1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đúng là có duyên, tớ cũng từ giã TTVN mấy năm rồi. Hôm qua trời nhẹ lên cao nên vào lại topic Ảo Mộng và topic Nhật Ký đấy bạn yêu ạ.

    Giờ đứa nào cũng khác rồi Su nhỉ?
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Cách đây 1 năm mình cũng đã đọc lại toàn bộ Ảo Mông... Thấy ngạc nhiên vì tại sao mình lại có thể viết nhiều sướt mướt thế! Thấy mình hay ho kinh khủng. Giờ đây thì chẳng còn gì!
    Cuộc sống phũ phàng nhỉ, cuốn trôi mọi mộng mơ và khiến người ta chẳng còn thời gian để buồn nữa!=((
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, Su ạ. Tầm 10 năm nữa, chúng mình lại đọc lại NK bây giờ, lại bảo giờ đến kiếm tiền cũng chả có thời gian nữa.

    Mỗi thời có cái đam mê khác nhau phải không?

    Nhưng tớ tiếc lắm, tiếc cái thời Ảo Mộng ấy, tiếc nhất. Tiếc cái tươi mới, non trẻ mà hừng hực sức sống.

    Ai bảo không còn gì nào? Giờ đây vẫn còn đấy. Nhưng còn lại lắng đọng, còn lại chiêm nghiệm, còn lại ưu tư và rất nhiều lo toan.

    Lại thấy nhớ ngày xưa...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Haizz... có mấy nơi gọi đi làm, mà lại còn làm đúng cái phần mình thích chứ... nhưng .... thôi từ chối vậy ... ngồi lại với công việc nhàn hơn để chuyên tâm cho long term plan của mình vậy :)
  5. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Ngày ba chấm, tháng ba chấm, năm ba chấm!

    Vậy là thu mom men đến gần hơn nữa rồi nhỉ? Có lẽ vì thế mà mình yêu Hà Nội. Sáng dậy sớm đun ấm nước cho vào đó một túi trà, một ít mật ong và chế nước sôi vào. Cái lạnh của 6h sáng thật tuyệt, không khí trong veo, tâm hồn cũng mát rượi. Hôm nay là một ngày quan trọng, rất quan trọng với mình cảm giác lúc này rất là RUN [r23)]

    Uống xong tách trà với cái quai bị gãy :D cả chục đứa bạn đến nhà đều bảo sao không vứt cái tách sứt quai ấy đi [:D] vứt thế nào được một rỗ kỹ niệm của người ta ở đấy. Đó là cái tách trà nằm trong bộ tách gồm 3 cái mà ba cô bạn thân cùng dùng và vô duyên thế nào của nó và của Thơm lại cùng bị sứt quai một ngày. Cái tách của nó rơi từ bàn làm việc xuống nhưng chỉ sứt quai, cái tách của Thơm rơi từ bàn ăn xuống nhưng cũng chỉ sứt quai =)). Vì thế mà quyết tâm cùng dùng đến khi nào nó vỡ thì thôi. Hai đứa rồ và Bonsevich. Kệ ai bảo gì thì bảo, không quai cầm vẫn đựng được nước, không quai cầm thì mới có thể cầm trực tiếp vào tách và cảm nhận được hơi ấm của nước nóng. Ấm đến tê cả bàn tay [:D]. Sáng nay mua được ít cá rô và nấu món cá kho tộ bằng nồi nhôm #-o chán đời vì nó sẽ không ngon lắm. Cố gắng mãi mới nhai hết hơn một bát cơm, húp vội bát canh và lên đường. Sáng nay quên uống thuốc ~X thể nào anh biết được cũng mắng.

    Em gầy! Đúng là em gầy, cái gầy nó chẳng phải như cái gì thầm kín mà giấu được. Em vẫn gầy từ xưa mà vậy mà anh lại mắng em và còn đổ cho em bao nhiêu là tội nào là tiếc tiền vì bác chủ nhà tăng tiền thuê nhà, tiếc tiền vì thế này thế nọ. Sao không hiểu cho em là đi làm về quanh quẩn một lúc lại ăn cơm một mình, anh thì hôm nào ăn cơm cũng có bố mẹ còn em thì mười năm nay rồi bữa cơm nào cũng chỉ thui thủi một mình. Anh không thấy về nhà và đi ăn cùng anh em đều ăn rất nhiều đấy ah? Sao mắng em thế! Biết là thương em mới mắng thế nhưng mà anh cứ mắng thế làm em muốn khóc.


