1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa ăn nhậu vô độ trưa hôm qua thì hôm nay mình với H vác hai cái bộ mặt bệ rạc đi làm, thật là mất mặt, ngồi họp mà cứ đờ đẫn cả ng, chỉ đến khi bị hỏi thì mới bắt đầu nói, lờ đờ, lơ mơ. Cái rượu khỉ gió ngấm thật, ngấm phát ghét, mà nó lại ngấm lâu mới đau chứ, trưa qua ăn xong mặt mình tỉnh queo, trong khi các bác kia mặt đỏ phừng phừng, mình vẫn có thể đi hát đến tận 4h chiều, về nhà ăn cơm xong là quay ra ngủ đến tận 9h tối, nhưng sáng nay mới thấy mệt rã rời. Cả ngày hôm nay hai đứa phải cắm MP3 vào tai bật to ầm ầm lên để tránh ngủ gục, đã thế lại còn lắm việc nữa chứ, bắt đầu đụng vào survey là thấy húc đầu vào đá rồi. Hmmmm, mình đang rất ghét cái kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy, rõ ràng hôm qua mình nói sơ qua khái niệm Artisanal thì gật đầu như lên đồng, thế mà hôm nay chỉ bị bác Pietro bẻ 1 câu là quay sang đối chọi lại với mình, đàn ông đâu lại có kẻ như thế, rõ là mình đúng chứ có sai đâu, tststststst .
    Đi ăn nhậu mới thấy đúng là ngoài trường học, các thầy còn kinh khủng hơn cả sinh viên, bỏ hết mác giảng viên ra nhảy nhót như đúng rồi :-s. Mình đang bị kéo vào cái đám này, ngại :-<
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vừa dọn VP lên tầng 2 xong, thế là từ h mình sẽ bị đóng khung trong 4 bức tường, vì cứ lê từ tầng 2 xuống tầng 1 để photo chắc sớm muộn j thì cân nặng của thiên lại đem trả địa mất thui
    Bây giờ còn move nốt đống tài liệu của mình lên, cái được duy nhất khi đổi phòng là bây h tủ đựng tài liệu to hơn, hoành tráng hơn ở phòng cũ ... hehe ....... còn lại mọi thứ k đổi , ah quên trần phòng này cao hơn phòng cũ, that''s all
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    9h sáng: ngủ dậy
    11h: đi ăn sáng+trưa với 1 lũ bạn chả thân lắm
    12h30: đi hát karaoke
    16h20: đi ăn phở cuốn
    19h: về đến nhà
    Kết thúc 1 ngày chủ nhật chỉ ăn, đi và hét
    Cuộc sống nó mà cứ như thế này thì bao nhiêu xiền cho đủ nhở
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Lại họp.
    Có nhiều chuyện.
    Chẳng biết đúng hay sai nữa.
    Chẳng nghĩ được nhiều.
    Như thế có lẽ tốt cho bạn.
    Tốt hơn là cứ tiếp tục.
    Chẳng biết có ai hiểu được, rằng tớ cũng muốn như thế.
    Hy vọng bạn sẽ may mắn.
    Hôm nay lỡ hẹn Sorry nhé
    Cũng chẳng muốn thế, nhưng không biết làm thế nào.
    Càng ngày càng học được nhiều thứ.
    Càng thấy mình hèn nhát đi.
    Chẳng dám đối diện.
    Chán.

  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu thấy khó chịu khi làm việc với một thằng đầu óc đã chả hơn ai nhưng cứ mở mồm ra là anh comment cái này, anh comment cái nọ, các em làm đi. Xin lỗi chứ, nó cũng chỉ là thằng nhân viên dự án, tư vấn dự án chung với mình, có phải là sếp hay khách hàng dek đâu mà cứ lên mặt dạy đời, trình độ thì cũng ngang mình, thậm chí kém H, đến báo cáo nghiên cứu macro mà cũng đek biết viết về cái gì thế mà mình cứ làm cái gì nó cũng mở mồm ra comment, giỏi thì đi mà làm. TS nó, từ hồi mình làm cùng cái dự án này chưa thấy nó làm đc cái đek gì mà cứ mở mồm ra là giao việc nọ, giao việc kia, nó nghĩ nó là ai chứ????? Đã thế lần này cái questionaire đừng hòng đưa cho nó đọc hay biết một cái gì, cho đến chiều thứ 5 họp thông qua bác Pietro luôn, đỡ mất công mình đi đằng sau dọn cho cái thằng điên ấy. Bực cả mình.
  6. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à
    Đôi khi, đối diện ko phải là can đảm
    Đối diện đơn giản chỉ là ko dám lẩn tránh
    Hôm nay qua nhà vợ chơi
    Thế là vợ mình đã chụp ảnh cưới rồi
    Nhanh thật, hình như là cũng bắt đầu cùng đợt với mình
    Chuyện cũng na ná, nhưng mà 2 kết thúc khác hẳn nhau.
    Tự dưng vợ mình lại lôi cái sim đó ra đưa cho mình
    híc.. đợt trc ko đành lòng xoá nên gửi sim cho vợ, tự dưng vợ lại lôi ra
    Đọc lại những tin nhắn đó, nhiều cảm xúc lẫn lộn
    Nhưng chung quy lại là ngạc nhiên và thấy hài
    Ngạc nhiên vì mình đã quên mất đã từng có 1 thời như vậy, đã từng đọc những tin nhắn như vậy. Chít dở, tự dưng quên béng đi mất
    Hài vì ... miễn bình loạn nhé
    Chẳng thà ko biết 1 cái gì, mình còn coi đó là những điều đáng quý, đáng trân trọng
    Nhưng mà biết quá nhiều nên thấy nó làm sao í
    Vợ mình bảo: " Đời còn dài, chưa biết hạnh phúc hay đau khổ là thế nào đâu anh, có khi anh phải cảm ơn em kia í chứ, ko có em í thì chuyện của anh còn lằng nhằng còn lâu, mệt mỏi ra. Có khi, đó lại là may mắn. khiếp, chứ lằng nhằng như đợt trước đến sợ"
    Hây, Nhanh thật
    Thế mà đã hơn và gần 2 năm rồi
    Thời gian đúng là như chó dại chạy ngoài đồng hoang mà
    Từ giờ là ko rủ vợ mình lượn lờ đc nữa rồi
    Nhưng mà cũng mừng, vì vợ mình đã chọn được người đàn ông tốt, có trách nhiệm.
    Hạnh phúc nhé em yêu và có 2 nhóc như cái chữ ký của anh nhé
    p.s: Vợ mình chụp ảnh cưới xinh thật, nhìn thích ghê á

