1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký PCer-lưu hành nội bộ . hì!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi sphinx85, 09/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi cám ơn T nhá!!!! Hic lớp tớ phát điên lên vì đây đúng là 1 chương trình thất bài thảm hại. So với VACC năm ngoái thì... một trời một vực. Âm thanh các chị lớp 12a1 thuê, ko phải mình làm nên... ko nắm được tình hình lắm. Nhưng mà thấy V với CM dẫn chương trình tự nhiên thế sao lại bị kêu nhỉ? Chỉ tại cái mic hâm. Còn cả đoạn bọn lớp tui chơi Nothing else matters nữa chứ, nói đứt cả hơi anh tui mới đồng ý chơi cho, rồi đến lúc biểu diễn thì loa chán ko chịu nổi. Nhưng thôi, lần khác sẽ phục thù hehe. Anh 1 ko thể thất bại kiểu này được .

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  2. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    đừng nói cho thằng V bít nhé, bọn nó (ko phải chỉ lớp tớ đâu)bảo là giọng thằng V như con gái ý ,

    Have you ever loved and lost somebody?..

  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hôm nay ở nhà dưỡng sức khoẻ cả ngày... tay ôm hoa hôm qua nặng quá đau ê ẩm mới sợ chứ... tất cả là 14 bó hoa và 2 thùng quà... kinh dị... nhưng mà iu mọi người thế :x
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    chị sướng thế còn gì

    Have you ever loved and lost somebody?..

  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hihì cũng sướng thật... mai đi thi nốt môn cuối nào... đau họng quá huhu... ngủ thôi...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    em mới đọc được bài này ,,cị mel ơi, có thiệt thế này ko???? brit ko thể thế này được (chả bít post vào topic nào, ngại lập topic mới nên post vô đây vậy
    Ngôi sao nhạc trẻ Britney Spear một lần nữa gây sốt cho công chúng với cuộc hôn nhân "sớm hợp tối tan" ,theo đúng nghĩa đen với từng chữ của cụm từ này.Chỉ ít giờ sau khi nổi hứng lấy chồng vào buổi sáng(theo giờ địa phương) ngày thứ bảy 3/1/2004,Britney Spear vội vàng thu xếp để hủy hôn thú ngay vào buổi tối cùng ngày.
    Theo báo chí Mỹ thì trong mấy ngày đầu năm mới,Britney Spear cặp kè với Jason Allen Alexander,một người bạn thời ấu thơ.Vào đêm thứ sáu khi cùng xem phim tối ở rạp Palm,đôi trai gái cùng 22 tuổi này quay về khách sạn Palm Casino anh Hotel (Las Vegas) nơi họ đã ở mấy ngày qua và tới quầy rượu Hồn ma của khách sạn yêu cầu thuê một người tài xế.sau khi đã ghé qua hai ngôi nhà thờ khác còn đang đóng cửa,Spear và Alexander ra lệnh cho tài xế chạy tới Little White Wedding Chapel.một ngôi nhà nguyện nổi tiếng ở thủ đô cờ bạc Las Vegas ,bởi đây là nơi thành hôn của nhiều nhân vật nổi tiếng của nước Mỹ.Vì bị đòi trình hôn thú nên hai cô cậu kéo nhau tới tòa án.
    Theo các nhân chứng,giấy hôn thú của hạt Clark (bang Neveda) ghi tên Spear và Alexander,22 tuổi,chưa từng kết hôn,cư dân Kentwood (bang Lousiana).Ngòai vị giáo sĩ làm phép cưới,chỉ có hai người khác được chứng kiến đám cưới của ngôi sao nhạc pop:một thợ chụp ảnh và một ông bõ già kéo chuông.Không biết có phải vì quá vội vàng hay cho rằng chuyện lần đầu trong đời làm cô dâu cũng không có gì quan trọng,nên ngôi sao triệu phú trẻ và khá ồn ào này chỉ mặc quần gin,áo thun,đầu đội mu đánh bóng chày tới trước bàn thờ.Tuy rằng đám cưới được chụp ảnh và quay video,nhưng cho tới nay chưa có bất cứ hình ảnh nào bị lọt ra ngòai.
    tuy nhiên chỉ sau nửa ngày làm vợ,Spear hối hả-cũng như khi quyết định lấy chồng vậy-tìm cách ly dị.Cho dù đã gần nửa đêm,anh trai Brian của cô cùng với người quản lý Larry Rudolph vẫn kịp thu xếp để chàng và nàng ký vào đơn xin hủy hôn thú,trước sự chứng kiến của một vị chưởng khế và một luật sư.Đơn này sẽ được nộp lên tòa vào sáng thứ hai (tức tối ngày 5/1 theo giờ Việt Nam)để chấm hết một cuộc hôn nhân mà như đùa giỡn.
    BÁO PHỤ NỮ


    Have you ever loved and lost somebody?..

  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ặ Britney lỏƠy chỏằ"ng 1 ngày rỏằ"i bỏằ là tin thỏưt 'ỏƠy Thu ỏĂ, sang bên BSFC mà xem, tỏằ> chuyỏằfn 1 topic có cỏÊ giỏƠy chỏằâng nhỏưn tỏằô EC sang mà CĂc sao thơ phỏÊi làm thỏ 'ỏằf tỏằ lfng xê mơnh thôi, chỏƠp nhỏưn.
    Chỏằc cỏằâ tặỏằYng mơnh nghỏằo 'ỏn nặĂi :">

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  8. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    ủa thế BritBrit bị ốm à? thế tối nay có đi Dạ Hội ko ?

    Have you ever loved and lost somebody?..

  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ko, làm sao mà đi được. Hôm nay đi lại được rồi nhưng suốt từ sáng đến giờ ho, sợ quá đi mất! Hết cả hơi ra rồi. Lớp tớ tối nay cũng chả ai đi nên đi làm gì, tớ để dành sức khoẻ đến thứ 2 đi xem anh tớ biểu diễn :x

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ừ cái tin này ko vịt đâu :P
    Chúc mừng em hết ốm nhưng lại đến lượt chị ốm này... cả ngày hôm nay ngủ li bì giờ này vừa mới dậy... chết luôn mất... sao lần này thi xong ko thấy được thoải mái gì cả toàn bệnh với tật... còn phải dọn nhà 1 đống nữa chứ
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này