1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Parusa!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    Pa nghĩ sao khi mà thành viên 03k2 lại vô đây nhiều nhiều?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi. Xú nhân nghe còn tàm tạm!
    Mỹ nhân? Có 1 mỹ nhân.
    Nàng đây. 1 vẻ đẹp " kiêu sa và buồn bã".
    [​IMG]
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cô kia xanh áo quần hồng
    Không dè em đã một chồng năm con.

    Bà xã á? Thế còn dư chức bà huyện.
    Cái " chẳng còn mảnh nào" của Az nghe ... cứ như là ko còn mảnh nào thật.
    Ờ. Ăn ảnh! Khói thuốc? Thơm, phê!
    Chuyện kiếm zai thì ... đang tính đến dịch vụ ... ********.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà. Trả lại tên cho em. Nhật ký mà cứ đeo cái mác thùng rác, làm mất mặt cái thùng rác ra!
    Quả đấy là tớ chơi trò Mỵ Châu rải lông ngỗng đấy. Cố tình lấy sign " trên sự yên tĩnh đời đời " nữa. Giữ lại chút vết tích, đặng sun ... đi tìm.
    Đúng, em Az kia cứ ... yêu Pa nhiều thế, sến đếch chịu được.
    Mà chưa chi đã giở giọng Ra Chưởng?
    Noel á? Vẫn thế? Tụ tập bạn bè ăn nhậu, xong xem đua xe. Thế thôi.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngất rồi này! Định giở trò gì đấy ông tướng?
    Sun đang định làm 1 quả web 03 riêng? Thôi à? Sao tính chuyện nhảy dù ồ ạt vào đây.
    Ừ, đất này cũng vắng ko. Thêm hơn 4 chục cái nick nữa chõ mồm lên buôn, cũng ko thành vấn đề.
    Tớ thì nghĩ là :" Hết trò nghịch rồi à?"
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    tự ái cá nhân roài Pa....đùa thôi....chả làm gì hết đâu hè......?pa vô đây thì sun vào chơi cùng thôi.....nghịch ngợm gì....có nghịc thid cũng nghịc chỗ khác......mà có người bên box MT kêu buồn vì vắng Pa kìa....cũng nên đáo quá thăm người ta tý....năm hết tết đến cũng nên ra chỗ này vào chỗ kia....dù gì thì mình cũng ăn nhờ ở đậu nhà ngươif ta một thời gian nhỉ?........vui khoẻ có ích nhé?......noel ngịch cho ra ngịch....nghĩ cho ra nghĩ nha.....làm gì đừng để công an bắt...bác sĩ hỏi thăm là được.........
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He. Tụ tập nhậu nhẹt, với cả xem đua xe, nghe ... quen quen. Nhỉ?
    Box MT tớ phải căn đủ 1 tháng mới mò vào, giờ vẫn ... non quá!
    Giáng Sinh vui vẻ! Đừng để công an bắt hay bác sĩ hỏi thăm nhé!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vui chơi quá đà!
    12h rưỡi đêm qua mơi mò về. Mà cái thành phố chịu chơi này, tầm đấy đường vẫn còn tắc. Bó tay!
    Ko thể dậy sớm đi đá cầu được. Thôi bê bối nốt mấy ngày lễ.
    Thức giấc bởi nhạc hiệu tèn ten tén ten của tin nhắn. He. Tin nhắn chúc mừng XM lần đầu tiên trong ngày, mà số lạ hoắc. Hỏi lại tên thì ko trả lời, chắc giận to rồi.
    Hi. Cũng ko nghĩ là có người còn nghĩ đến mình mà chúc chiếc. Thì mình lặn 1 hơi dài, lâu lắm ko có liên lạc với ai cả!
    Thấy khí thế XM quá, dậy bật đĩa nhạc em Mỹ Tâm quấn áo đỏ lông trắng lên, hừng hực!
    Đêm qua hòa vào dòng chảy cuồn cuộn của ngày lễ, tí nữa thì ngạt thở. Ôi, đường phố tắc cứng, tắc đến mức phát buồn cười. Xe máy ken ô tô, ô tô ken xe máy, xe máy lại ken ô tô nữa, cài chặt như răng lược. Thế là cả làng đứng yên ngắm nhau, ko thể tiến được 1 ly. Nhưng cái sự tắc trong 1 đêm lễ hội, trong ko khí chơi bời thong dong, nó cũng dễ chấp nhận hơn thì phải. Bà con ko ai la ó gì, thậm chí còn nhìn nhau cười. Những cảnh huống tắc ngộ nghĩnh ko thể chịu được. Xe đâm dọc đâm ngang, xe này chặn học xe kia, y như có 1 ngón tay khổng lồ nào đó đã thọc vào giữa dòng xe cuồn cuộn chảy mà khuấy đảo nó lên, làm cho mỗi đầu xe chúc về 1 hướng, ko còn ra thể thống gì nữa.