    [nick]
    Được thuy1305 sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 14/07/2009
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm một năm, vui vẻ và nhẹ nhàng.
    Lỡ mất một cuộc hẹn, làm cho ngày vui bớt trọn vẹn đi một tý.
    Hôm nay mưa, trốn sang phòng hàng xóm ngắm mưa thật là thích. Đường ngập, từng dòng người, xe cộ hối hả, bon chen, lội bì bõm, quay vòng vòng, đủ màu, tất bật, chỉ có mình là yên ổn, an toàn, vui.
    Hôm nay mơ màng nghĩ lại những gì đã qua, được nhiều, mất cũng nhiều, cơ mà hiểu được nhiều thứ cần phải hiểu, không còn tiếc nuối, nhẹ nhàng.
    Biển cả mênh mông, còn có thể đo được, vậy mà con người bé xíu, lại chẳng đo được lòng dạ.
    Bản chất và hiện tượng là 2 sự việc hoàn toàn khác nhau, biết sớm mà khổ còn hơn cả đi cả đời mà không biết.
    Hành động thế, thề thốt thế, ngọt ngào thế, còn có sao y bản chính, thì chẳng thể tin được cái gì là duy nhất, là thật cả, nhể.
    Chẳng tiếc nuối, chẳng lăn tăn, nhưng tiếc rằng lại có tì vết, tiếc vì cái gì mình nghĩ mình trao không đúng nơi, tặng không đúng chỗ.
    Uh, bây giờ ước gì được tát cho một nhát, cũng sướng tay, hí.
    Hôm nay giở giời, mưa, cơ mà lại nhận được nhiều thứ, cũng thấy ấm áp, dù là cảm giác bất chợt. Hê, mưa bất chợt mà.
    Chưa thấy yên, nhưng mà cũng lặng được phần nào.
    Hy vọng biển đừng nổi sóng.
    Viết một chút để kỉ niệm vậy thôi
    Viết một chút để cảm ơn một cơ số người cả tốt lẫn xấu vậy thôi

  8. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0

    Chà chà, đưa đây xóa cho.
    Thấy hài còn giữ lại làm gì.
    Cơ mà hai câu trên hơi bị chuận đấy.
    Biết nhiều để mà thấy tiếc sao mình dại thế.
    Nu quá nên mới bị lừa đấy, ke ke
    Đừng có cho là mình thông minh nhá

  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đồ độc ác, mình bị ướt cả chiều, giờ hình như ốm rùi
    Vàng 2: Cái nì gọi là bổn cũ soạn lại,
    Vàng 3: đáng tiếc nhất của đời người là NHẦM
    Vàng 4: Mình chắc là tốt.
    Nhật ký à
    Hôm nay 360 sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn đo
    Buồn lắm
    Chap.. cảm giác như bị mất mát môọ cái gì đó
    hây
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình chí thú làm vườn ghê gớm, sáng lên VP thì vào vườn thu hoạch, đem bán, rồi gieo vụ mới, thi thoảng tranh thủ lượn vào đi thăm vườn, bắt sâu, tưới nước. Level mới lên cấp độ 1, Cre*** thì chưa kiếm được ... rầu ghê gớm, thế này biết bao giờ mới trông được dưa hấu bi giờ
    Anyway, chơi cái trò làm vườn này hay, k mất time nhiều và cũng khá vui vẻ, relax tốt.
    Thui tập trung làm nốt nào, 11h còn đi thu hoạch khoai tây , chiều thu nốt cà chua nữa là ổn

Chia sẻ trang này