1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm ta thấy vui và hạnh phúc, nhưng yêu cũng có thể làm ta buồn bã, cô đơn.
    Tâm trạng khó tả, buồn ơi là buồn, có ai đi uống bia với ta kooooooooooooooooooooooooo????????????????????
  2. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    mày đang đâu thía đi uôngd bia đê
  3. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mày đang ở đâu? tao đang ngồi vật vờ ở Lương Thế Vinh, thấy buồn, chẳng mún đi đâu làm gì cả :(
  4. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Nhật ký....
    ngày....
    tháng...
    năm.......
  5. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, em bớt mệt, nhưng em lại nhọc cuối cùng lại lờ đờ :">
  6. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình chạy như trâu, suốt ngày hì hà hì hục, công việc nhiều đã vậy còn cày thêm việc bên cty cũ, thứ 7 và cn này có event thế là lại toi 2 ngày ngủ. Thế nên bây giờ mình đang đen như một con chuột chũi. Hôm qua giai hâm nhắn tin, giai hâm là một lão bạn thân, gặp nhau chưa đến 20 lần trong 5 năm chơi với nhau. Giai hâm lại sắp lấy vợ vì sợ mình không tin nên hôm qua mới cho xem ảnh cưới. Chúc giai hâm hạnh phúc!

    Giai hâm: Lấy chồng đi.
    Nó: Anh lấy em nhé.
    Giai hâm: Kèm theo 1 tấn vàng và một cô hoa hậu.
    ~X~X~X

    Suy ra nó vừa nghèo vừa xấu, giai hâm bảo là nó chỉ mỗi cái hiền mà bây giờ già rồi nên hay bẳn tính, hay cáu như con lợn biết sắp bị chọc tiết. Thực sự dạo này mình hay cáu phết hi hi hi [-X

    Sáng nay 4h đã bị lôi dậy để phi xuống Hạ Long, theo phán đoán của mình thì ít nhất cũng tối muộn hoặc sáng hôm sau mới về thế nhưng chỉ sau 3h làm việc mình và khách hàng đã ok và thế là có thể phi về Hà Nội. Chú lái xe ngồi ăn cơm mà trách mình là chú đã chuẩn bị tinh thần xa vợ 1 đêm thế mà vẫn không được :-w hi hi hi. Lần này may mắn là có oto của khách hàng đến đón nên mình hơi oách và đỡ mệt tí. Công ty chỉ có 1 cái xe bình thường sẽ dành cho xếp, bọn mình có đi đâu thì phải gần mới được đi còn không thì cứ máy bay hoặc ô tô khách rồi taxi hoặc xe ôm. Thôi mệt rồi ngủ đây, em điện thoại mới bị rơi chắc không hõng đâu, cục gạch mà hõng mới lạ, đúng là dùng hàng cùi bắp cũng tốt, yêu em điện thoại thế :-*.
  7. zumatop

    zumatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hnay mình lại nhớ.
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Híc híc mưa bão chán thế nhỉ. Ngủ thôi, hôm nay mới hơn 3h đã xong việc, thế là về nhà em Hằng làm cho cái sim goi Viettel miễn phí thế là lại rước về nhà một cục gạch nữa, nhưng giờ chán quá, chẳng hí hững cũng chẳng vui mừng. Bây giờ thì đã ăn xong, ăn xong sớm quá nên không biết làm gì bây giờ nữa. Thôi thì xem phim rồi ngủ đây, có lẽ mình nên tắt điện thoại rồi lăn quay mà ngủ một giấc cho sướng, trời đang mát thế này mà trằn trọc làm gì cho mau già.
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    - Chị ah! Sao hôm nay chị chưa mắng em câu nào, em không làm gì sai ah?

    Câu hỏi bình thường thế mà sao nó giật mình, cười rất ngượng ngập, mọi người cũng nhìn nó cười. Chị trêu nó là dạo này nó đang tu, đầu tháng mà [-( Làm thế nào nhỉ? Nó chán rồi, không muốn nói nữa, không muốn thay đổi những cái được gọi là bản chất nữa. Kệ xác nó đời, nó cười và nhìn cô bé thua nó 3 tuổi và hiện đang làm cùng nhóm với nó, cô bé ấy hỏi vậy cũng không hẳn vì quý nó muốn nghe nó mắng ... mà có lẽ cô ấy sợ điều mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau, mọi người bảo rằng mình rất tàn nhẫn và khi mình còn oang oang cái mồm lên nói thì lúc đó mọi chuyện ko có gì, còn khi mình đã không nói gì thì đừng nghĩ mình không biết, lúc đó là lúc tồi tệ nhất rồi. Có một vài chuyện trong cuộc sống và công việc, vẫn biết họ nói sai nhưng tuỳ trường hợp nó sẽ bỏ qua hoặc nói thẳng hay không nói gì nhưng vẫn găm ở đấy. Nó rất buồn cười, đời tựa như một trang giấy, khi ta làm gì cũng giống như đặt bút lên đó vậy. Chỉ có một điều đừng làm để người khác đừng biết mà thôi.

    Cuộc đời là một ván bài? Đúng không nhỉ? Nếu vậy thì nó sẽ sống đến cuối đời mới biết được mình được hay mất. Nó nói câu này với cô bé vẫn băn khoăn về việc lấy chồng một cách chóng vánh, tình yêu và cuộc sống, nếu đã đặt nó lên một ván bài thì cứ chơi hết đi. Chơi hết sức và hết mình :D quan trọng là cô bé ấy đang dám chơi. Vậy thì cứ chấp nhận đi vì đã coi là một ván bài mà, hiếm người biết trước được các quân bài của mình khi chưa cầm nó trên tay. Vì vậy biết thắng hay thua, biết được hay mất phải chơi hết ván đã, được hay mất, được gì và mất gì tuỳ cảm nhận của mỗi người. Có thể cả hai cùng được hoặc cả hai cùng mất phụ thuộc vào thứ người đó muốn nhận. Vì vậy hãy vận dụng hết khả năng mình có, hãy sống làm sao để đừng để mất nhiều quá >:D:D< anh!
  10. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, thế giới đã thật sự sụp đổ, nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người thân và nỗi thất vọng tràn trề khi cầm tập hợp đồng bước ra khỏi cửa. Ánh mắt thẫn thờ đến vô hồn của bố, cái cảm giác sờ vào thi thể cứng như băng ko 1 chút sự sống của bà ngoại, 1 cuộc gọi 8 giây và 1-2 tin nhắn cụt ngủn, cộc lốc từ 1 người được mong chờ nhất.
    Thế chắc là đủ rồi nhỉ ?

Chia sẻ trang này