1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jg

    jg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cuống cuồng dậy, phi sang công trình, bê đồ cúng lên trần, xì xụp, bê xuống rồi lại vạ vật dặt dẹo ngồi trên nóc nhà trông thợ đổ bê tông trần, rồi lại hùng hục về văn phòng làm nốt buổi chiều, giờ đã chính thức ốm :(
    Sao khi ốm, người ta lại chán tất cả mọi thứ (kể cả những thứ mà ngay hôm trước vẫn còn khao khát) thế nhể
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay dậy sớm nhưng cảm thấy vô vị quá vì chẳng có mục đích gì.Thế mà!
  3. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế là hn là ngày cuối cùng cái lũ quỉ sứ kia đi làm. có chúng nó thì lúc nào đầu óc mình cũng ong ong, cty lúc nào cũng ầm ầm đùa vs hét, h cơm thì cũng rào rào như chợ vỡ. H tụi nó nghỉ rồi lại đâm nhớ cho coi. Cty h sẽ vắng hoe, mấy e iu của mình thế là cũng ít gặp hơn. Chắc thi thoảng lắm mới có cơ hội tụ tập chè cháo. Cả ngày mai đi chơi vs tụi nó, chắc mệt lắm đây, nhưng cũng chắc là sẽ vui lắm đây
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đã bít bơi ... keke ... trời VT nổi gió giật cấp 9 để chào đón sự kiện này
    Gió giật ghê quá, cửa kiếc kêu ầm ầm ... đêm đêck ngủ được ... đúng là ... hậu quả nhãn tiền ... từ giờ k bơi biếc gì nữa

  5. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    gần 2g sáng rồi mà vẫn k thể tập trung viết nốt cái report, slide thì thậm chí chưa thèm động vào .. mai nộp rồi ...
    cuộc sống chỉ ăn vs ngủ thì quá nhàm chán, nhưng cuộc sống có quá nhiều việc mà k thể tập trung làm thì còn tệ hơn
    / bất giác muốn làm 1 điều j đó điên rồ /
    càng ngày càng cảm thấy mình rất là useless, cẩu thả và lung tung. Giận chính bản thân song cũng bất lực trong việc sửa đổi
    i really need to get my life back together, rite hon ?
    khá là stress rite now, mặc dù chả hiểu stress vì việc j.
    / i''m sorry i''m so mess up rite now, even though i promised i wouldn''t give a **** ''bout it. I''m trying to have faith dear n pull myself together, i''m really trying, coz u makes me want to be a better person, coz u are here with me. After all this, i won''t give a damn ''bout wat''s gonna happen in the future or whatsoever with ur parents, as long as i have u holding my hand: my now, my present /
    So, i''m gonna pull an all niter 2day n finish this f****** report. Hope u''re sleeping well 2nite. Swt dream !!
  6. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    liệu có nhạt được không, khi vẫn nồng nàn đến vậy . / !? /
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi ko vào ttvn nhỉ, có lẽ là 1 tháng, mà hình như hơn,dạon này khái niệm về thời gian của mình có phần ko rõ ràng cho lắm.
    Không phải là ko có gì để viết, mà là quá nhiều thứ để viết, chồng chất, muốn xả ra cho đỡ nặng đầu nhưng hoàn toàn ko có thời gian để viết bất cứ một cái gì cả.
    Rối tinh rối xòe lên với cái dự án IC, đến giờ phút này, vẫn còn đang ngồi report nốt cái phần proposals cho nó xong để chuyên gia còn đưa sản phẩm vào phòng thí nghiệm :-<, ko phải lười, ko phải ko muốn làm mà là quá bận + quá nhiều cái lằng nhằng nên ko thể làm xong sớm được, một mình mình đâu có thể làm hết đc, cả một tập thể cơ mà :|. Ai cũng một thân đôi ba bốn việc.
    Dù bận thì cũng phải tranh thủ nghỉ 2/9 đi chơi một phát, mỗi năm mà ko đi đc một chỗ thì người cứ phát rồ lên. 4 đứa làm một chuyến đi bụi, chậc, bụi khỉ gì mà sống vương giả còn hơn ở nhà, đi có 5 ngày mà về nước cứ như đi đánh hàng ấy , ôi, con gái và shopping.
    Có những lúc ngồi nghĩ lẩn thẩn "học để làm quái gì nhỉ, cần gì cứ phải có bằng cao mới đi làm kiếm tiền đc, chả phải mọi ng vẫn kiếm tiền ầm ầm đấy à" "bản thân mình cũng đâu có ham học lắm, trừ học ngoại ngữ ra, thế thì việc gì phải đi học nhỉ". Nhưng cuối cùng thì cũng vẫn apply, vẫn được nhận và lại vẫn phải học, tuy ko phải lên lớp mấy nhưng cái khối lượng học thì khủng khiếp ngang ngửa đi học cả tuần :((. Ôm máy tính và sách cả ngày chưa chắc đã hiểu hết. Mỗi tuần 1 quiz, 1 session exam, 12 tuần thi 2 môn viết luận 3 tiếng trong khi vẫn phải đi làm, đi công tác đều. Bây giờ bắt đầu thấy hối hận về việc ko tự tách bản thân mình ra khỏi công việc để đi học hẳn 1 thời gian cho nó xong đi, cái kiểu học này mệt quá :(. Thảm cảnh 1 năm rưỡi nữa, ôi nản :(
    Bực mình vì tài khoản bên trang của tutor ko vào đc, ko biết thằng ngu đần nào đổi mất pass của mình, lại phải contact với admin và chờ đến mai mới lấy lại được pass, mất toi 1 bài quiz của mình :|.
    Còn nhiều cái bực mình nữa, công việc, đồng nghiệp (ko muốn nhắc đến nữa, dễ tăng xông), sếp, việc kinh doanh, cứ như một mớ hổ lốn đổ xuống đầu í. Lại còn tháng 10 này nữa chứ, cứ thấy nặng nề sao á, chả thấy vui tẹo nào.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này khổ vì răng ... hết sưng bên trái rồi lại qua bên phải, chả biết đến bao giờ mới được thanh nhàn để ăn uống thoải mái đây nữa.
    Buồn thế chứ lị
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày .. tháng .. năm...
    Hôm nay mam bánh gato ngon quá à
    Máy nhà mình hỏng hẳn rùi
    Đến lúc thay máy mới rui
    YH cứ đơ đơ
    bực cả mình
  10. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ nếu không phải vì một vài chuyện không vui, giờ naỳ chắc mình còn đang ở quê, ở đầu kia đất nước để nghe gió mùa đông bác về.
    SG những ngaỳ này mưa tầm tã hình như bão đã về.
    Nỗi buồn cũng đã lùi xa một chút. Vẫn có chút....
    Trở về nhà và đối diện với cuộc sống thường ngaỳ hình như vẫn chưa thích ứng được.
    Sắp sinh nhật, lại kỷ niệm thêm nững thất bại và chả có gì trong tay, phù, vẫn phải đấu tranh thôi.
    Nói chuyện với chàng được một chút, toàn những chuyện chẳng hay ho gì, chàng như con nít vậy, mệt, hơi đâu mà chìu. Không biết hok thèm nói chuyện với mình đến lúc nào đây.

Chia sẻ trang này