1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký PCer-lưu hành nội bộ . hì!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi sphinx85, 09/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    trùi...động trời thiệt nha...công nhận ngoài HN lắm trò thật....còn ở chỗ tui hiền lắm...chả đứa nào dám làm thế đâu..hì hì..nhưng cũng romantic chứ nhể...fục mấy lão lớp bà thật đó..hề hề
    rock nghe cũng được chứ nhở...nhưng tui vẫn thích pop hơn
    mấy thầy trường tui bảo năm nay vẫn chuyển thẳng đại học mà...hic hic...cũng chả biết được thế nào bà nhở???...he he...tui chả có cơ nào đậu đâu..vì cả tỉnh chỉ lấy 8 đứa thui...mấy thằng lớp tui học siu lắm...có thằng kia cả 2 ngày nó đều làm đúng hết 100% bà ạ...kinh hoàng...lớp tui phát fục lăn fục lóc..kỉu này thì nó ẵm chắc thủ khoa rùi..nhưng có điều..ha ha...hình như nó chỉ học mỗi môn lý thui hay sao á...mấy môn kia nó học dở tệ,í ẹ luôn,toàn là 4 với 5 ko à...nếu mà ko chuyển thẳng thì có nước nó.... rớt đại học...
    còn tui thì làm bài sai tè le...may ra thì đậu được giải khuyến khích..he he..còn may hơn nữa thì được vô vòng 8 đứa..đi thi QG...nhưng chắc chả may mắn đến thế đâu..hic!!!khó lắm...bọn nó toàn bảo nhau..bi giờ lớp mình tranh nhau vị trí số 8..he he..tình hình đang rất là căng thẳng
    năm nay mà có đứa nào trường ngoài hay lớp 11 vào chỉ có nước cả lớp tui đi tự tử..huhu
    all my life
    i waited 4 some one
    and all this time
    u were the 1​
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...khó chịu quá... học mệt hết cả đầu... lên cái hộp thư đầy ú ụ lại phải ngồi lọ mọ xoá ko thì chả nhận được mail miếc zì nữa híchíc... đến khổ... còn 2 ngày nữa để học... 2 ngày học được 40 trang ko nhỉ?... được chứ đúng ko... mình toàn thế mà... :(
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ôi lâu quá zồi cả nhà... vừa mới thi xong môn đầu tiên... sướng thật... 9 câu chắc là đúng... 1 câu bịa nhưng bịa kết quả đúng... zải thích hơi lơ mơ một tẹo nhưng chắc cũng ok... hehe... tuỳ thuộc vào tài năng bịa của mình mà xem điểm điếc thế nào... nhẹ cả người... thế là từ zờ đến hết năm tạm tự zo zồi... sang năm mới lo 3 môn trời đánh kia sau... iêu môn Anh thế... chả phải học zì hết :)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hichic, công nhận làm thiếp mệt thật, chắc hôm nay phải thức để làm nốt cho chúng nó vậy, chết tui, mà còn phải làm nốt bài văn nữa chứ.
    mệt quá, nhưng mà vui, hehe đi chơi kiểu này vui thì vui thật nhưng ko hiểu còn sức mà học ko đây.
    I am a boy and you are a girl
    Do you want to be my friend
    I am a girl and you are a boy
    Yes I want to be your friend
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    khiếp... hết máy hỏng ttvn lại đơ... mãi mới vào nổi ttvn... vào nhìn quang cảnh Popclub tiêu điều ghê gớm... nhưng ko sao... cứ từ từ rồi chắc mọi người sẽ trở lại nhỉ ;)
    đi chơi Noel vui phết... chưa bao giờ mình đi kiểu như thế... nhưng dù sao đi về cũng lại có một quyết định sáng suốt mới...
    Noel xong trời cứ thế là mưa và lạnh liên tục thôi... khổ quá... rét quá... may mà mình ko có mấy việc phải ra đường... sáng nay đi đăng ký khoá TN mới... đi có một chút mà lạnh hết cả người... giờ ngồi máy tính cũng phải đeo găng tay để type nữa... lạnh quá!!!!!!!!
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Giời ơi là giời, VN thua đau quá....4-0 bao giờ..hik hik
    ĐI chơi cũng mất cả vui!
    Hãy làm một que diêm!
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...1 ngày nhàn rỗi từ sáng đến chiều quả là xa xỉ vào những tuần thi... nhưng thật sự trời quá lạnh để có tâm trạng nào đó để có thể học được... định đi sinh nhật con bạn từ trưa mà mãi đến chiều mới đi được... ngồi xem hiệp 1 VN đá thua 0-2... nghĩ chắc chả gỡ nổi... mấy con đi về luôn đi ăn... về nhà biết kết quả thua 0-4... chán chả buồn nói... may mà phim tối hay quá cơ... giá như... híc
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thua chán nhỉ ! Thế là gặp Malay tranh 3-4 ! Hì hì Thái lan mà có bao giờ để thua đâu chỉ thua mỗi Việt nam năm Tiger 98 ! À chắc ngáoi bắc bi giờ lạnh lắm nhỉ ? nhưng mà Hùng thì thích lạnh trông nó mới lãng mạn ! Hì hì :D Lúc đó mà rủ đám bạn đi chơi thì zui lắm nhỉ ! À này Hùng thi xong gnỉ đến 3 tây nhưng chán nhất là chẳng gặp tụi bạn không đi chơi được ! Noel xong rùi là năm mới sắp tới nửa ?!! Thế mới zui chứ ! Híc híc môn văn và anh hai môn ghét nhất--> Làm bài chắng được , thích mỗi toán Ly hóa nên làm bài khá hơn ===> đở khói ở lại lớp !
    Britney Spears Fans Club !
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...lạnh zã man... định ngồi nhà học cả ngày nhưng cuối cùng học được 1 lúc ko chịu được lại online... con bạn đi chơi rồi... ko biết có phải là... càng nghĩ càng thấy cái gì đó... nhưng mà thôi... phải vững vàng mạnh mẽ lên chứ... kệ nó chứ... đời còn dài mà... dù sao mình cũng quyết định rồi phải ko?
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    chù chà...dzạo này nghe dự báo thời tiết cũng thấy HN lạnh ghê gớm (3-15 độ)...hơn xa ĐL của tui...chị tui nói ngoài đó lạnh buốt cả xương ghê lắm..he he...té ra ở ĐL chỉ có mát chứ chả lạnh lẽo gì...hề hề...
    noel bà con có ai đi chơi hông??? chắc có mình sphinx là ở nhà luyện Harry Potter wá..hì hì...chỉ tội là film lậu<mượn thằng bạn> bị cắt tùm lum lại còn dịch sai tè le nữa chứ..nghe nó dịch mà tức muốn...đạp cho nó mấy cái..hề.
    cung hỉ cung hỉ..thi trúng đề từ A-->Z..còn môn toán nữa thui..he he
    all my life
    i waited 4 some one
    and all this time
    u were the 1​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này