    Hơ, cũng may là còn có thứ để tiêu khiển trong lúc tắc: đèn nhấp nháy. Sg thả sức vãi tiền trong đêm hội này. Chao ôi! Chưa bao giờ nhìn thấy số lượng đèn khủng khiếp đến thế. Giăng kín phố phường. Lóa mắt. Băng kín khoảng ko gian phía trên những con đường chính là giàn đèn đặc kịt, treo rất nhiều những điểm nhấn trăng sao xanh đỏ. Cây cối cũng được tận dụng triệt để, thân của chúng mắc đầy những biểu tượng cây thông, chuông lúc lắc, hinhg hộp quà.
    Ngợp, ngợp, ngợp. Nơi nơi rộn rã ko khí Noel. Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, 3 tuyến chính lộ đường dành cho ô tô ở giữa biến thành nơi đi bộ, bà con tha hồ xí xớn dưới giàn đèn rực sáng như chỉ có trong cổ tích! Ko thể tin là có thể rực rỡ đến mức ấy. Có lẽ mình đã đánh giá quá thấp sức mạnh của ... tiền. Nó làm biến đổi bộ mặt của cả 1 khu trung tâm, nhúng sũng nó trong hàng ngàn vạn ánh đèn chói sáng lung linh.
    Đường phố thì thế,các khách sạn lớn cao vút những tấm kính trong suốt nhìn xuyên thấu nội thất bên trong lủng lẳng bao nhiêu ko khí Noel. Những cây thông ở khoảng sảnh trống tầng vươn cao ngất, chạm tầng phía trên, chăng mắc cơ man nào là hộp quà, là những quả trang trí lấp lánh đủ màu quét nhũ. Rồi thì dây trang trí nữa. Đủ loại dây, màu xanh như cây thông,hay tua rua lóng lánh xanh đỏ tím vàng, mắc vào bất kỳ chỗ nào có thể mắc được. Quầy bar biến thành 1 căn nhà gỗ mái trĩu nặng tuyết phủ, hàng rào bao xung quanh, nom cứ như cổ tích.
    Trước cửa những trung tâm thương mại nữa chứ? SG center, parkson, Diamond, khủng khiếp! Cây thông, tuần lộc, ông già Noel, bù nhìn tuyết, chú lùn chú cao, bạch tuyết .... nhiều nhân vật ngộ nghĩnh trong phim hoạt hình ... sắp hàng. Cả người thật nữa. Người thật chui trong những hình nộm thú to tướng, cục mình, lật đật, nhe răng ra cười, tay vẫy vẫy, nhún nhảy, tặng quà. trẻ con tròn xoe mắt.
    Những cô bé nhỏ nhắn tiếp thị cho các hãng mỹ phẩm thì áo cánh thiên thần phấp phới. Đôi cánh nhỏ rung rung như cánh **** gắn hạt sáng lấp lánh. Quả là như thiên thần hạ giới, xinh đẹp vô cùng, rực rỡ vô cùng.
    Khoái nhất là 1 đoạn có nhạc. Mình luôn thích nghe nhạc giữa 1 ko gian công cộng rộng lớn, giờ thì thỏa? Nhà chức trách thành phố còn gắn 1 giàn đèn đáng tiền. Là những quả cầu hàng nghìn mặt bạch kim sáng trắng, xoay vần liên tục vãi tung tóe những giọt sáng khắp mọi nơi. Lên lòng đường, lên cây cối, lên mắt, môi hân hoan của đêm hội. Là loại đèn kích động trong các sàn nhảy disco, rộn rã tưng bừng ngay giữa lòng đường phố. Nhạc thì hay, toàn những bài hát chúc mừng XM, của Tây, ko phải của Ta, những giai điệu ấm áp đẹp đẽ vô cùng 1 khoảnh khắc thân thiện, ấm cúng, chan hòa tình thân ái, tình cảm bạn bè, gia đình ... vang vang phát ra từ giàn loa gắn trên cao. Tưởng như tiếng hát rớt xuống từ thiên đường, có chút huyền ảo, mênh mang.
    Hì. Noel!