    Cảm ơn mọi người vì thích bài thơ ấy! Đó là thơ của lão bạn hiepsylon viết dành tặng cho những quả bom bổ chậm [r24)]

    Cảm ơn em nào đó vì lời nhắn nhớ chị, nếu chị đó là hiepsylon thì xin đừng nhớ mà chị sợ!
  6. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1

    Đùa bạn cho vui vậy thôi chứ khá lâu rồi tớ không liên lạc được với Capucino, tớ đoán là bạn ấy đã tìm được nơi bình yên ngoài ttvn, có thể là một người yêu hoặc là một người chồng nhưng với Capucino thì có lẽ nếu con tim còn tơi bời thì đã quay lại ttvn rồi :P.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đám cưới chỉ là sự khởi đầu cho những cái mệt thôi! :P
  7. casablanca7505

    casablanca7505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    HÊ hê!!! thì sau cái tuần trăng mật là cái tuần mửa mật,
    Thêm vài tuần nữa thì đá nhau phần phật =))
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ngày ...
    tháng ...
    năm....
    ..... cả nhà TTVN đi ngủ nào!
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    đau đầu , mọi việc ko đi vào quĩ đạo . chẳng cái gì như mình mong cả , haizz
  10. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Ai là triệu phú?

    Lại đi ăn với mụ Khanh, hình như từ ngày có chồng mụ ấy trở nên hào phóng và là tỷ phú thời gian cho mình hay sao ấy, mụ ấy hay hẹn hò mình những cuộc hẹn bất chợt đại loại như "Ăn trưa cùng tui nhé?" rồi phi ngay sang mà chưa cần có tn trả lời đồng ý. Thế là mụ ấy giải thích rằng rũ mình cho lịch sự thế thôi chứ thừa biết với một đứa phải thui thủi về nhà nhai cơm một mình thì đi ăn với mụ ấy vẫn thích hơn. [r2)] Mình công nhận đồ ăn thì thích nhưng người ngồi cùng và những câu chuyện trao đổi đã chuyển sang giai đoạn gần không thích ^:)^.

    Nói đến chuyện ai là triệu phú, hôm thứ 3 mình có xem chương trình này và có một câu mà chương trình đưa ra cho người chơi ghép các từ thành câu thành ngữ hay tục ngữ hay ca dao gì gì đó mà mình chỉ biết câu đó và nghĩa của nó chứ không biết nó là thành hay tục ngữ.

    A: Cơm sôi bớt lửa
    B: Thì vợ bớt lời
    C: Chồng giận
    D: Chẳng đời nào khê

    Khi ghép lại thì sẽ thành "Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê"

    Người chơi có 3 người là phụ nữ nhưng cuối cùng một anh người Thanh Hoá trả lời nhanh nhất mặc dù anh này tham gia chương trình để PR cho cty đào tạo tiếng Anh mà anh ta là giám đốc nhưng cũng chúc mừng anh ta và chia buồn với toàn thể những người đàn ông Việt.

    Nói câu đó với mụ Khanh và chị Phương thì hai người đều không biết và sau khi mình giải thích nghĩa của nó thì cả hai bảo [r23)]QUYẾT TÂM KHÔNG NÊN BIẾT.

    Ừ thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thành tâm chúc những sóng gió trong lòng Khanh sớm tan, chúc những bỡ ngỡ của cô dâu mới sẽ đi vào khuôn phép, chúc những gì tốt đẹp nhất đến với mụ. Thực sự tôi chỉ mong mỗi người cả mụ và chồng nghĩ cho nhau và những cảm xúc của nhau để có thể hoà hợp ... hay là mụ cũng tập tành chơi game đi. Nhà có hai game thủ thì đảm bảo con cái sẽ có đứa chữ bị mù he he he =))=))



Chia sẻ trang này