1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng mình cũng đếch phải là đứa biết nhìn người. Đôi khi thấy bạc bẽo, Cần deck gì cái câu cám ơn xoet xoét cửa miệng, nhưng cuối cùng cái hành động và cái tâm của kẻ đó lại đi sang hướng khác. Damn it, Mk, đôi khi muốn văng vài ba cái từ ấy ra ...... nhưng xét cho cùng ... cũng phải xả ra cho bõ tức ...
    C*t thật
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nk 1 ngày cuối tháng 7
    Sao cái năm 09 trôi qua kinh dị thế nhỉ???
    híc... lại ứ nụ đc, dạo này mất ngủ liên miên, sự thật
    Hầy, từ giờ sẽ ko tụ tập, đàn đúm với lớp nữa
    Tốt hơn
    Không phải lỗi lầm nào cũng đáng được tha thứ đâu
    Giờ, chả còn cái gì để níu giữ, để thấy là quan trọng nữa
    hầy
    Cái plus củ chuối
    chuối hơn cả 360
    Đơ rùi
    chuối cả nải cả chùm
  3. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Chuối cả cụm nghe hay hơn đấy
    Hôm nay mới là cuối tháng 7 này.
    Uh, thì không phải lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ.
    Nhưng, có những lỗi lầm có thể tha thứ, nhưng lại không thể bỏ qua.
    Liệu cố bỏ qua thì có sao không nhẩy
    Hề, rốt cuộc là chuối cả rừng, nhể

  4. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dạo này lắm chuyện ức chế dồn hết lại 1 lúc thế này, những việc ức chế, gặp cả những con người khiến bản thân mình khó chịu.
    Buồn nhất là lại sắp có 1 vụ chia tay, một vụ chia tay rất lớn. Mà mình vốn ghét sự chia tay lắm mà. Sao con người ta cứ gặp nhau để rồi lại xa nhau.
    Nhất định lần này sẽ tổ chức tiệc chia tay vs mọi ng thật hoành tráng. Dù sau này có thể mọi ng sẽ ko gặp lại nhau nữa nhưng hi vọng mọi ng sẽ luôn nhớ về mái nhà thân yêu SGS mà mọi ng đã từng gắn bó.

  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này mình đang bị sức ép ghê gớm.
    Vèo 1 cái, tháng đầu tiên chạy dự án đã trôi mất tiêu, khác với dự đoán của hai đứa rằng sẽ đánh nhanh thắng nhanh cái vụ này, nhưng làm ăn với bọn Ý nhợn đúng là khó tiêu hóa. Đúng như mọi ng đã cảnh báo mình, dân Ý là dân làm ăn vô tổ chức nhất châu Âu và là dân keo kiệt nhất thế giới :-w. Mỗi hôm đẻ ra 1 thứ, mỗi hôm hành thêm 1 thứ làm cho đến giờ này cái survey chưa chạy đc 1 nửa, thật đáng ngại. Mang tiếng là có ng hỗ trợ nhưng chính thức có mỗi mình, Hương + Hoàng làm, còn lại đứng ngoài toàn bơm vá :(. Và thực tế thì đến giờ này cũng chỉ còn mình với Hương đang bị deadline của dự án đuổi cho chạy cong hậu lên :-s. Đúng lúc đang làm căng thẳng thì mình lăn ra ốm, chưa bao giờ mình ốm đến mức ko dậy nổi như lần này, nằm bẹp, đúng nghĩa của từ bẹp trên giường, lúc vừa nhúc nhích bò dậy được lại lao đi làm :(, mà có cho tiền cũng ko dám bước chân vào bệnh viện, đảm bảo vào là bị ném ngay vào khu cách ly H1N1, thì sau đấy có ko cúm cũng thành cúm. Tình trạng sức khỏe suy kiệt + 2 ngày đi làm tối + ăn kem lạnh làm cho mình cứ ốm dai dẳng mãi. Ai bảo làm dự án kem là sướng, là được ăn kem bét nhè ko cần nghĩ, thử nếm trải cảm giác 1 tối phải nếm tầm 20 vị kem để đưa ra nhận định sẽ thấy ăn chả sung sướng gì, chả có gì gọi là thưởng thức hết :(.
    Mà đúng giai đoạn này thì lại có mấy chuyện hết sức scheisse xảy ra làm mình hơi bực, bây giờ mỗi lần vào phòng làm việc nếu ko có từ 2 người trở lên là mình sẽ chốt cửa trong lại, coi như chết rồi :-s. Biết được một số chuyện, hiểu được về 1 người, chưa phải là quá muộn, nhưng cũng đáng để thốt lên hai từ: khinh bỉ. Có lẽ người ta ko bao h có thể nghĩ rằng vào một ngày đẹp trời, mình, Hương, Lân, Duy lại có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế, và mọi thứ đều được nói một cách hết sức thẳng thắn, để rồi cả 4 đứa chưng hửng vì nhận ra mình đang bị lừa cũng như đang bị dìm xuống bằng những lời nói xấu, ôi, môi trường công sở :|. Nhưng đúng như H nói, muỗi, mà chưa được tầm muỗi vằn hay muỗi anophen, muỗi thường thôi, biết thế càng dễ sống.
    Hơn 20 ngày nữa thi rồi, mà bây giờ mọi thứ cứ lung bung hết cả lên, ko có đầu óc đâu để học khi dự án vẫn đang đuổi sau lưng :(
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại được gặp mọi người, mới lại được nói tiếng Đức thỏa thích cả tối, kỉ niệm của những ngày còn học ở lớp lại ùa về, những buổi chiều Pause cả nhóm rủ nhau đi sang KFC ngồi pose ảnh, những hôm cặm cụi làm bài tập nhóm và nhóm mình lúc nào cũng là nhóm làm xong đầu tiên. Những hôm căng thẳng ngồi check đề ZD cho nhau, thế mà cũng được 3 tháng rồi. Còn mấy ngày nữa nhóm Bochum và Hamburg bay rồi, con bò của mình cũng bay :(. Dù đã xác định tư tưởng rõ ràng nhưng sao mình vẫn thấy buồn khi nghĩ đến tháng 9, đoàn Coburg bay nốt và mình sẽ ko đi cùng đoàn :(. Dù anh Hải cũng đã nói rất nhiều với mình về quyết định này, tất cả cũng chỉ vì tuổi tác :((. Chán nản :-<
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Check cái bảng thanh toán tiền VND mất mấy ngày zời, đau hết cả đầu. Giờ check nốt cái bảng thanh toán tiền Y, check xong là tuần sau lướt về HN nhỉ, cố gắng đi được 1 tuần thì tốt
    Việc bị ứ đọng mà vẫn chưa kiếm được em support nào vừa ý. Haizzzzzzz làm hết cái đống việc này mình sẽ trở thành siêu nhân mất
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào Làm quen.
    Con người một ngày một mới... nhưng dường như mọi thú vẫn vậy :D
    Và cái pà fía trên mình cũng thế. tuổi tác thì già đi, nhưng tính tình vẫn vậy
    :D
  9. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đích thị là bị điên rồi. Sao tự nhiên trống trải thế.
    Có phải đã phải lòng rồi ko???
  10. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    say bia hay say lòng !?

Chia sẻ trang này