    Mình chơi gì trong Noel? Đầu tiên là phải đi ... ép tóc cái đã, thẳng tưng, cứng đờ, để đêm còn ngó nghiêng, lúc lắc. Xong mình sẽ đi Big C, tắm trong cái ko khí mua sắm phát ... sập nhà của ngày lễ. Mua quà nhé! 3 thôi, số 3 cho đẹp. Mình thích tự gói, mỗi hộp là 1 thanh socola, và 1 ông già Noel nhỏ xíu, cùng 1 thiệp chúc cũng nhỏ xíu. Mình e là ko thể tìm nổi anh em nhà kia, thế mình sẽ tặng cho bất kỳ ai mình thấy muốn tặng.
    Thành phố càng lớn, càng phát triển, phân biệt của các tầng lớp càng rõ rệt, và nó được phản ánh 1 cách tàn nhẫn nhất, chính là ở trong các ngày lễ hội. Phân chia hẳn làm 2 tuyến, 1 tuyến rong chơi, tiêu tiền, 1 tuyến phục vụ sự tiêu tiền đó, nhưng còn 1 tuyến phụ thê thảm bên dưới nữa, tuyến nhặt nhạnh từ cả sự chơi và phục vụ chơi đó.
    Lướt nhanh qua thôi, nhưng đêm qua mình đã nhìn thấy vô vàn, vô vàn những cái bóng lụp sụp như vậy. Những vệt đen u ám của đêm hội tưng bừng đèn hoa.
    Tối thì mình mò ra chỗ đèn vãi tung tóe kia để nghe nhạc XM nhé! Ánh sáng Noel, lại thêm âm thanh Noel nữa thì hoàn hảo, đánh vào mọi cảm giác, cả cái ko khí se lạnh của đêm Sg thời khắc giao mùa đẹp nhất trong năm. Mình làm gì ở đấy nhỉ? Bơm bóng? Hay. Mình thích bơm những quả bóng thật dài, xong vặn vẹo nó thành những hình thù ngộ nghĩnh, vẽ tai mắt mũi mồm.
    Xong đi dạo 1 chút rồi về này. Có 1 con đường đi dạo tuyệt đẹp. Là đường cắt ngang công viên Tao Đàn, vắng, bọc bởi 2 hàng cây thẳng tắp, cao vút. Chúng kỳ lắm, khác hẳn những cây dạng cổ thụ, thân mập ngoài kia. Chúng thẳng 1 cách quá đáng, 1 cách khó tin, tán nhỏ, vì thế đứng san sát bên nhau như xếp hàng. Đi dạo lững thững giữa hàng cây ấy, trong ánh đèn dìu dịu của đêm, trong hơi sương ẩm ướt, se lạnh, tuyệt, chắc là mình sẽ hát rồi, ư ử, biết là sẽ như thế.
    Về cho kịp 12h, chơi cho tri kỷ nghe Silent night và Wish you a merry XM, cũng vẫn phập phù lắm, nhưng mà cây nhà lá vườn, vui là chính. Hihi. Tri kỷ hẹn mình tối nay mở mail. Cô nàng dạo này chịu khó viết lách. Mà sến dã man, suốt ngày nói nhớ mình. Mình lãng đi thì dỗi " tớ đã phải quên cậu chưa?", chết cười! Noel của cô nàng sẽ là ốc nóng bên hồ Hoàng Cầu. Ko ... lãng mạn mấy, nhỉ? Bù đắp cho nàng bằng piano vào 12h đêm vậy.
    Lên lịch vậy mà ko biết thực tế phản ánh thế nào nhỉ? Nhưng dù sao thì chắc chắn vẫn rất vui, rất vui.
    Ờ mà có khi nặn đất hay hơn bơm bóng? Mua đất nặn của bọn trẻ con đấy? Nặn bù nhìn tuyết, nặn ông già Noel, nặn nhà gỗ, ống khói, cây thông, hàng rào, cả tuyết nữa. Gắn nhứng cái nến nhỏ xíu vào, sáng rực lên, chụp 1 pô, đem dán vào đây, cho nó rực rỡ?
    Hay là cả 2? Chậc! Rối hết cả. Thôi đi ép tóc cái đã nào!
    Hôm nay phải chơi thật vui!
  9. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    2 người nhé, kú roài đấy
    Noel chúc cả nhà vui vẻ
    Dek yêu Pa nữa... cho đỡ sến nhá! hic hic
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nghe cái tên "Nhật ký" mà thấy sến quá !!!

Chia sẻ trang này