1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cả 1 tuần nay người như kiểu đi mượn. Sếp không có nhà . Cứ đến công ty là bật máy tính chat chit facebook đến lúc đứng lên đi về. Không làm 1 việc gì hết :(((((((((
    Mai quay là về với thực tại rồi. :-<
    Tối nay ở nhà thôi, ko đi đâu nữa. 1 tuần trở lại đây tối nào cũng 11r về nhà, 2r hoặc hơn mới đi ngủ. Sáng dậy đi làm tưởng bị chết vì vật vã :(((((
    Hôm nay em vẫn còn nhớ...................
  2. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    1 ngày toàn các thể loại tin giật gân =))
    1 ngày rất chi là đắt sô
    1 ngày cảm giác k-hề-yên-bình-nhưng-hạnh-phúc
    có quà có mực có tiếng cười có mưa và hơi ấm
    cầu cho những người tôi đang nghĩ đến bây giờ 1 giấc ngủ ngoan
    ngày mới : 6-7-8-9 |
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang làm nốt phần YP đây, nốt cái này + 7 copies nữa là hoàn thành tài liệu đi thanh toán. Nhìn cái vali đầy nhóc hồ sơ, thấy oải dã man ... chưa kể là các summary về cơ bản là not completed :D
    Hà...........hà.......... tình hình h này ở Vinh đang mưa rất to, k bít rồi t2 có khá hơn k, nếu k chắc phải bố trí chạy ra HN rồi thuê otô chạy ra Vinh mất ............ haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  4. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    1 tháng rồi đi làm vật vờ
    1 tuần rồi đi làm vờ vật
    1 tuần rồi cứ ra khỏi nhà từ sáng, về nhà lúc hơn 10h tối
    1 tuần rồi chỉ ngủ sau 2h sáng
    1 tuần rồi cứ mải miết nghĩ suy...
    Rắc rối , phiền phức quá!
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đã về đến HN sớm hơn dự kiến. That''s great
  6. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học buổi đầu tiên. Mặt mày đứa nào cũng hớn hở vì đc gặp lại bạn bè.
    Năm cuối rồi. Nghe thầy cô nói vụ chuẩn bị làm đồ án mờ sốt hết cả ruột. Lo lắng thật rồi. Học hành chăm chỉ nào
  7. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    2 tuần lao đao
    hết bỏng xe đến đau bụng đến sốt cao
    vừa rồi thì trộm lẻn vào phòng ngồi dưới chân giường mình ... nhìn
    bố mẹ thì k có nhà. 1 mình hét vs trộm . LMAO.
    nhiều bad luck thế này thì chắc chắn sắp có good luck rùi (cross my fingers)
    Dạo này hay lôi ảnh xưa ra xem, từ mấy cái đen trắng lúc bố mẹ chưa lấy nhau cho đến mấy cái hồi ông bà còn trẻ.
    Nhìn lại mới thấy ngày xưa các bố, mẹ cũng điệu phết. Và cũng có cái thời ngây thơ nhìn đời màu hồng. Sao bây giờ k thấy các cụ cười tươi, vô tư đc như hồi xưa nhỉ (stupid question . lol. ) ? Liệu các cụ có nhớ đc cảm giác cười như vậy k? Còn nhớ đc cảm giác khi mình còn trẻ, sống nhiệt tình, thật vs tình cảm của chính mình ? Và cũng có nhưng giây phút nông nổi ? Con trẻ bây giờ cũng đang như họ ngày xưa. Hiểu cho chúng đi, đừng đòi hỏi và xét nét nhiều quá. U need to make mistake in order to know how to correct it, rite ?
    Và gặp lại bố mẹ anh và bố mẹ em cái thời 23, 24. A ''''lil older than us now. Hồi đó là close friends, nhưng bây giờ thì cái gap is getting bigger. Cũng k hiểu từ khi nà em bắt đầu thấy uneasy nói chuyện vs bố mẹ anh nữa...
    Lảm nhảm quá, chỉ tại sốt ở nhà nên lục ảnh cũ nhìn
    chỉ tại anh lăn ra ốm theo em
    chỉ tại ......
    lại lảm nhảm rồi / dừng thôi |
    honey, if u gonna make me fall
    better make it worth the fall
    p/s: điện thoại đc cho đi tắm vs quần áo nên hỏng toàn tập rùi T.T

    Được nodame sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 25/08/2009
  8. jg

    jg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới rồi. Hôm nay đổ trần tầng 2.
    Tiền, tiền và tiền. Mệt mỏi quá đi.
    Mọi người nói, con gái việc gì phải khổ thế. Lấy thằng chồng rồi nó xây nhà cho.
    Híc. Thôi, cứ nhủ lòng phải luôn tự chủ. Mình không lo cho mình, thì ai lo cho mình đây :(
    Cứ uớc mơ có 1 cái nhà của mình, giờ thì không biết là đi đúng hay sai nữa???
    ... Đường ta đã qua chìm khuất chân trời. Đường ta sẽ qua nào ai biết tới ...
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ốm, mũi sụt sịt và ho ... hình như tớ sống ở đâu mấy cái bệnh ấy nó vẫn bám theo sát sạt ... chả biết nên đi đâu để thoát khỏi nó đây
  10. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi học về thấy có mùi hoa sữa. Thế là thu về rồi nhỉ. Lại sắp mùa cưới nữa.
    Hôm trước a báo là cuối năm cưới, sắp rồi. Lúc a thông báo thì 2 a e vẫn hớn hở, cười nói vui vẻ. Mà sao lúc về thì buồn thế. Tự nhiên thấy như mất mát 1 cái j đó thì phải.
    Sau này a lấy vợ rồi chắc chả đi cafe, chơi bời vs e đc nữa. A phải dành thời gian nhiều hơn chăm sóc vợ chứ.
    Nhưng thôi ko sao, có j lúc đó e sẽ đi chơi vs cả 2 ng luôn. Anh hứa là sẽ có vụ ăn uống chơi bời để 2 chị e gặp mặt nhau. Đương nhiên rồi, nhất định sẽ phải giới thiệu e gái cưng của a cho vợ tương lai chứ nhỉ

Chia sẻ trang này