đẹp. Cả 2 đứa nó cười te te, mặt con này thì tươi như hoa, đúng là con mụ ế già có tình yêu vào thì khác hẳn, mắt long lanh hẳn lên, đểu không tưởng nổi.

    Vậy là nó sắp cưới, con mụ ấy và mình ngày xưa làm cùng phòng, cùng tuổi, cùng hâm hâm vì cả hai cùng ế. Thỉnh thoảng nó lôi mình về nhà nó chơi và mẹ nó vẫn quát lên là 2 đứa không chịu lấy chồng rồi đêm đêm cứ gọi điện buôn với nhau như người yêu ;)) ... thế mà bây giờ mụ ấy chuẩn bị cưới. Tháng 9 này đẹp với tuổi tui và mụ, nó cười tươi thông báo câu đó kèm với thông tin chàng người yêu và nó mới quen nhau 3 tuần [r37)]. Mình định ngất nhưng mồm không há hốc nổi nữa, choáng váng với con mụ này, vậy mà lâu nay vẫn im như thóc :(( không ngờ già rồi mà chân khoẻ phết, mình trêu mụ ấy là ai gắn tên lửa vào mông mụ mà cưới nhanh thế.

    Về bên đó mới gặp chị Phương, dạo này chị béo dã man, 1 tháng mà tăng 4kg mình nghĩ lý do là vì chị ấy mở quán chè nhưng mà chị vẫn nhất quyết không tin hi hi hi lúc mới thấy mình còn tưởng có bầu cứ chạy lại xoa xoa cái bụng của bà ấy. Chết rồi mình bị mắc cái bệnh thích sờ bụng rồi, mỗi lần ngồi sau xe anh mình thích lắm cảm giác được sờ bụng anh X_X :"> hi hi hi anh thì có lần cáu lên vì chắc là nghĩ mình chê bụng anh to nhưng thực sự mình thấy bình thường chỉ là thích sờ bụng thôi ;;) hì hì hì.

    Hôm trước mấy chị ở cty bảo mình bướng phết, bao nhiêu người thuyết phục thế mà nhất quyết không đi, không chịu rời Hà Nội dù chỉ 6 tháng. Thực sự mình rất bướng nhưng chỉ thời trẻ con thôi, còn bây giờ thì mình biết suy nghĩ chín chắn và cân nhắc thiệt hơn, việc gì cũng vậy, mình có một cách là ghi hết tất cả ra một tờ giấy những khó khăn hay thuận lợi rồi từ đó giải quyết vấn đề. Cho dù việc vào SG sẽ tốt cho tương lai và công việc của mình nhưng đó không phải là điều mình muốn. Việc mình muốn duy nhất ở đây là điều mà không ai ở cty mình có thể hiểu được vì vậy mình chỉ cười thôi. Mọi người còn bảo mình khó tính, thực sự mình khó tính thật, có thể mình không tốt như những gì mình mong muốn ở mọi người nhưng mình sẽ cố gắg đạt được điều đó. Mình hay nói với chị dâu rằng mình không biết sau này lấy chồng về mình có đối xữ với mẹ chồng tốt hơn chị dâu đang đối xữ với bố mẹ mình không nhưng mình sẽ rất mong muốn có một cô em chồng biết góp ý mỗi khi mình sai hay thậm chí cả bố mẹ chồng. Vì với bản chất của mình sẽ không có việc mình biết là mình sai mà vẫn cố chấp làm, cố làm tổn thương người khác nhất là những người rất quan trọng với người mình yêu. Không biết chị có hiểu ý mình không nữa, những lúc như vậy chị thường lặng im, có lẽ chị sợ mình hơn mẹ vì những gì chị làm sai mình đều nói thẳng còn mẹ thì hay lặng im. Mình không thích cách đó của mẹ nhưng bản chất mẹ đã thế rồi, mẹ cứ coi con dâu là người ngoài nhưng thực tế con gái mới là người dưng.

    Tự nhiên lại sắp có nhiều đám cưới, Khanh thì tháng 9 và em Hằng thì tháng 8 ừ thế cũng tốt, cuộc sống mà yêu nhau đến một giai đoạn nào đó rồi cũng cần phải hợp thức hoá mối quan hệ của hai người thôi. Mình nhìn Khanh xinh hẳn ra, đôi mắt bao giờ cười cũng lung linh rất hạnh phúc, con gái khi đã yêu vào thì khó che dấu thật. Người ta chẳng bảo khi yêu một ai đó rồi thì rất khó che dấu, con gái sẽ luôn luôn tươi và làm gì cũng nhìn trước ngó sau. Mình dạo này cũng rất hạnh phúc, nhiều lúc mình muốn hét lên cho cả thế giới biết mình đang hạnh phúc lắm nhưng lại sợ ở đâu đó nữ thần ghen ghét sẽ nghe được nên mỗi lúc nhớ anh, nghĩ về những hạnh phúc mà anh mang đến cho mình, mình chỉ biết cảm ơn anh, cảm ơn trời Phật đã mang anh đến với mình. Mình có khá nhiều nụ cười lạ, lúc làm việc hay đang đọc một cái gì đó nhiều lúc đầu óc mình không tập trung, trước mắt cứ có hình ảnh của anh hay những câu anh nói với mình thế là tự nhiên cười. Có hôm cười như hâm nên bị mọi người phát hiện nhưng mình vẫn nhất quyết không khai hai thằng trốn sau đống rạ. Thôi mình về thôi, lại bắt đầu trạng thái hâm có chủ đích rồi ;;)
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?
    Nếu nói rằng cuộc sống độc thân này khiến mình thấy thoải mái thì cũng đúng.
    Nhưng xét cho cùng mãi mãi thế tnày thì cũng buồn lắm chứ, những chiều như chiều nay chẳng hạn, nó khiến lòng mình buồn vô hạn, những chiều thứ 7, những chiều chủ nhật là những chiều mình ghét nhất. Chạy từ trường về nhà, đi qua bao nhiêu con phố đập vào mắt mình cơ man biết bao nhiêu khung cảnh hạnh phúc, nào một gia đình 2 vợ chồng với đứa con xinh, nào những bàn tay trong tay đưa nhau đi trên phố, mình thấy ghen tị, mình thật sự ghen tị với cái hạnh phúc mà đối với mình sao quá xa vời thế?
    Nếu nói rằng mình hoàn toàn cô đơn, mình không có ai quan tâm thì thật là dối trá quá, nhưng phải làm sao đây khi trong lòng mình luôn luôn hiện hữu một sự bất ổn và thẳng thật là mình không có tin bất kể một người con trai nào cả. Điều đó là sự thật và mình ko thể phủ nhận nó, nó luôn luôn chiếm hữu và khiến mình có thái độ co cụm, thậm chí là xua đuổi phũ phàng. Ôi trời ơi, đâu phải ai cũng như ai, xin lỗi...mình cần thiết p xin lỗi.
    Và nếu có thể cho mình một điều ước, mình chỉ ước một điều duy nhất...delete quá khứ. :)>-
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ở cái tuổi này thật là ngại viết mấy thứ thế này, đôi lúc đọc một bài cũng muốn reply, nhìn một cái nick cũng muốn làm quen, cũng muốn tham gia một cuộc offline như xưa mà lại thôi. Sao mà khó mở lòng mình thế :)
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ sẽ #, fải ko t.y :x

Chia sẻ trang này